Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2020] Suốt hai năm qua, vì nghiện xem video trên điện thoại di động mà tôi bỏ bê làm ba việc của đệ tử Đại Pháp. Tôi không thể tập trung khi học Pháp, tất nhiên điều đó có nghĩa là tôi không đắc được gì, mà thay vào đó, đầu tôi ngập tràn những thứ đang diễn ra trên thế giới con người này.

Từ đầu tháng Hai năm nay, một số học viên ở khu vực chúng tôi bắt đầu tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm. Thực ra, bảy tháng sau, chúng tôi vẫn không thiếu hụt bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, tôi đã bị hãm vào tâm lý sợ thiếu hụt và cảm thấy có lỗi về hành vi tích trữ của bản thân. Tôi ra ngoài mua sắm mỗi ngày, lấy lý do đi giảng chân tướng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mang những túi hàng về nhà hết ngày này qua ngày khác. Tôi còn khuyên một người họ hàng của mình làm như vậy. Vì cái nóng của mùa hè năm nay, bọ cánh cứng đã sinh sôi trong số gạo mà cả hai chúng tôi tích trữ, và người họ hàng này tỏ ra không vui với tôi lắm.

Một học viên nọ, dưới ảnh hưởng của một nhóm học viên địa phương, đã bắt đầu tích trữ số lương thực đủ dùng trong ba năm. Cô tiếp tục bảo các học viên khác mà cô tiếp xúc rằng họ cũng nên tích trữ vì có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt do dịch virus corona. Một số người đã tích trữ số lương thực đủ dùng trong ba năm, trong khi những người khác dành rất nhiều thời gian để tích trữ lượng lớn các loại nhu yếu phẩm. Tôi biết có gì đó không ổn nhưng không thể có nhận thức rõ ràng về nó.

Chúng ta đều đã nghe ít nhất một lần, trên kênh truyền hình Tân Đường Nhân, rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung lương thực cho năm tới là do thiên tai trong nước. Một học viên đã đặc biệt tích cực trong việc truyền bá quan điểm đó. Nhiều học viên đã bị thuyết phục về mối đe dọa sắp xảy đến và tiếp tục truyền tai nhau điều đó. Điều này đã tạo ra cơn sốt mua sắm trong nhiều học viên ở khu vực chúng tôi.

Thông báo hạn ngạch thực phẩm mới được đưa ra vào tháng 10, và khu vực chúng tôi vẫn không bị thiếu hụt thực phẩm hay nhu yếu phẩm. Một học viên đã viết trong một bài viết chia sẻ thể hội rằng dự ngôn về việc đào thải nhân loại quy mô lớn đã chứng tỏ là không đúng. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Sư tôn là người định đoạt cuối cùng. Mới chỉ có khoảng 360 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giả sử tất cả chúng ta đều chăm chỉ giảng chân tướng mỗi ngày để cứu người, nhanh chóng đẩy con số lên 500 triệu hoặc hơn, và giả sử chúng ta đều thể hiện đúng vai trò của đệ tử Đại Pháp – thì các đồng tu có nghĩ rằng Sư phụ sẽ để chúng ta đói không?

Mọi người đều biết mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta phải chịu trách nhiệm về một phạm vi được mà mình phụ trách trong vũ trụ. Nếu mỗi người chúng ta thuyết phục được một nửa số dân ở khu vực mà chúng ta phụ trách thoái ĐCSTQ, theo đó đề cao tiêu chuẩn đạo đức trên toàn quốc, thì tôi nghĩ thảm họa không thể đến gần chúng ta được.

Quan trọng hơn nữa là, làm sao để tận dụng tốt nhất thời gian của mình trong đại dịch virus corona này để cứu người. Việc tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm của tôi là một biểu hiện của tâm vị kỷ, muốn bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị đói và phải chịu cảnh thiếu thốn. Nó cũng cho thấy thiếu sót của tôi trong việc không thể suy nghĩ độc lập dựa trên các bài giảng của Pháp, mà thay vào đó, tôi bị cuốn theo đám đông không lý trí.

Sư phụ giảng:

“Nơi đâu nghiệp lực lớn, nơi mà nhân tâm bại hoại thì sẽ bất ổn định” (Nói sơ về Thiện, Tinh tấn yếu chỉ)

Thảm họa không bao giờ xảy ra ngẫu nhiên. Đó là sự can thiệp của Thần khi nhân loại trở nên bại hoại. Nếu một đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng tốt và cứu một người thường, thì cuộc sống của người đó sẽ vĩnh viễn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Nếu cuộc sống của ngày càng nhiều người của cả một khu vực cũng được thay đổi như thế, thì nghiệp lực của khu vực đó chắc chắn sẽ giảm đi.

Một thời gian trước, mưa bão có sức tàn phá đã được dự báo ở tỉnh chúng tôi. Khu vực ở địa phương chúng tôi không bị ảnh hưởng, trong khi những khu vực khác bị ảnh hưởng. Tôi tin rằng đó là vì số người thoái ĐCSTQ ở khu vực chúng tôi tương đối cao, đây cũng là nguyên nhân khu vực chúng tôi có ít trường hợp nhiễm virus corona hơn.

Cựu thế lực ở các không gian khác có thể nhìn thấy mọi việc rất rõ ràng. Khi họ thấy các học viên Đại Pháp tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm, sự thiếu hụt như dự kiến sẽ ​​không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, họ gây can nhiễu cho các học viên bằng cách tạo ra những sự thiếu hụt khác. Đại Pháp là toàn năng; tất cả phụ thuộc vào tín tâm vào Đại Pháp. Việc tôi bị cuốn vào dòng chảy của xã hội người thường thực sự khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/12972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187759.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share