Bài một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2006] Các bạn đồng tu và tôi đều hiểu rằng chúng ta nên mang đến cho Sư phụ nhiều niềm vui và ít lo lắng hơn. Điều này cũng đã được nói đến nhiều lần trong các bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu. Dĩ nhiên, là một đệ tử, biết ơn sự cứu độ của Sư phụ là một điều không sai. Vì vậy, chúng ta thường không nghĩ đến Sư phụ, dù vô ý hay cố ý. Ví dụ, khi đối diện với khó nạn, chúng ta ít khi nghĩ đến cầu xin Sư phụ giúp đỡ, mục đích là tránh không làm tăng thêm gánh nặng cho Sư phụ. Nhưng sau khi học Pháp, chúng tôi hiểu rằng nghĩ đến Sư phụ thường hay không là một vấn đề rất quan trọng trong sự tu luyện, và nó có một ý nghĩa sâu đậm hơn trong đó.

Sau khi suy xét cặn kẽ về điều đó, tôi hiểu ra rằng mỗi khi chúng ta nghĩ về sự kiện chúng ta là đệ tử của một vị Thầy lớn có một tấm lòng từ bi vô biên, thì Chính Niệm của chúng ta sẽ được tăng cường. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến sự kiện là Sư phụ ở bên cạnh chúng ta và che chở cho chúng ta, thì sự sợ hãi của chúng ta sẽ được vơi bớt khi chúng ta đi giảng thanh chân tướng. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến điều mà Sư phụ đang gánh chịu cho chúng ta, các đệ tử của Ông, thì chúng ta sẽ tự thúc bách mình thêm tinh tấn. Mỗi khi chúng ta cảnh báo tà ác trực tiếp, “Ta là một đệ tử của Sư phụ, ” tà ác sẽ run sợ. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến Chính Pháp của Sư phụ và sứ mệnh trọng đại của chúng ta trong lịch sử, thì chúng ta sẽ biết quí trọng thời gian của chúng ta trong việc cứu độ chúng sinh.

Trong khi đó, nghĩ đến Sư phụ thường xuyên là có liên hệ đến vấn đề căn bản của sự tôn trọng Sư phụ và Pháp, tin nơi Sư phụ và Pháp, và sẽ có được Chính Niệm mạnh. Khi nhiều bạn đồng tu bị đánh đập tàn nhẫn, thay vì nghĩ đến Sư phụ, họ kêu lên, “Mẹ ơi!” Vì đó, cựu thế lực nắm lấy cái lý đó để khủng bố, nói với Sư phụ rằng: “Họ có xem Ông như Sư phụ của họ đâu?” Không có Chính Niệm, Sư phụ và các thần hộ pháp không còn cách nào khác hơn là rất lo lắng. Trên bề mặt, nghĩ đến Sư phụ hay không có vẻ như là một vấn đề nhỏ. Nhưng cái ý niệm này không đến từ trời cao, mà là từ sự học Pháp lâu dài và sự tu luyện vững chắc.

Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng sự lo lắng lớn nhất của Sư phụ là không phải bao nhiêu điều Ông chịu đựng cho các đệ tử của Ông, mà là các đệ tử của Ông không thể buông bỏ các chấp trước, hoặc là chúng ta thiếu Chính Niệm mỗi khi đối diện với cái trắc nghiệm sống chết, và trong những lúc cam go nhất đó đã quên đi rằng chúng ta là đệ tử của Sư phụ và Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta.

Mỗi khi chúng ta nghĩ đến Sư phụ, sức mạnh của Đại Pháp sẽ được hiển lộ trong chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/11/122433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/5/71577.html

Đăng ngày 19-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share