Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 9-5-2006]

Ngày 13 tháng Năm 1992, một tiếng sấm âm thầm làm chấn động thế giới – Sư phụ bắt đầu truyền bá Pháp Luân Đại Pháp ra công khai cho dân chúng.

Mười bốn năm qua mau như một khoát tay, và trong thời gian đó vô lượng Phật tâm của chúng sinh đã được đánh thức, và một trăm triệu người đã thay đổi vận mạng của họ. Trong mười bốn năm ngắn ngủi đó, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá trên khắp nước Trung Quốc và trên toàn thế giới và đã mang những nguyên lý Pháp đến cho nhân loại. Công lý lại được tái hồi trên thế giới nhân loại, và chân lý lại chói sáng trên thế giới một lần nữa. Mười bốn năm trước đây, sự tái sinh của vũ trụ bắt đầu, và nhân loại không còn như vô vọng nữa.

Đi trong gió tuyết mưa nắng, chúng tôi đang chào mừng một tháng Năm mới, mà mọi điều đều được tái sinh và làm mới lại. Đây là ca mừng Ngày Thế Giới Pháp Luân Đại Pháp đầy ý nghĩa cho những người tu cũng như cho toàn nhân loại.

Nói về một khía cạnh khác, không ai, kể cả những chúng sinh trong cựu vũ trụ, có thể thoát khỏi đại nạn khi mà vũ trụ đi vào thời hoại diệt, cho dù là một vị trời cao đến đâu. Vì vậy, nếu Sư phụ không đến để Chính Pháp, thì sinh mạng của toàn vũ trụ sẽ không tồn tại hoặc có một tương lai, vì mọi điều sẽ giải thể theo luật vũ trụ ‘Thành Trụ Hoại Diệt’.

Sư phụ quyết định làm Chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh, kể cả Phật, Đạo và Thần. Một ý niệm của Sư phụ đã khiến cho tất cả sinh mạng trong cựu vũ trụ (bao gồm chúng ta) và chính vũ trụ được có một hy vọng sống còn. Cái ý niệm đó đã ban sự thai sinh ra một vũ trụ mới mà không một chút liên hệ đến cựu vũ trụ.

Sư phụ đến với Đại Pháp nguyên thuỷ thông suốt hài hoà của vũ trụ.
“Đây là Pháp căn bản của tất cả sinh mệnh.”
“Chính Pháp là chính lại tất cả chúng sinh trong vũ trụ và làm mọi điều có thể để cứu những điều nguyên thuỷ mà đã để lại nơi đây bởi chư Thần Trời.” (“Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”)

Vì vậy, chúng ta có thể tu luyện và có được cái vinh hạnh ngày nay vì chúng ta đang đồng thời với Sư phụ và Chính Pháp. Ngày 13 tháng Năm rất đặc biệt đối với các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Là chúng sinh trong cựu vũ trụ, chúng ta đã may mắn làm đệ tử Đại Pháp và đi theo Sư phụ trong Chính Pháp. Điều vinh hạnh không thể sánh này khiến tất cả trời thần trong cựu vũ trụ mà không được cái may mắn này hâm mộ chúng ta và cả ghen tỵ với chúng ta.

Trong hoàn cảnh như vậy, sao chúng ta không thể ca tụng Sư phụ và sự cứu độ vô lượng của Pháp Luân Đại Pháp và Phật ân vô biên với một tấm lòng đại tôn kính và khiêm cung nhất? Đồng thời, chúng ta phải bình tĩnh nhìn vào bên trong và tự hỏi xem chúng ta có thành thật tôn kính Sư phụ và Pháp hay không. Ví dụ, một số học viên, nhất là tại Bắc Mỹ, mà đã có tiền duyên và may mắn thường được nhìn thấy Sư phụ. Sau một thời gian có người này sinh tâm chấp trước nói lại với những học viên khác trong những buổi họp nhỏ rằng Sư phụ đã dạy điều gì đó và các chương trình khác nhau quan trọng như thế nào. Đôi lúc họ truyền bá ‘những lời của Sư phụ’ mà họ nghe được từ những người khác và họ vô tình thêm vào đó những sự hiểu biết cá nhân. So sánh những điều này với những lời dạy của Sư phụ trong Tinh tấn Yếu chỉ và nhiều bài giảng Pháp, tư cách đó có thể là nghiêm trọng như là phạm tội trước mắt của Thần trời.

Một số học viên đã không tinh tấn, tự biện hộ cho rằng chúng ta đang sống giữa con người và không thể nhìn thấy các điều bằng Thiên mục. Nhưng chúng ta không thể quên chỉ vì chúng ta tu luyện trong cõi mê. Chúng ta phải vững tin nơi Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Nhân ngày 13 tháng Năm gần kề, chúng ta hãy tự hỏi mình xem chúng ta có thật tình tin tưởng nơi Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp một cách vững chắc trong mỗi lúc không.

Ngày 13 tháng Năm đã trở thành một ngày ca mừng quan trọng nhất của vũ trụ vì chúng sinh đã đang cùng thiên thượng ca mừng. Từng từng lớp lớp của vũ trụ đều đang ca mừng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp với sự tôn kính thiêng liêng nhất. Thời khắc mà Trời thần trong vũ trụ tôn kính ca tụng sự cứu độ và từ bi của Sư phụ đến với tất cả chúng sinh trong vũ trụ là một thời khắc vĩnh cửu. Ngày 13 tháng Năm là một ngày đầy ánh sáng và mừng vui trên quả địa cầu và là một thời điểm thiêng liêng để ca tụng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Đó là ngày mừng vui lớn nhất trong tương lai nhân loại.

Sư phụ bình luận về một bài viết tựa đề là “Ca tụng Sư phụ và Đại Pháp.” Bài viết nói rằng, “Khi tất cả tân vũ trụ đều được phơi bày, chúng sinh trong đó sẽ hoàn toàn cởi bỏ tình trạng của chúng sinh bị gạt bởi cựu thế lực, chứng kiến đại nguyện và Phật ân vô lượng của Sư phụ. Các chúng sinh, với đầy sự kính ngưỡng và biết ân vô biên không thể nào diễn tả, sẽ trình đến vị Sư phụ tôn kính, vị Phật vua và Sư phụ, mà đã ban cho tất cả những điều đó và là mới tất cả, mà chúng ta không thể nói lên hoặc ca ngâm với tất cả tiếng nói của tân vũ trụ.” Sư phụ bình luận,

“Ý tứ trong bài này được trình bày hay, và tác giả có một sự hiểu biết rất rõ ràng về Chính Pháp của Sư phụ và sự chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp. Nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp có thể sáng suốt và lý tính như thế này, và có được chính niệm và chính hành trong việc chứng thực Pháp, vậy sẽ không có sự khủng bố, và không có các thiếu sót để cho tà ác lợi dụng.”

Như vậy, ca tụng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp là nằm trong chính niệm của chúng ta đối với sự việc Chính Pháp của Sư phụ và sự chứng thực Pháp của đệ tử. Đồng thời ca tụng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp là có liên hệ trực tiếp với đi con đường chúng ta ngay thẳng và chấm dứt cuộc bức hại. Thật là quan trọng!

Chúng ta biết rằng các hình ảnh trên thiên thượng là phản ảnh từ hình thức đến thế gian. Sư phụ đã dạy chúng ta một Pháp lý rằng thiên tượng thay đổi mà dưới thế không có sự động thì không thể được xem là thiên tượng thay đổi thành công. Dựa trên điều này, tôi đề nghị càng nhiều học viên ca tụng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp hơn với một tấm lòng trong sạch trong khi viết, và đăng nó lên trên mạng lưới Minh huệ hoặc đọc nó vào lúc hành lễ trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, nếu người thường có thể viết điều gì để ca tụng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, điều đó càng tốt hơn, vì điều đó sẽ mang đến vô lượng tương lai tốt đẹp.

Trên đây là sự hiểu biết cá nhân tôi. Xin hãy chỉnh sửa những gì sai của tôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/9/127150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/11/73115.html

Đăng ngày 16-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share