Bài viết của Lý Minh  

[MINH HUỆ 30-09-2020] Trong cuốn sách “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” có viết: “Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình” (Dịch nghĩa: họa phúc không có lối, con người tự chiêu mời, thiện ác báo ứng như hình với bóng). Trong “Kinh Dịch”, quẻ Khôn có viết: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”. Tích đức phúc phận che chở đời sau, làm ác chiêu mời tai ương liên lụy con cháu. Làm việc thiện và làm việc ác không chỉ liên quan đến phúc đức của bản thân, mà nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến thân nhân và con cháu đời sau.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công hơn hai mươi mốt năm qua, nhân viên các cấp của các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án đã làm những chuyện ám muội chỉ vì lợi ích hiện thực, sẵn sàng bán đứng lương tâm giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Đừng nói trên đời không có báo ứng, chúng ta có thể tìm thấy không ít những ví dụ về ác báo đối với những người hành ác bức hại học viên Pháp Luân Công. Và điều khiến cho người ta phải tròn mắt kinh ngạc chính là ngoài việc người tham gia bức hại tự mình làm ác gặp phải quả báo, thì ngay cả người nhà của họ cũng khó lòng thoát khỏi.

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, bà Khấu Kiến Bình, Phó hiệu trưởng trường Đảng ở thành phố Cao Mật tỉnh Sơn Đông, đang lúc lái xe trên đường cao tốc thì bị chiếc xe tải lớn tông từ phía sau, dẫn đến cái chết của bà ta và người con gái duy nhất của mình. Một tháng trước khi sự việc này xảy ra, vào ngày 22 tháng 7, Phòng 610, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ bắt tay với Cục công an thành phố Cao Mật bắt cóc 46 học viên Pháp Luân Công và cưỡng chế lục soát nhà cửa. Vụ việc bắt giữ được tiến hành bởi ban lãnh đạo mới được đề bạt ở thành phố Cao Mật dưới sự hiệp trợ của thành phố Duy Phường. Khấu Kiến Bình là một thành viên trong ban lãnh đạo mới được đề bạt này, chồng của bà ta là Thứ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương ĐCSTQ và con gái bà ta vừa mới thi tuyển trung học phổ thông vào năm nay.

Vào năm 2003, Vương Vĩnh Quang, đội trưởng đội bảo vệ nhà máy sản xuất thuốc lá ở thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời ở tuổi 47 vì ung thư gan. Con trai lớn của ông ta cũng chết do hút ma túy. Lúc còn sống, Vương Vĩnh Quang đã dốc toàn lực chấp hành chính sách bức hại, theo dõi và giám sát học viên Pháp Luân Công, bức bách người ta viết tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Khi các học viên Pháp Luân Công đến nhà máy làm việc, ông ta mạnh bạo ngăn cản, không cho học viên vào trong nhà máy, hơn nữa ông ta còn chủ động trình báo với đồn cảnh sát địa phương bắt người, dẫn đến việc tám học viên Pháp Luân Công bao gồm Hoàng Thu Trân, Ngô Vệ Hoa v.v. đã bị bắt giam phi pháp vào trại lao động.

Thuận theo việc ĐCSTQ trường kỳ nhồi nhét tà thuyết “Vô Thần luận”, đặc biệt là từ sau Đại Cách mạng Văn hóa, nó đã triệt để tiêu hủy lý niệm kính Trời tín Thần của người dân khiến cho rất nhiều người Trung Quốc không còn tin vào Thần Phật, báng bổ “Trên đầu ba thước có Thần linh” thành điều mê tín, báng bổ quy luật nhân quả không thể kiểm chứng bằng mắt thịt, thậm chí là dám cuồng ngôn loạn ngữ không sợ báo ứng.

Theo báo cáo gần đây trên Minh Huệ Net, nguyên kế toán Tạ Vân Thành làm việc ở Ủy ban thôn Bình Châu, trấn Tam Đô, thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam gặp phải ác báo liệt nửa thân dưới suốt mười hai năm qua do ông ta đã vu khống các học viên Pháp Luân Công. Ông này đã lìa đời vào ngày 7 tháng 3 (âm lịch) năm 2020.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2008, học viên Pháp Luân Công Ngô Đông Hoa đến thôn Bình Châu thăm người bạn thân, sẵn tiện giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở trong thôn. Tạ Vân Thành giả bộ mời Ngô Đông Hoa về nhà, đồng thời ông ta âm thầm trình báo với đồn cảnh sát địa phương ở trấn Tam Đô. Ngô Đông Hoa thiện ý khuyên ông ta: “Ông không được làm như vậy. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, người bức hại Phật Pháp sẽ mang đến điều không tốt cho mình và người thân. Thiện ác hữu báo là thiên lý”. Tạ Vân Thành điên cuồng hét lên: “Tôi không tin Đại Pháp, tôi không tin thiên lý!” Kết cục là Ngô Đông Hoa bị bắt cóc, bị giam giữ phi pháp vào trại lao động trong một năm, bị bức hại ở trại lao động Bạch Mã Long ở Chu Châu.

Lúc đó Tạ Vân Thành dám la lớn không tin thiên lý, nhưng nó không có nghĩa là thiên lý không tồn tại. Vào nửa cuối năm 2008, ông này đột nhiên bị tắc nghẽn mạch máu não, tiền của tham ô trong nhà dùng hết sạch nhưng cũng chỉ tạm thời giữ được mạng sống cho ông ta, đồng thời để lại di chứng bị liệt nửa thân dưới. ĐCSTQ không vì Tạ Vân Thành có công trình báo mà quan tâm đến cuộc sống của ông ta. Ông ta phải chống nạng lết đi lượm ve chai trong thành phố. Nếu có người thân trong nhà nhìn thấy ông và hỏi thăm sự tình thì Tạ Vân Thành cúi mặt xấu hổ, ngọng nghịu nói dối: “Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tạ Vân Thành”. Trải qua nhiều năm bệnh tật dày vò, Tạ Vân Thành đã rời khỏi thế gian, nhưng không ai thấy tội nghiệp cho ông ta. Người trong thôn không ai muốn làm mai táng cho ông, thế là chỉ còn cách nhờ người bên ngoài đem xác ông ta lên núi chôn với chi phí khá cao.

Trong suốt hai mươi mốt năm qua, có hơn hai chục nghìn người gặp phải ác báo vì tham gia bức hại Pháp Luân Công, trong số đó bao gồm các quan chức Trung ương ĐCSTQ, quan chức ở các tỉnh thành, người đứng đầu Phòng 610, cảnh sát trưởng ở các đồn cảnh sát địa phương, trưởng ban khu phố v.v. Chỉ riêng năm 2019 đã có 529 nhân viên các cấp của ĐCSTQ tham gia bức hại nhận phải ác báo, ban ngành có số người gặp ác báo nhiều nhất là hệ thống công an, ứng nghiệm với bài học giáo huấn thời xưa “làm nhiều việc bất nghĩa tất sẽ tự hủy diệt bản thân mình”.

Những ví dụ về ác báo vẫn đang bày ra trước mắt, bao gồm bị xe tông chết, lật xe dẫn đến tử vong, chết do mắc bệnh kì quái, bị sét đánh chết, bị điện giật chết, mắc bệnh ung thư qua đời, bị căng thẳng thần kinh dẫn đến treo cổ tự vẫn, phạm tội khác bị bại lộ nên tự sát để thoát tội, còn có người bị kết án, bị mất chức, hoặc là trượt chân té ngã dẫn đến tàn phế, những sự tình tương tự cũng có không ít.

Trong số các nhân viên bên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án gặp phải báo ứng, có những người bị lừa vì những lời hoang ngôn lóa mắt của ĐCSTQ, hoặc có người không thể cưỡng lại dẫn dụ về lợi ích mà trợ Trụ vi ngược giúp đỡ kẻ ác. Quả thật là đáng tiếc cho những người như thế này. Những ví dụ rõ ràng về báo ứng ngay trong đời này đã nêu ở trên chính là ấn chứng cho thiên lý rành rành, là ông Trời cảnh cáo con người thế gian, thật đáng để chúng ta suy ngẫm.

Làm ác không tránh khỏi sự trừng phạt của ông Trời, cũng không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Vào giữa tháng 7 năm 2020, học viên Pháp Luân Công ở năm quốc gia là Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand đã thu thập danh sách mới về những người chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công và giao nộp cho chính phủ các nước, yêu cầu các chính phủ thực thi từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với kẻ ác dựa trên pháp luật. Những người chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công lần này bao gồm quan chức cấp cao của trung ương như Triệu Lạc Tế, Vương Mậu Lâm, Mạnh Kiến Trụ, người đứng đầu các cấp từ xưa đến nay của Phòng 610, bí thư thành ủy, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ, trưởng công an tỉnh, trưởng cục công an, cảnh sát đội quốc bảo, chánh án tòa, thẩm phán, những người chịu trách nhiệm trông coi trại giam và cục quản lý trại giam v.v.

Những tài liệu do các học viên Pháp Luân Công cung cấp cho Minh Huệ Net đã được chính phủ các nước rộng rãi thừa nhận. Trong “Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế” do Quốc hội Hoa Kỳ công bố vào năm 2019, toàn bộ những ví dụ về các học viên Pháp Luân Công bị bức hại hầu như được trích dẫn từ Minh Huệ Net. Vào đầu tháng 6 năm nay, Tổng thống Trump đã ký tên thông qua sắc lệnh xúc tiến tự do tôn giáo, trong đó nêu rõ: “Tự do tôn giáo của con người trên thế giới là một điểm quan trọng trong chính sách ngoại giao của nước Mỹ, nước Mỹ sẽ tôn trọng và tích cực xúc tiến tự do này.”

Kể từ sau khi Minh Huệ Net đăng tải “Thông báo” vào tháng 5 năm 2019, danh sách về những người hành ác cho đến thời điểm hiện tại đã lên đến con số hàng trăm nghìn người. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, chỉ cần có chứng cứ sự thật về việc bức hại thì đều có thể đệ trình lên danh sách những người hành ác, dù cho người bức hại và thân nhân đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì vẫn có thể thu hồi thị thực, trục xuất những người đó về nước nhằm để ngăn chặn việc họ vọng tưởng mưu đồ thoát tội.

Áp đặt chế tài dành cho những người bức hại nhân quyền cũng là xu hướng chung của những quốc gia dân chủ. Các quan chức Quốc hội Hoa Kỳ cho biết hiện có 28 quốc gia đã và đang chuẩn bị lập ra đạo luật giống như Luật Magnitsky của Mỹ, cự tuyệt cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với những người bức hại nhân quyền. Các quan chức còn cho biết là mấy năm nay có rất nhiều người đã bị cự tuyệt cấp thị thực vì phạm tội bức hại nhân quyền, hầu hết những người này đều đã từng tham gia vào bức hại Pháp Luân Công.

Hồng ma cộng sản làm loạn thế gian, kẻ ác khó thoát khỏi vòng vây pháp luật, những người cầm đầu và tay sai bức hại người tu luyện “Chân Thiện Nhẫn” đều là đối tượng để toàn thế giới lên án khởi tố. Kể từ năm 2002 trở đi, hơn 60 quan chức ĐCSTQ đóng vai trò trọng yếu tham gia bức hại Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Hạ Đức Nhân, Triệu Chí Chân, Hoàng Hoa Hoa v.v. đã bị buộc tội hình sự “phản nhân loại”, “tội tra tấn tàn bạo”, “tội diệt chủng” ở hơn 30 quốc gia trên khắp 5 châu lục.

Sau khi hai bài “Thông báo” và “Danh sách thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Minh Huệ Net” được công bố, thông tin cá nhân cũng như những ghi chép điều tra vụ án của những người hành ác xác thực là có thể chấn nhiếp tà ác. Hành động “chế tài người hành ác” của nước Mỹ và các quốc gia Tây phương khác đã làm dấy lên ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc, cũng có hiệu quả răn đe đối với rất nhiều người hành ác tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Những người bán mạng cho tà ma Trung Cộng cũng đồng như trợ giúp kẻ ác làm việc xấu, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Cuộc bức hại đã đi đến cùng đồ mạt lộ, thực ra chúng ta đều có thể nhìn thấy được việc này. Tập đoàn Giang Trạch Dân đang đối mặt với sự tiêu vong: những kẻ đồ sát thay cho Giang Trạch Dân điên cuồng bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Lý Đông Sinh và Tôn Lực Quân đã bị bắt giữ hoặc xử chết theo pháp luật dưới danh nghĩa tham ô hủ bại, lần lượt nhận phải ác báo bị quăng vào ngục, đồng thời nó cũng dự báo kết cục đáng buồn của những ai còn phụ họa theo kẻ hành ác.

Người viết khuyên nhủ những người cầm quyền không màng đến pháp luật làm hại người khác có tên trong danh sách thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đừng nên mang theo tâm lý may mắn thoát tội, phàm là kẻ làm ác thì sớm muộn cũng nằm trong danh sách chế tài của các quốc gia tự do. Tất cả những người có liên quan ở Trung Quốc Đại Lục cũng nên xem đó như điều cảnh cáo, không được phối hợp và chấp hành theo chính sách bức hại, không được đoạn tuyệt con đường đi đến các nước phương Tây làm ăn, định cư, học tập, cũng như du lịch của chính bản thân mình và người thân.

“Thiện ác hữu báo” là quy luật vận hành của vũ trụ, ngay cả khi ác báo phát sinh với số lượng lớn trên thân những người bức hại và xung quanh họ thì còn có nhiều người bị trúng độc quá nặng do ĐCSTQ tẩy não, thêm vào đó là những dụ dỗ về danh lợi, cho nên vẫn còn mê muội ngoan cố tham gia bức hại Pháp Luân Công, nhìn không thấy tình cảnh đáng sợ mà bản thân mình đang phải đối diện.

Những bậc tiền nhân cao đức thời xưa từng nói: “Nhân gian thì thầm, Trời nghe như sấm; phòng tối làm việc trái lương tâm, mắt Thần nhìn rõ như chớp điện”. ĐCSTQ bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công là những người tu luyện Phật Pháp, tội ác tày trời khó mà kể ra cho hết. Tất cả những người ác bức hại Pháp Luân Công đều khó tránh khỏi sự trừng phạt của thiên lý và pháp luật. Những người còn đang tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại cần phải nhanh chóng hối cải, kịp thời dừng bước, lập tức đình chỉ bức hại, nắm bắt cơ hội lập công chuộc tội, tuyệt đối đừng để bản thân đến chết vẫn không tỉnh ngộ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/412803.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share