Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2020] Mẹ chồng 83 tuổi của tôi mắc bệnh đã hơn một năm, với triệu chứng đau thắt ngực, thở gấp, chóng mặt và toàn thân yếu ớt. Tháng 5 năm 2019, triệu chứng ngày càng tệ hơn và gia đình phải đưa bà vào bệnh viện huyện.

Bác sỹ ở bệnh viện huyện không thể chẩn đoán xác định bệnh. Phim X quang cho thấy có một tổn thương tiến triển trong phổi của bà. Bác sỹ đề nghị tiêm thuốc để giảm triệu chứng. Ngay lúc đó, uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp lóe lên trong đầu tôi. Mọi người trong gia đình tôi đều biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và đã làm tam thoái. Tuy nhiên, chưa ai chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Ngoài ra, áp lực căng thẳng và không khí lo lắng khiến cho một giải pháp thay thế không thuận lợi được nêu ra.

Trong hơn hai tháng, mẹ chồng tôi đã uống thuốc và tiêm thuốc đầy đủ; tuy nhiên, triệu chứng của bà tiếp tục tệ hơn. Các chị em chồng tôi ngày càng lo lắng nên đã nhanh chóng đưa phim chụp X quang của bà đến bệnh viện tỉnh. Bác sỹ ở bệnh viện tỉnh nói mẹ chồng tôi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị chồng tôi lập tức đề nghị chuyển mẹ chồng tôi lên bệnh viện tỉnh điều trị. Tuy nhiên, bác sỹ ở đó tư vấn không nên chuyển viện. Một cuộc phẫu thuật cho một người cao tuổi như vậy là không thể. Hơn nữa, họ nói rằng điều trị cũng vô ích vì ung thư đã ở giai đoạn cuối rồi. Tốt hơn là chúng tôi đưa bà về nhà để cho bà sống thoải mái những ngày cuối đời.

Sau khi nghe tin này, tôi lập tức tới thăm bà. Mới chỉ hai tháng mà bà sụt cân khá nhiều. Tình trạng khó thở đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà. Tôi khuyên bà: “Mẹ ơi, mẹ hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Nó có thể sẽ giúp mẹ và cũng không có hại gì nếu mẹ thử một lần.”

Chị chồng tôi cũng đồng ý: “Mẹ, hãy cùng chúng con nhẩm những từ đó nhé.” Mẹ chồng và chị chồng tôi bắt đầu đọc to chín chữ này trong khi tôi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

Trong vài phút, một điều thần kỳ đã xảy ra. Mẹ chồng tôi dần dần thiếp đi, thở đều đặn và dễ dàng. Quá ngạc nhiên, cả nhà đã để cho bà ngủ trong lúc cùng ăn tối với nhau. Một lúc sau, bà thức giấc, đi vào bếp, than đói bụng và ăn hết một đĩa thức ăn.

Việc bà đột nhiên thèm ăn khiến gia đình tôi không nói nên lời. Tôi biết đó là huyền năng của Đại Pháp và thầm cảm tạ Sư phụ.

Ngày hôm sau, tôi mang một cuốn Chuyển Pháp Luân đến nhà mẹ chồng. Cả nhà ngồi quanh bà và đọc sách cho bà nghe mỗi ngày. Đồng thời, mẹ chồng tôi cũng chăm chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chẳng mấy chốc, mẹ chồng tôi đã vui mừng nhảy điệu dân vũ (ương ca) vào mỗi buổi chiều.

Từ đó trở đi, tất cả triệu chứng ung thư phổi của bà đã biến mất. Việc ăn uống của mẹ chồng tôi đã trở lại bình thường và bà sinh hoạt lại như trước đây, đi dạo và chơi bài với những người hàng xóm. Những ai biết về bệnh tật của bà cũng đều sững sờ.

Thần tích của Đại Pháp triển hiện lần này đã thuyết phục chồng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy bắt đầu luyện công và đọc Chuyển Pháp Luân cho mẹ chồng tôi mỗi ngày. Thậm chí cô Út của tôi cũng tỏ ý muốn học năm bài công pháp.

Bạn bè và hàng xóm vốn nghi ngờ thì thấy câu chuyện này thật khó tin. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến mẹ chồng tôi hồi phục nhanh chóng, mọi người bắt đầu ca ngợi huyền năng của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/407464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186235.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share