Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2020] Cô Liên là một nông dân ngoài 50 tuổi. Cô ấy có một cục u cứng ở ngực trái; nó không đau chút nào nhưng cứ một đoạn thời gian thì lại mưng mủ và chảy máu. Lúc đó, do không có tiền chữa trị, cô chỉ rửa sạch vết thương và tiếp tục cuộc sống của mình.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, hầu hết các bệnh của cô đều nhanh chóng biến mất, nhưng khối u vẫn còn đó.

Vài năm sau, ngực trái của cô bắt đầu bị đau, khoảng mười ngày trước khi gia đình cô chuẩn bị sửa sang lại ngôi nhà của họ. Vùng da bị đổi màu do bị sưng tấy đáng kể, cánh tay trái và nách đau đớn nhức nhối và cô không thể nhấc được xẻng lên.

Cô Liên nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cô nhận thức được rằng đã đến lúc cơ thể mình cần được thanh lý. Cô ấy bắt đầu nhẩm:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, cô đã có thể tiến hành công việc cải tạo nhà mà không để người khác biết được sự khó nhọc của mình.

Cô bắt đầu tăng cường học Pháp vào ban đêm và phát chính niệm. Cô cảm thấy chắc chắn rằng mình đã có Sư phụ và Pháp. Cô đã không sợ.

Sau đó chị dâu cô đã nhận ra sự khó chịu ở cô và lo lắng cho sức khỏe của cô. Chị ấy nói với cô Liên rằng có một người dân trong làng cũng mắc các triệu chứng tương tự và đã qua đời. Chị dâu đã thúc giục cô Liên đến gặp bác sỹ. Cô Liên giải thích cho chị dâu rằng những gì xảy ra với mình là khác hoàn toàn. “Em đang trải qua quá trình thanh lọc; nó là một quá trình trong hành trình tu luyện. Chị đừng lo. Em có một Sư phụ chỉ dẫn rồi.”

Rất nhanh, mọi người trong gia đình đều biết được tình trạng của cô, chồng và con trai cô vô cùng lo lắng. Người chồng đã trông chừng cô suốt đêm và thỉnh thoảng lại kiểm tra để chắc chắn rằng cô vẫn còn sống. Cô Liên nói với chồng lần nữa để anh ấy bớt lo lắng: “Em rất nghiêm túc với sức khỏe của mình, em hy vọng anh hiểu rằng đây là thanh lọc cơ thể. Anh biết là em không làm mọi việc một cách bất cẩn.”

Các đồng tu trong làng cũng trợ giúp và khích lệ cô.

Vài ngày sau, vết sưng trên ngực của cô đã giảm đi. Vùng da gần núm vú bị hở và chảy ra nhiều máu, mủ. Cô Liên thường xuyên rửa sạch vết thương, dần dần, vết thương to bằng quả trứng đã lành lại!

Quá trình đó đã lặp lại nhiều lần. Cô Liên đã không dao động. Cô tin rằng Sư phụ đang giúp mình xử lý căn bệnh từ tận gốc. Cuối cùng, khối u của cô đã không còn và tất cả các triệu chứng đều biến mất!

Tất cả các thành viên trong gia đình cũng như người thân của cô đều thốt lên: “Pháp Luân Công thật là kỳ diệu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/乳腺癌不治自愈-409033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186250.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share