Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2020] Tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Tôi muốn chia sẻ một số thần tích mà mình đã được trải nghiệm trong quá trình tu luyện.

Sư phụ Lý đã làm giảm cơn đau và tịnh hóa thân thể cho chúng ta

Đại Pháp đã chữa lành bệnh cho tôi

Từ nhỏ tôi đã bị bệnh dạ dày, đường mật, thường xuyên bị đau bụng và tiêu chảy. Tôi đã tìm cách điều trị tại các bệnh viện ở tỉnh, thành lớn và cả ở Bắc Kinh, gặp nhiều chuyên gia y tế và thử vô số loại thuốc. Tuy nhiên, mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Tuy còn trẻ nhưng dáng dấp tôi giống như một ông lão ốm yếu.

Vào ngày 2 tháng 3 năm 1994, tôi tham dự một lớp học do Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Thạch Gia Trang. Sư phụ dạy chúng tôi các bài công pháp vào buổi sáng và giảng Pháp vào buổi tối. Nhiều người tham gia đã được tịnh hóa cơ thể và chữa khỏi các bệnh mãn tính, trong đó có tôi. Tối hôm đó, tôi trở về phòng khách sạn trong tình trạng vô cùng khó chịu, bụng đau quặn, buồn nôn và sốt. Tuy nhiên, tôi đã không lo sợ vì biết rằng cơ thể mình đang được thanh lý. Các bệnh khác của tôi đã biến mất chỉ sau một đêm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một ngày, tôi cảm thấy mình như một người hoàn toàn khác.

Trước đây, tôi phải kiêng đồ ăn sống, lạnh và cay. Ngay cả khi uống nước lạnh cũng có thể khiến tôi đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Nhiều khi các triệu chứng của tôi rất nghiêm trọng, tôi buộc phải đến bệnh viện điều trị. Sau khi các bệnh tật của tôi được Đại Pháp chữa khỏi, tôi đã hồi phục sức khỏe và tự do ăn uống bất cứ thứ gì mình thích.

Nhiều bạn bè được chữa khỏi bệnh sau khi tham dự các lớp học Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày 2 tháng 6 năm 1994, tôi cùng một nhóm bạn và một đồng nghiệp ở cơ quan tham dự một lớp học khác do Sư phụ Lý tổ chức tại nhà thi đấu Hoàng Đình ở Tế Nam. Đồng nghiệp của tôi bị viêm dạ dày mãn tính ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Sau khóa giảng Pháp tám ngày, cơ thể của cô ấy đã được tịnh hóa và sức khỏe hồi phục. Cô vô cùng cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp.

Người bạn họ Từ của tôi cũng tham gia lớp học này. Anh Từ nghiện rượu rất nặng, mỗi bữa ăn đều uống rượu và không có rượu thì không bưng nổi bát cơm. Điều này dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên giữa anh với vợ và gia đình. Tuy nhiên, anh thấy mình không thể bỏ rượu được, cho dù anh đã cố gắng thế nào đi nữa. Thật mừng cho gia đình anh, sau khi tham dự lớp học, anh Từ đã ngừng uống rượu. Vợ anh thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp chồng cô bỏ rượu.

Sức khỏe hồi phục sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bạn tôi, anh Lý đã bị một cơn đau tim nặng vào năm 1993. Mặc dù các bác sỹ đã cố gắng cứu sống anh, nhưng cơn đau khiến anh yếu đến mức cần được vợ chăm sóc thường xuyên. Anh ấy bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghe tin về sự hồi phục kỳ diệu của tôi. Tôi gửi cho anh ấy một cuốn sách Pháp Luân Công và hướng dẫn anh các bài công pháp. Anh bắt đầu tinh tấn học Pháp và luyện công hàng ngày.

Trong vòng một tháng, anh có thể mạo hiểm ra ngoài để tham gia lớp luyện công buổi sáng của nhóm chúng tôi. Trong vòng ba tháng, sức khỏe của anh đã bình phục đến mức có thể chở vợ và cháu ngoại đi chợ trên chiếc xe ba gác. Sau đó vợ anh cũng trở thành một học viên Đại Pháp và gia đình anh rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Các thành viên trong gia đình được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp

Một người dì của tôi bị khối u ác tính ở cổ làm cho bà không thể ăn, uống và thậm chí thở bình thường. Các bác sỹ tại bệnh viện xác nhận căn bệnh ung thư của bà đã di căn và cho rằng việc điều trị thêm là vô ích. Anh họ tôi được khuyên nên đưa mẹ về nhà và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không thể chịu đựng được đau đớn và sự khó chịu, sau đó dì tôi đã cố gắng treo cổ tự tử. May mắn thay, anh họ tôi đã trở về nhà kịp thời để cứu bà.

Sau khi biết về ý định tự tử của dì, tôi đã đến thăm dì. Khuôn mặt của dì đã bị biến dạng, và khối u khổng lồ vẫn còn hiện rõ trên cổ. Tôi đã khuyên dì: “Chỉ có một cách để cứu mạng sống của dì. Dì hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu dì.” Dì tôi đã viết những từ này trên một tờ giấy và bắt đầu thành tâm niệm chín chữ. Một tuần sau, tôi tới thăm dì tôi và phát hiện ra rằng dì đã hoàn toàn bình phục. Khi tôi về nhà, dì tôi rất biết ơn và có thể đi bộ cùng tôi một đoạn khá xa, chỉ dừng lại sau khi tôi giục dì trở về nhà.

Vợ của em trai tôi bị bệnh thấp tim, khiến người trở nên yếu và khó thở. Vào mùa Thu năm nọ, tình trạng của em dâu tôi trở nên tệ đến mức cô phải nhập viện vào khoa cấp cứu. Khi ở đó, các bác sỹ phát hiện cô cũng bị xơ phổi, dẫn đến cơn đau dữ dội và khó thở.

Mặt em dâu tôi tái nhợt và xanh xao vì cô ấy liên tục bị đau khi ho ra đờm từ trong phổi. Tôi đưa cho cô ấy một bản ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu và cô ấy đã chăm chú lắng nghe. Đêm đó, cô thấy mình có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trong vòng ba ngày, cô ấy đã hồi phục đủ để đảm bảo xuất viện. Đến nay, cả hai em tôi đều trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã cứu mạng tôi

Bị thương nhẹ sau tai nạn xe đạp

Vào một ngày năm 2017, khi tôi đang băng qua một cây cầu rộng trên đường từ chợ về nhà. Tôi đang đạp xe dọc theo con đường vắng vẻ này thì một chiếc xe mô tô ba bánh đột ngột cắt ngang trước mặt tôi. Không thể dừng lại kịp thời, tôi đã đâm vào chiếc xe ba bánh với một tiếng va chạm dữ dội. Tôi và chiếc xe đạp điện đều bị ngã mạnh xuống đường, rau củ quả rơi vãi khắp mặt đất.

Người lái xe ba bánh liếc qua và hỏi: “Ông có bị sao không!?” Choáng váng vì cú ngã, tôi trả lời mà không cần suy nghĩ: “Tôi không sao, cô có thể đi.” Người lái xe đã bỏ đi ngay khi cô ta nghe thấy những lời này. Tôi từ từ nhấc mình và chiếc xe đạp điện khỏi mặt đất, thu dọn đống đồ đạc rơi vung vãi. Vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp điện của tôi hư hỏng nặng, tôi phải gửi xe đi sửa.

Ba ngày sau, vợ tôi nhìn thoáng qua đùi tôi và hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Kiểm tra kỹ hơn, tôi thấy một vết bầm lớn ở phía sau đùi. Dù vụ tai nạn rất nghiêm trọng, tôi đã thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.

Sống sót sau tai nạn ô tô và giảng chân tướng cho tài xế

Đầu Xuân năm 2018, tôi đang lái xe đạp điện trên đường đi thăm một người bạn. Tôi đang băng qua ngã tư lúc đèn xanh thì bất ngờ bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, một thanh niên đang ôm tôi vào lòng, khóc: “Bác ơi, xin đừng làm cháu sợ.” Tôi nhìn quanh thấy chiếc xe đạp điện của mình đang nằm trên mặt đất cách đó bốn, năm mét. Một chiếc ô tô nhỏ đang đỗ cách chúng tôi ba bốn mét. Tôi nhận ra rằng mình đã bị tai nạn xe hơi. Người lái xe tiếp tục khóc: “Tất cả là lỗi của cháu, tất cả là lỗi của cháu.” Nhiều người đã bắt đầu tập trung xung quanh chúng tôi, một số khuyên gọi xe cấp cứu, trong khi những người khác nói rằng hãy gọi công an. Một người đàn ông lớn tuổi nói với tôi: “Hãy yêu cầu anh ta bồi thường.”

Tôi an ủi người lái xe đang sợ hãi: “Đừng sợ. Tôi ổn và tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường nào, vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Người lái xe trẻ đã chở tôi về nhà trong khi liên tục tự trách mình. Tôi khuyên cậu ấy nên lái xe cẩn thận hơn. Tôi cũng nhân cơ hội này giảng chân tướng đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị giúp cậu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, cậu thanh niên này vui vẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.

Hy vọng của tôi đối với người dân trên thế giới

Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông đăng tải những lời dối trá lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Để giảng chân tướng và chứng minh Pháp Luân Đại Pháp vô tội, nhiều học viên đã vội vã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền. Tôi cũng tham gia cùng với họ. Trên đường trở về, tôi nhìn thấy một Pháp Luân (bánh xe pháp) khổng lồ trên bầu trời, tỏa ra những chùm sáng vàng chiếu vào chúng tôi. Pháp Luân theo chúng tôi và chỉ biến mất sau khi chúng tôi trở về thành phố. Giờ đây, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn hai mươi năm. Hy vọng của tôi là mọi người trên thế giới sẽ thức tỉnh, minh chân tướng và hiểu được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/修炼路上的诸多神奇事-407931.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186224.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share