Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2020] Hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một huyện của Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm nay. Hầu hết nhà của họ đều bị lục soát, và một học viên đã chết chỉ sau khi bị cảnh sát bắt giữ vài giờ.

Sai lầm ở đâu?

Đây là một bài học mất mát nghiêm trọng. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi đều cảm thấy cần phải nghiêm túc tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong quá trình tu luyện của chúng tôi mà cựu thế lực đã lợi dụng. Vấn đề là ở tu luyện cá nhân hay điều gì đó liên quan đến sự phối hợp chỉnh thể của chúng tôi? Tất cả chúng tôi đều phải suy xét nghiêm túc để tìm ra sai lầm ở đâu?

Trong một thời gian dài, nhiều đồng tu đã phải đối mặt với “nghiệp bệnh”. Một số học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm, quy chính theo Pháp và cảm thấy khá hơn, trong khi những người khác mắc kẹt trong “nghiệp bệnh” trong một thời gian dài và cảm thấy bất lực. Một số người thậm chí đã qua đời.

Khi chúng tôi tìm kiếm những nguyên nhân có thể xảy ra trong những trường hợp này, hầu hết chúng tôi đều nghĩ rằng: Họ hẳn đã có những chấp trước chưa được loại bỏ và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của họ. Nhiều học viên không nắm rõ tình hình thì tự hỏi những chấp trước đó là gì và làm thế nào cựu thế lực lại lợi dụng nó để bức hại học viên?

Lệch khỏi Pháp

Hầu hết các học viên trong khu vực chúng tôi đều biết về một tình huống kỳ lạ đã diễn ra trong hơn 10 năm qua. Một người họ Dương tự xưng là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã sử dụng “công năng” để tiêu trừ “nghiệp bệnh” cho các đồng tu.

Các học viên đã được “chữa khỏi” càng tin tưởng anh ấy hơn và đưa các thành viên khác trong gia đình đến gặp anh ấy để được “chữa trị”. Dương dường như rất bận rộn trong số các đồng tu có “nghiệp bệnh”. Một nhóm học viên ngưỡng mộ và theo sát anh ta.

Một học viên nhận thấy rằng Yang đã ngủ gật trong khi học Pháp nhóm và phát chính niệm và anh ấy sẽ nôn hoặc ho ngay sau khi “điều trị” cho một đồng tu. Khi người học viên này cho anh ấy xem bài Kinh văn mới của Sư phụ “Lại một gậy cảnh tỉnh”, anh ta nói rằng Kinh văn đó là dành cho các học viên ở Nhật Bản và không liên quan gì đến anh ta.

Suy xét một cách nghiêm túc và hướng nội

Hầu hết các học viên đã theo sát Dương dần dần thức tỉnh sau khi đọc Kinh văn mới của Sư phụ. Vì hầu hết họ đã chủ động hoặc thụ động nhờ anh ta giải quyết “nghiệp bệnh” cho họ, nên họ có thể vẫn cần một quãng thời gian để hoàn toàn nhận ra sơ hở nào của họ đã bị lợi dụng. Họ cần chia sẻ và thảo luận với các học viên khác và các học viên cũng nên hỗ trợ và giúp họ quy chính theo Đại Pháp và quay trở lại con đường tu luyện.

Chúng ta có thể làm gì để giúp những người vẫn đi theo Dương và cố gắng bảo vệ anh ta?

Sư phụ giảng:

“Những học viên tham dự rất sâu vào ấy, cựu thế lực có thể buông tha chư vị hay không?” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

“Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn”. (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Hành vi của Dương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Pháp và can nhiễu đến các đồng tu. Làm sao sự việc này có thể diễn ra trong hơn 10 năm? Chúng tôi nghĩ rằng có một vài lý do.

Nhiều người trong chúng tôi nhận ra hành vi của anh ta không dựa trên Pháp và cố gắng chỉ ra điều đó cho Dương. Nhưng vì Dương đã từ chối tiếp nhận những chia sẻ của chúng tôi nên chúng tôi cũng không nói gì với anh ấy nữa. Chúng tôi đã không tiếp tục hành động để ngăn chặn sự việc tiến triển thêm. Chúng tôi nghĩ rằng, vì chúng tôi không dính líu đến nó, chúng tôi sẽ ổn thôi.

Sau khi học nhiều lần bài Kinh văn mới của Sư phụ, thảo luận và chia sẻ những hiểu biết của mình, chúng tôi nhận ra rằng mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đã không nhận trách nhiệm đối với Pháp, các đồng tu và bản thân. Bảo vệ Đại Pháp là trách nhiệm không gì lay chuyển được của chúng ta. Bằng việc thờ ơ trước một sự việc phá hoại Pháp nghiêm trọng, chẳng phải chúng ta đang tạo sơ hở cho tà ác lợi dụng sao?

Dương tham gia nhiều hoạt động chứng thực Đại Pháp. Anh ấy có vẻ năng động, nhiệt tình và tinh tấn. Hành vi của anh ấy đã thuyết phục được nhiều đồng tu đang mắc kẹt trong “nghiệp bệnh” và không có chính niệm. Họ muốn bảo vệ Dương và điều đó đã tạo cơ hội cho tà ác ở không gian khác gây hại. Những đồng tu đó đã đi chệch khỏi Pháp và bị tổn hại ở các mức độ khác nhau.

Các học viên Đại Pháp trong khu vực chúng tôi đã kiên trì giảng chân tướng về cuộc bức hại và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều học viên tham gia và kết quả rất tốt. Nhưng bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm của mình, chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân. Chúng ta không nên tự mãn chỉ vì chúng ta làm tốt một lĩnh vực nào đó và từ đó xem nhẹ những điều sai lệch nghiêm trọng với Pháp.

Chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn hành vi lệch lạc này?

Trước hết, chúng ta cần làm theo những gì Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Tôi kiến nghị chư vị rời xa kẻ đó, đừng cấp thị trường cho kẻ đó”. (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tiếp theo, chúng ta cần cố gắng hết sức để bồi hoàn cho những thiệt hại mà sự việc này đã gây ra cho Đại Pháp. Chúng ta cần chiểu theo Pháp mà hiểu rằng hành vi như vậy có thể gây tổn hại và hủy hoại đối với sự tu luyện của các đồng tu.

Chúng tôi cho rằng sự việc này là có liên quan đến việc đi lệch khỏi Pháp, cũng như sự thờ ơ của các học viên trước sự việc này. Cuối cùng, thân là đệ tử Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp là sứ mệnh lớn lao mà chúng ta cần phải gánh vác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186199.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share