Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-08-2020] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động ở trung tâm thành phố Nantes trong suốt tháng 8 năm 2020. Họ đã giới thiệu môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Nhiều người cho hay họ đã hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ qua việc nó cố gắng trốn tránh trách nhiệm về việc bùng phát virus corona, điều đã gây ra đại dịch toàn cầu hiện nay. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và họ lên án chính quyền này.

Một cặp vợ chồng nghỉ hưu đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cảm thấy kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Khi nghe về báo cáo điều tra của ông David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada, họ đã lấy một cuốn để đọc kỹ hơn về nạn thu hoạch nội tạng này. Họ cho biết hành vi thu hoạch tạng là không thể chấp nhận được, và họ muốn cho nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này.

3b734e893cffebd8847d340eb5532607.jpg

Các sinh viên học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một nhóm sinh viên đang chờ tàu đã chú ý đến khu trưng bày của các học viên. Họ xem màn trình diễn các bài công pháp và học bài công pháp thứ nhất. Các học viên tặng họ các bông hoa sen giấy gấp thủ công và dặn họ ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

0a0880dfff0792a50ebe67723375b68d.jpg

591343084e3b2fad0c2fab538f8fc114.jpg

Vài người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Một người đàn ông nói: “Tôi biết rõ về Trung Quốc. Tôi nghĩ các bạn nên cẩn thận bởi vì chính quyền Trung Quốc không hề coi trọng đạo lý.” Ông cảm ơn các học viên vì đã cho mọi người biết về thực trạng này và thu thập chữ ký để lên án nó.

Một thanh niên trẻ để ý thấy biểu tượng chữ Vạn trên bảng thông tin liền hỏi nó có liên quan gì đến biểu tượng của Hitler không. Một học viên đã giải thích về lịch sử của biểu tượng đó, vốn đã có từ hàng nghìn năm trước. Ông cho biết nó bắt nguồn từ chữ “Vạn” trong tiếng Phạn, đại diện cho hạnh phúc và may mắn, và là một biểu tượng của Đức Phật.

Người thanh niên hiểu ra, và cũng tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở quốc gia này. Anh lên án cuộc bức hại và lập tức ký vào bản kiến nghị để phản đối nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186650.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share