Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 30-08-2020] Ngày 24 tháng 8 năm 2020, một quầy thông tin màu vàng kim với bảng hiệu bắt mắt về Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa xuất hiện trên Quảng trường Falkenplatz ở Lucerne. Nhiều người đi bộ đã đọc to bảng hiệu. Một số người đứng trước các bảng trưng bày để tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Nhiều người khác đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc sau khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa này đã bị bức hại suốt 21 năm qua. Một số người chưa từng nghe nói đến môn tu luyện thiền định nhưng nhiều người khác đã biết thông qua các hoạt động do các học viên tổ chức tại các điểm du lịch của thành phố.

ae008b6672d09f427ea82a0320adf8f0.jpg

827ecbfc3b0de29cfc288c1a9c3022db.jpg

Người đi bộ ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

f08be495f69a673f06a94d4ceb3b18ee.jpg

657044ff9de045bfcda139aad73a4c4c.jpg

Người dân nhận những cuốn tài liệu nhỏ để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

6b8b713d6724342489e01dbe6ead6696.jpg

Một người qua đường dừng lại trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

“Cần có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này”

Cô Sarah, một phụ nữ trẻ sắp bắt đầu một khóa học về giảng dạy, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Tôi rất kinh ngạc. Những gì mà những học viên đó đã trải qua thật khủng khiếp. Tôi cảm nhận rằng môn tu luyện này sẽ mang tới những điều tích cực. Có được nội tâm an hòa là điều hết sức quan trọng đối với mỗi người. Đó là cách để tái tạo năng lượng của bạn. Tôi thấy dường như ĐCSTQ đang sợ mất quyền lực của mình”.

Bằng cách ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại, cô hy vọng “Khi có đủ chữ ký và tin tức truyền thông về cuộc bức hại khiến nhiều người hơn nữa quan tâm tới điều này, thì sẽ có một bước ngoặt. Mặc dù các bạn tự nguyện làm việc này nhưng các bạn đã đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó. Tôi hy vọng cuộc sống của những người bị bức hại sẽ thay đổi. Chúc may mắn!”

Cô ghi lại tiêu đề của những cuốn sách nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô nói cô định sẽ giới thiệu những cuốn sách này cho thư viện. “Các tác giả của những cuốn sách này biết rất rõ về điều họ đang nói. Tôi hy vọng bằng cách đọc chúng, nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về những sự tàn bạo này. Mặc dù đó là những thông tin gây sốc, nhưng chỉ khi người ta biết về nó, mới xuất hiện thay đổi”.

Thu hoạch nội tạng là tội ác đê hèn nhất

Sau khi ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, ông Silvio Good nói: “Mổ lấy nội tạng và đối xử bất công với người dân là hành vi ác độc nhất. Cuộc bức hại này bất chấp nhân quyền. Nó thật vô nhân đạo, tàn ác, và hủy diệt tâm hồn. Tôi có thể nói thêm lời nào nữa đây? Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể trợ giúp các bạn chấm dứt cuộc bức hại này”.

Một du khách, đến từ vùng nói tiếng Ý của Thụy Sỹ, đã đi tới quầy thông tin sau khi đọc về nạn thu hoạch nội tạng. Ông đọc bản kiến nghị một cách cẩn thận rồi ký tên để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. “Việc sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng thật ghê rợn, một tội ác kinh hoàng, và đáng khinh bỉ. Chế độ này đã đi quá xa tới mức biến con người thành một kho nội tạng”. Ông hy vọng bằng cách ký bản kiến nghị này, “chính phủ Thụy Sỹ sẽ gây áp lực khiến ĐCSTQ chấm dứt tội ác này. Tôi hy vọng chính phủ và mỗi người dân Thụy Sỹ sẽ chú ý tới nhân quyền vì điều này thường xuyên bị làm ngơ.”

Mọi người cần làm điều gì đó để chấm dứt tội ác này

Một người đàn ông chia sẻ với các học viên rằng ông đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện tương tự hai năm trước. “Mổ lấy nội tạng người trái với mong muốn của họ là điều không được xảy ra. Điều đó thật đáng sợ. Quyền tự do ngôn luận của người dân bị hạn chế. Chính phủ Trung Quốc bức hại họ chỉ vì họ dám bày tỏ một số quan điểm nhất định. Tôi thấy điều đó thật ghê rợn. Chúng tôi cảm thấy ở đây thật xa xỉ, chúng tôi có thể tận hưởng sự tự do và có thể giúp đỡ người khác. Đó chỉ là một chữ ký thôi, không đòi hỏi gì nhiều cả”, ông nói.

“Cuộc bức hại này thật kinh hoàng. Người ta nhắm mắt và hy vọng sống thoải mái trong vỏ bọc nhỏ bé của mình. Giờ thì chúng ta đã là một. Chúng ta cần nhìn ra xung quanh-mọi người nên cố gắng hết sức để trợ giúp họ. Thậm chí dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, một bước đi nhỏ bé cũng có thể mang tới kết quả to lớn. Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sỹ sẽ làm cho ĐCSTQ hiểu rằng nhân dân Thụy Sỹ không muốn cuộc bức hại này tiếp diễn nữa. Chính phủ cần bước ra khỏi vùng an toàn và nói lên những điều mà chế độ đó không muốn nghe”. Ông chúc các học viên thành công.

Anh Marco, một tình nguyện tại một trường học Mỹ Latinh, chia sẻ sau khi ký bản kiến nghị: “Con người có quyền biểu đạt ý kiến của mình. Họ có quyền tự do tín ngưỡng, mỗi người đều có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Người ta thường nghĩ rằng một cá nhân không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì nhưng điều này là không đúng. Nếu chúng ta thay đổi bản thân mình trước thì những thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ thay đổi và điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng tới nhiều người hơn nữa”.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là điều đúng đắn nên làm

Giống như nhiều người khác, ông Felix Kaufman hy vọng chính phủ Thụy Sỹ sẽ hành động để giúp chấm dứt sự tàn bạo này. Ông nói: “Tôi cho rằng tình trạng nhân quyền của Trung Quốc đang rất đáng lo ngại. Các nước phương Tây cần gây áp lực để thay đổi tình trạng đó. Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể góp phần tạo động lực cho chính phủ tăng cường những nỗ lực để chấn chỉnh vấn đề này, đồng thời bày tỏ sự quan ngại của các công dân Thụy Sỹ. Mặc dù chúng ta có các truyền thống khác nhau nhưng nhân quyền là phổ quát.”

Ông khẳng định thêm rằng: “Hành vi thu hoạch nội tạng thật đê hèn và đáng thất vọng. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này. Cuộc bức hại này là không thể dung thứ và đáng hổ thẹn. Chúng ta phải lớn tiếng lên án điều này và bắt tay vào làm điều gì đó.

“Tôi sống ở Lucerne. Tôi thường thấy các bạn tại Quảng trường Sư tử. Những gì các bạn đang làm là chân chính và nó rất quan trọng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/30/411138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186586.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share