Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2020] Gần đây, tôi có một giấc mơ rất sống động, trong đó tôi đang ở trong một ngôi làng lớn vào ban đêm và mọi người đều đang ngủ. Mặt đất đột nhiên nứt ra và dung nham nóng chảy bắt đầu phun lên, nhưng không ai ra khỏi nhà của họ. Tôi vội vã đánh thức cư dân, nhưng tôi chỉ đi đến những ngôi nhà ở ven làng. Sau đó tôi quay người chạy lên đỉnh đồi và nhìn lại thì thấy mọi người trong làng đã chết. Lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn.

Gần đây, cộng đồng quốc tế đã ban hành nhiều lệnh trừng phạt đối với ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và hình thế thay đổi nhanh chóng. Nhiều học viên đang theo dõi những sự kiện này, nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người đừng để những gì đang xảy ra khiến chúng ta dao động hoặc phân tâm.

Cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn rất khốc liệt. Ở một số khu vực, nhiều học viên tiếp tục bị bắt cóc và đưa đến các trung tâm tẩy não, số học viên bị sách nhiễu còn nhiều hơn.

Một số học viên tin rằng thế giới cuối cùng đã thức tỉnh trước bản chất thực sự của ĐCSTQ và chúng ta không phản bức hại một cách đơn độc nữa. Một số người khác vui mừng vì một số quan chức của Đảng đã bị xử phạt. Một số lo lắng và tự hỏi tại sao tình hình không thay đổi nhanh hơn. Còn có những người chấp trước vào thời gian và cố gắng đoán xem khi nào cuộc bức hại sẽ chấm dứt cũng như việc tu luyện của chúng ta sẽ kết thúc.

Đây đều là quan niệm của con người. Sư phụ Lý đang kiểm soát tốc độ của Chính Pháp. Chúng ta không có gì để đoán hay lo lắng cả. Các học viên ở đây để cứu người, nhưng mục tiêu của cựu thế lực là hủy diệt nhân loại. Chừng nào Chính Pháp còn đang diễn ra, chúng ta cần tập trung vào việc cứu nhiều người hơn nữa.

Nếu chúng ta để những suy nghĩ khác làm mình phân tâm, chúng có thể trở thành sơ hở mà cựu thế lực lợi dụng. Nếu ngày hôm nay mọi thứ kết thúc, bạn hãy tự hỏi xem: Chúng ta đã KHÔNG cứu được bao nhiêu người? Chúng ta vẫn còn ôm giữ bao nhiêu chấp trước? Nếu bạn phải làm bài kiểm tra cuối kỳ hôm nay, điểm số của bạn sẽ là bao nhiêu?

Các học viên không nên dành quá nhiều thời gian vào internet nhằm cố gắng bám sát mọi thông tin cập nhật. Sư phụ, các vị Thần và chúng sinh đều đang theo dõi chúng ta. Các học viên thực sự tinh tấn không lãng phí thời gian vào việc đọc tin tức. Giống như một học sinh đi thi, khi hết thời gian mà một nửa tờ giấy vẫn còn trống, những giây còn lại nên dùng để trả lời câu hỏi thay vì mộng tưởng.

Ở một góc độ khác, điều này cũng phản ánh tầng thứ tu luyện của chúng ta. Chúng ta đã bị bức hại trong nhiều năm ròng, nhưng giờ đây cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nếu hình thế ngày càng trở nên thuận lợi, chúng ta sẽ xử lý mọi việc như thế nào? Tâm tính của chúng ta có lên theo kịp không?

Sự hoan hỷ này chẳng phải là khảo nghiệm tâm tính sao? Khi cuộc bức hại kết thúc vào một ngày nào đó và mọi người ca ngợi Đại Pháp, chúng ta không nên hoan hỷ. Sư phụ đã dẫn cho chúng ta ví dụ về một người đã tu luyện đến quả vị La Hán nhưng bị thất bại hai lần, lần đầu là vì hoan hỷ và sau đó là vì sợ hãi.

Một vị Thần sẽ làm gì vào lúc này? Hãy bảo trì tinh tấn và tiếp tục làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/27/410959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186583.html

Đăng ngày 04-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share