Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Năm 2019, tôi may mắn gặp được nhiều học viên đến từ vùng nông thôn. Chúng tôi đã nói về những trải nghiệm tu luyện của bản thân và họ đã hồi tưởng về chuyến đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và họ đã chứng thực Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn như thế nào.

Học viên Alan (hóa danh) rất giỏi về thư pháp và đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên một biểu ngữ dài hơn 12m. Học viên Ben (hóa danh) cao lớn sẽ cầm biểu ngữ này. Ba học viên nhất trí sẽ gặp nhau tại một địa điểm đã định ở Bắc Kinh.

Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập nhiều chốt kiểm tra ở khắp mọi nơi để chặn các học viên nên ba học viên này không thể gặp nhau tại địa điểm và thời gian đã định. Vì Ben mang theo biểu ngữ nên anh quyết định đi tới Quảng trường Thiên An Môn một mình để chứng thực Pháp.

Khi Ben tới nơi, Quảng trường Thiên An Môn tràn ngập cảnh sát vũ trang và cảnh sát mặc thường phục. Trong khi anh đang quan sát xung quanh để tìm hai học viên còn lại, hai cảnh sát mặc thường phục đã hỏi anh: “Anh có gì không?” Khi anh trả lời “Có”, họ liền nói: “Là cái gì vậy?” Anh trả lời “Một biểu ngữ”. “Lấy nó ra xem nào!” hai viên cảnh sát yêu cầu.

Ben bình tĩnh lấy tấm biểu ngữ ra và bảo một cảnh sát giữ một đầu và đi về phía Đông. Rồi anh bảo viên cảnh sát thứ hai giữ đầu còn lại và đi về phía Tây. Anh yêu cầu họ hãy nâng biểu ngữ lên cao.

Hai viên cảnh sát làm theo mệnh lệnh của anh. Ben đứng ở giữa và hô lớn: “Căng ra nào!” Hai viên cảnh sát ngay lập tức giương biểu ngữ dài hơn 12 m phía trên đầu họ.

Đúng lúc đó, cảnh sát nhận ra điều mà họ vừa mới làm và đặt biểu ngữ xuống. Khi học viên Ben mô tả lại cảnh này, anh nói: “Sẽ thật hoàn hảo nếu tôi hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’!”

Nhiều học viên tới Bắc Kinh kháng nghị cho Đại Pháp đã bị bắt giữ và bị đưa về cho chính quyền nơi họ sinh sống, rồi bị giam giữ trong các trại tạm giam. Nhiều người, bao gồm cả những người không phải là học viên, đã rất ngưỡng mộ sự can đảm phi thường này của Ben. Bí thư đảng ủy địa phương đã yêu cầu đích thân gặp anh.

Để cho công chúng biết sự thật và nhìn thấu những lời gian dối của ĐCSTQ, nhiều học viên đã bỏ qua sinh tử và đi tới Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp. Họ giương các biểu ngữ lên cao và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Kỳ tích vĩ đại này của họ sẽ được ghi lại trong lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/23/186471.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share