Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 22-08-2020] Ngày 16 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Thành phố Parramatta ở Sydney, Úc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ ở Trung Quốc. Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta, đã đến để bày tỏ sự ủng hộ. Ông chỉ ra rằng Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội Úc.

768ff427326dc319dcf70659cf39fe5e.jpg

5b7cc0c14abdab102c59c682ad0c5955.jpg

70057c32b73bb24c27bfc193d30f4c44.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Pháp Luân Công là một cộng đồng hòa ái, tuân thủ pháp luật và rất được hoan nghênh

Ủy viên Hội đồng Thành phố Wilson thường xuyên tham gia các sự kiện của Pháp Luân Công, và trong nhiều bài phát biểu của mình ông thường tán dương Pháp Luân Công.

20b1cb50b2155381c21dc3eed86115b0.jpg

Thị trưởng đương nhiệm Andrew Wilson của Thành phố Parramatta trao thư công nhận của mình cho Tiến sỹ Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc vào ngày 3 tháng 5 năm 2019

Tháng 5 năm 2019, với tư cách là Thị trưởng của thành phố Parramatta, ông Wilson đã ban hành văn bản công nhận và thư ủng hộ cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Úc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27. Ông khen ngợi sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng địa phương.

Ông Wilson cho biết: “Chúng tôi tự hào rằng các bạn là những thành viên của thành phố chúng tôi. Chúng tôi tự hào về những cống hiến và nỗ lực của các bạn vì nét đẹp và sự thịnh vượng của thành phố này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn là những công dân tốt, luôn cố gắng làm điều đúng đắn.”

“Tôi cho rằng điều này một minh chứng đúng đắn rằng Pháp Luân Công là một cộng đồng ôn hòa, tuân thủ pháp luật và rất được hoan nghênh”, ông Wilson tuyên bố trong thư của mình vào tháng 5 năm 2019.

“Thành phố của chúng ta tự hào về sự tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và giải quyết các vấn đề một cách ôn hòa nhất có thể. Chúng ta tự hào là ngôi nhà chung của một cộng đồng năng động và nhân văn. Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp có thể tự hào về việc họ hòa nhập tốt như thế nào với cộng đồng rộng lớn hơn của chúng ta, là những công dân tốt và có ích, đồng thời kiên định mạnh mẽ vào đức tin của mình.”

Ông Wilson hồi tưởng: “Lần đầu tiên tôi gặp một học viên Pháp Luân Công là vào mùa đông.“ Ông cho biết đã nhìn thấy họ ngồi thiền trên những viên gạch lạnh lẽo ở trung tâm thành phố, và ngay lập tức nhận ra rằng những người này rất kiên định và đang làm điều mà ông chưa từng làm trước đó.

Một học viên Pháp Luân Công đã mời ông phát biểu trong một buổi mít-tinh. Ông đã tìm kiếm trên internet và nhận thấy tất cả những gì các học viên Pháp Luân Công mong muốn đó là quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Ông nói ông cần phải giúp đỡ họ.

Ông Wilson cho biết: “Tôi đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm nay. Tôi nghĩ họ là những người rất tốt. Họ không cần gì nhiều. Họ chỉ đang yêu cầu quyền tự do tín ngưỡng mà mọi người cần có.”

Năm nay, trong buổi mít-tinh ghi dấu 21 năm các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Ủy viên Hội đồng Thành phố Wilson đã một lần nữa ca ngợi các học viên.

“Vì một mục đích đơn giản, các bạn đã bền bỉ chống lại sự chuyên quyền của ĐCSTQ trong suốt 21 năm qua. Điều gì sẽ xảy ra trong một tương lai không xa? Người dân Trung Quốc sẽ tìm kiếm tinh hoa của [văn hóa Trung Hoa], đó là Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật tà ác và kinh hoàng, và đối với người dân Úc mà nói, một cuộc bức hại tàn khốc như vậy ở Trung Quốc thì thật khó tin. Ông cho biết bản thân ông phản đối việc ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, lợi dụng và xâm nhập các phương tiện truyền thông của Úc, cũng như có những bình luận và hành động bất công nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Cư dân địa phương: Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu đối với xã hội của chúng ta

Do đại dịch virus corona, chính sách hiện tại của chính quyền bang New South Wales là hạn chế các cuộc tụ tập ngoài trời trên 20 người. Mặc dù khách du lịch ít hơn, nhưng nhiều người đã dừng chân trước khu vực trưng bày của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị nhằm phản đối ĐCSTQ.

8801c0acf221ccd8f2bed9e305dabe68.jpg

Ông Christ, một cư dân địa phương

“Tôi đã biết về Pháp Luân Công từ nhiều năm trước rồi,” ông Christ cho biết, “Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về cuộc bức hại. Tôi nghĩ việc này là do ĐCSTQ sợ mất quyền kiểm soát.”

“Stalin, Mao Trạch Đông và Hitler, tất cả đều giống nhau. Họ đã giết hại hơn 200 triệu người dân vô tội. Pháp Luân Công không phải là một lực lượng quân sự. Tại sao ĐCSTQ lại sợ những người chỉ muốn tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn và muốn có một thân thể khỏe mạnh?“

“Tôi chưa bao giờ nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Nhưng điều đó quá là xấu xa. Chúng ta cần gìn giữ các giá trị đạo đức. Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu đối với xã hội của chúng ta.”

c42f74d5e3c95c8e0c6eed4a4b2aa0ae.jpg

Anh Dack Shat

Anh Dack Shat, một sinh viên công nghệ thông tin đến từ Ấn Độ, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công. “Chúng ta nên giúp chấm dứt cuộc bức hại này,” anh Shat cho biết. “Tôi sẽ nói với bạn bè của mình về điều này. Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất có ích cho xã hội của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186541.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share