Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-08-2020] Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Khu vực Vùng vịnh San Francisco đã tham gia diễu hành xe hơi để gợi nhắc công chúng về mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Đoàn xe đi qua những khu vực mua sắm nổi tiếng và khu phố Tàu ở Oakland, Emeryville, và Berkeley California.

Buổi sáng, các học viên đã gắn các bảng biểu ngữ trên nóc xe với các thông điệp như: “Tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Tránh xa đại dịch virus corona”, “Trời diệt Trung Cộng”, và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Đoàn diễu hành của họ đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân địa phương.

d4a243ca2af4d35986ccfb6fe69534f4.jpg

f3130704e7280d9e99eefeb6b5cc1912.jpg

Đoàn xe diễu hành đi ngang qua một trung tâm mua sắm

d34af3733cb78030dc674ea91c97f844.jpg

Khách mua sắm tại trung tâm chụp ảnh sự kiện

62117bb3c057853d2e81d37829191140.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua khu phố Tàu ở Oakland

41b3a42cb5c45700e54d47ff49055dc6.jpg

Đoàn diễu hành thu hút sự chú ý của người dân

67d5fd245e68c2c54e44bfa680435332.jpg

26f1c6433183525c8929f7e71505c771.jpg

9f45ef1a8f513e7ede61982b262e1efd.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua khu phố Tàu ở Oakland

2614033f3d88aa8728f241f3b372ed5c.jpg

Những người đón xem sự kiện ở khu phố Tàu

71e92b1db91698a8b874a1f9a4983e77.jpg

Những người mua sắm ở khu phố Tàu đọc các áp phích về Pháp Luân Công

Cảm ơn các bạn vì sự kiện diễu hành xe hơi này

Ngay sau khi các tấm biểu ngữ được lắp trên nóc xe ô tô, một người đàn ông tên Victor đã chạy bộ ngang qua và giơ hai ngón tay cái lên tỏ ý thán thưởng các học viên. “Tôi đã thấy biểu ngữ của các bạn dọc theo con phố này”, ông nói. “Các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện diễu hành này. Hiện nay không có ai làm điều mà các bạn đang làm cả.”

Ông nói: “ĐCSTQ là một con ác quỷ nhưng lại không có mấy người biết điều đó”. Ông cũng chia sẻ rằng sự che đậy và đưa thông tin sai lệch về đại dịch virus corona đã khiến nhiều người bị mất đi sinh mạng.

“Tôi đến để cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì các bạn đã can đảm nói cho chúng tôi thông tin này”, ông nói.

Ông Victor chỉ vào biểu ngữ có thông điệp “Chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ” và nói: “Không ai nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ cả”.

Ông nói người ta đã im lặng trước [tội ác] thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và mỗi người cần nhìn nhận điều này một cách cẩn trọng.

24d19470049a6a5aee2fe1061a650330.jpg

Ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công từ lâu”. Ông chỉ ra tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là phản nhân loại. Ông nghĩ đó là hành vi của ác quỷ. Ông kêu gọi thế nhân hãy thức tỉnh và nhận thức về cuộc bức hại này. Ông nói ông ủng hộ các giá trị truyền thống và mong muốn sẽ có nhiều người hơn nữa cùng chung tay nỗ lực để nâng cao nhận thức về những sự việc đang xảy ra ở Trung Quốc.

Nhân viên an ninh của trung tâm mua sắm cảm ơn một học viên

Anh Phillip, nhân viên an ninh của một trung tâm mua sắm, đã bước tới xem các học viên đang làm gì. Sau khi biết sự kiện diễu hành xe hơi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết điều này.”

cc08fc7e5e85356554dec7cff8b9687b.jpg

Anh Phillip, một nhân viên an ninh

Anh nói anh đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và rằng cuộc bức hại này đã cướp đi nhiều sinh mạng.

Một người đàn ông tên Richard, đang ra ngoài mua sắm, đã nhận một tờ thông tin. Ông nói với các học viên ông tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và ông ủng hộ cuộc diễu hành xe hơi này.

Ông nói: “Thu hoạch nội tạng sống ư?” Ông đã rất sốc: “Điều này thật kinh khủng. Tôi đã nghĩ đó là một âm mưu gì đó và là lời dối trá. Nhưng giờ đây thì tôi hiểu đó là sự thật.”

Ông nói ông không hiểu tại sao người dân vẫn còn giữ liên hệ với ĐCSTQ. Ông cho rằng cần cắt đứt mọi mối liên hệ với đảng này.

Điều phối viên: người dân đã giơ ngón tay cái tán thưởng chúng tôi

Có khoảng chục chiếc xe hơi đã tham gia đoàn diễu hành ở ba thành phố thuộc Khu vực Vịnh phía Đông. Cô Wendy, điều phối viên của đoàn điễu hành, cho biết các học viên hy vọng người dân sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ khi xem sự kiện diễu hành này.

Cô Wendy cho biết: “Sự kiện diễu hành ngày hôm nay đã diễn ra thành công. Nhiều tài xế đã bấm còi inh ỏi. Một số người ở phía sau những ô cửa sổ của các tòa nhà chung cư dọc theo các con phố đã giơ ngón tay cái tán thưởng chúng tôi. Một số người đã chụp hình đoàn diễu hành của chúng tôi. Thậm chí một số người dân ở khu phố Tàu của Oakland còn muốn quyên góp ủng hộ Pháp Luân Công, nhưng tôi đã nói với họ chúng tôi không nhận quyên góp.“

Cô chia sẻ rằng đã có rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc cảm động nhưng không có đủ thời gian để ghi hình tất cả. Đoàn xe di chuyển chậm rãi và cô đã vẫy chào khách qua đường và tặng họ các tờ thông tin chân tướng. Nhiều người đã vui vẻ đón nhận những tờ thông tin chân tướng này.

Học viên mới: Pháp Luân Công dạy tôi trở thành một người tốt hơn

Anh Brandon Baker đã tu luyện Pháp Luân Công được hai tháng, cũng tham gia vào chuyến diễu hành.

Anh Baker nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật tuyệt. Tôi đặc biệt thích luyện công vào buổi sáng, và các kinh sách của Pháp Luân Công đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn.”

32ca59ef59671c55463fb22d4d1de3b6.jpg

Anh Brandon Baker

“Tôi trở nên kiên nhẫn hơn và bớt lo lắng hơn so với trước đây. Tôi cảm thấy tôi có thể chân thành hơn trong hành xử với mọi người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186498.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share