Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 22-08-2020] Ngày 19 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở thành phố Turku, Phần Lan để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Thành phố Turku nằm ở phía tây nam Phần Lan, là thành phố lâu đời nhất, và từng là thành phố thủ đô của Phần Lan.

Các học viên đã dựng các tấm áp phích và biểu ngữ trên con đường Yliopistonkatu rộng rãi với các cửa hàng và siêu thị ở hai bên đường. Họ nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên ở Trung Quốc. Sau khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại, nhiều người đã ký bản kiến nghị của các học viên.

b2dbd5007c79ed3ef72455d75701c1c2.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở thành phố Turku, Phần Lan, hôm 19 tháng 8 năm 2020

Chàng thanh niên trẻ xúc động

Anh Niko và bạn gái Sonja đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện và dừng lại để xem. Anh Niko đã đọc những tấm áp phích và rất xúc động với những gì đọc được.

Anh Niko cho biết: “Mỗi người chúng ta đều có một vùng an toàn được phân định sẵn. Chúng ta thà chỉ tin vào những điều tốt đẹp hơn là những thông tin tiêu cực. Nhưng một số thông tin tiêu cực lại có thể rất quan trọng, chẳng hạn như về cuộc bức hại này. Thật không thể tin được.”

Bức ảnh chụp một học viên với khuôn mặt bị biến dạng sau khi bị cảnh sát Trung Quốc tra tấn bằng dùi cui điện khiến anh rất đau lòng.

“Hãy nhìn xem cô ấy đã từng xinh đẹp thế nào. ĐCSTQ thực đúng là bệnh hoạn”. Anh gọi bạn gái Sonja đến để xem tấm áp phích và cô đã thốt lên: “Thật đáng sợ.”

Anh Niko nói với người học viên: “Tôi rất thích thiền định”. Người học viên trả lời: “Tôi có thể hướng dẫn anh 5 bài công pháp của Pháp Luân Công.” Sau đó anh Niko đã học các bài công pháp.

“Thật tuyệt vời, Sonja ạ,” anh Niko cảm thán. “Cảm giác này thật tuyệt. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này.”

“Nếu chân anh bị đau trong khi thiền định, anh có thể ngồi đơn bàn”, người học viên vừa nói vừa hướng dẫn anh bài công pháp thứ 5.

“Tôi không nói với chị, vậy làm sao chị lại biết chân tôi bị đau?” Anh Niko kinh ngạc nói. Sau đó anh có thể thực hiện tư thế ngồi song bàn.

093941854e8ea39880289e08934a0d62.jpg

Anh Niko học bài công pháp thiền định thứ 5

Cô Sonja quay đầu lại và vui sướng nói với bạn trai mình: “Em được tặng một bông hoa sen gấp bằng giấy.” Trước đó cô Sonja đã nói chuyện với một học viên khác. “Em chưa nói với cô ấy [người học viên] rằng em thích màu tím. Thế mà cô ấy đã tặng em một bông hoa sen tím. Em tin rằng đây là duyên phận.”

“Tôi có thể giúp các bạn thu thập chữ ký không?” Anh Niko nhiệt tình hỏi. Người học viên nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, và anh Niko đã lấy một bản để xin chữ ký của những người qua đường vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Anh Niko nói với những người qua đường: “Tôi chỉ hy vọng các bạn sẽ ký tên vào bản kiến nghị này để giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.“ Đồng thời, cô Sonja cho họ xem tờ rơi về việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Họ đã thu thập được 9 chữ ký sau 10 phút. Cô Sonja nói với các học viên: “Anh Niko thực sự rất cảm động vì các bạn.”

Người qua đường ủng hộ nỗ lực phản bức hại

Một học sinh tại Turku khoảng 15 tuổi cho biết: “Lần trước, cháu đã ký vào bản kiến nghị của mọi người. Lần này cháu đưa bạn của mình đến và nói với bạn ấy về bản kiến nghị.”

Cô bé cho bạn của mình xem một tờ rơi và đưa người bạn đến bàn để ký vào bản kiến nghị.

fb8a69201af73173d71078f78aff5df4.jpg

Người bạn của cô học sinh ký bản kiến nghị

Hôm diễn ra sự kiện, một nhóm người ở một công ty điện lực đang thực hiện một chương trình khuyến mãi trên phố đi bộ. Khi một số người trong nhóm cùng nghỉ giải lao, một học viên đã đưa cho họ tờ rơi.

“Tôi muốn ký vào bản kiến nghị,” một người nói, “Cứ miễn là nó phản đối ĐCSTQ thì tôi sẽ ký.” Những người khác đã làm theo anh ấy và ký tên để bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

d9c54917ecbe25ddf70bddf4416f9af1.jpg

f51cbe628e61a14ebbd520b675aa29b5.jpg

443b758c58dbfbe35f70964a16b9a8f9.jpg

a0f7af4e6204e31fa82634469bd81ca6.jpg

18d91f329266f9bdd0bc4bc386af931b.jpg

436bb51e817e33a5198a2ef698c749b6.jpg

3a62f96c04a328867275361ff9a955c5.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị

Một người đàn ông đi ngang qua và lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Công và nguyên nhân tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại. Ông nói: “Tôi đứng về phía các bạn, nhưng tôi không bao giờ ký cái gì cả.” Sau đó ông đã đi dạo một vòng gần khu vực triển lãm.

“Ngày mai các bạn lại đến chứ?” Người đàn ông đến hỏi trong khi các học viên đang thu dọn đồ đạc để rời đi.

“Ngày mai chúng tôi sẽ không đến nữa”, người học viên này nói. “Chúng tôi sẽ lại đến khi chúng tôi có thời gian nghỉ tại nơi làm việc.”

“Vậy thì bây giờ tôi sẽ ký cho các bạn,” người đàn ông nói, “Tôi biết các bạn đều là người tốt.”

Katarina là cố vấn cho thanh niên. Cô đã xem một chương trình về Pháp Luân Công trên truyền hình. Cô cho biết: “Cuộc bức hại này cũng giống như cuộc bức hại người Do Thái ngày trước. Sự im lặng của mọi người là không đúng đắn. Nó sẽ cổ xúy cho cái ác”.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu vào năm 1992. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, đã coi sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện như một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại suốt 21 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của mình.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ; những người này bị sát hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp mà chức năng duy nhất của nó là để tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186499.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share