Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Munich, nước Đức

[MINH HUỆ 28-08-2020] “Những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và mọi người đều nên thực hành chúng. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ phẩm giá con người”, cô Karoline Müller nói với các học viên Đại Pháp tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Hohenzollern Platz ở thành phố Munich vào ngày 21 tháng 8 năm 2020.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Pháp môn này hướng dẫn con người nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện và kể từ đó, vô số các học viên đã bị thiệt mạng chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của họ.

Các học viên Đại Pháp tại Munich thường xuyên tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, một cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài hơn 21 năm, đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi biết đến những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại này.

9dcf68a8575a362dd57e3d0900ecb23e.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc, trên Quảng trường Hohenzollern Platz, Munich, hôm 21 tháng 8

bb59fa19d3d21c2744df8df6737ac19d.jpg

09b63c06c19ce3e543c077aa11873273.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

7670f54d96a9e418d8056d5c519abaf2.jpg

Cô Karoline Müller, một nhân viên xã hội, cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

Cô Karoline Müller là một nhân viên xã hội. Khi nghe nói về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt hơn 21 năm qua như thế nào, cô đã thốt lên: “Thật kinh hoàng và không thể tin nổi”. Cô nhận định đồng tiền đã kiểm soát ĐCSTQ và lòng tham sẽ dẫn Đảng này đến sự sụp đổ. Cô nói với các học viên: “Thật tuyệt vời khi những người như các bạn vẫn còn tồn tại và đang dốc sức cho thêm nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Một số người đi đường đã dừng lại để đọc băng rôn và biểu ngữ, cũng như quan sát màn trình diễn bài công pháp của các học viên. Một học viên đã giải thích về lý do và cách thức việc ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc. Ông cũng giải thích về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên vẫn còn sống một cách có hệ thống như thế nào. Hành vi bán tạng của các học viên cho những người muốn ghép tạng với sự hậu thuẫn của nhà nước đã đem lại rất nhiều lợi nhuận cho ĐCSTQ.

Phóng viên: Chân-Thiện-Nhẫn thật sự quan trọng

d66d5822b33f2fe3eba4ea990863821b.jpg

Phóng viên Marcel Wegener khoe bông hoa sen mà anh được tặng. Tấm thẻ gắn cùng bông sen có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Anh Marcel Wegener là một phóng viên, biên tập viên và người dẫn chương trình truyền thông. Anh kể rằng anh đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và anh rất thích đọc thời báo Epoch Times. “Tôi đã ký bản kiến nghị bởi tôi là một con người”, anh giải thích. Anh cho biết thêm rằng anh cảm thấy đau lòng khi biết về những gì mà người dân ở bên kia trái đất phải chịu đựng chỉ bởi đất nước họ đã biến họ thành mục tiêu chính trị. Anh nhận xét: “Đức và các nước Tây Âu vẫn luôn lên án Trung Quốc về những vị phạm nhân quyền của nó, nhưng chưa bao giờ làm gì để thay đổi điều đó.” Anh Wegener tin rằng hoạt động của các học viên nhằm giúp mọi người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc là tốt. “Đó là lý do tại sao tôi cố gắng hết sức để ủng hộ hoạt động của các bạn”, anh nói.

Anh Wegener cũng lên án nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống: “Nó giống như việc họ hái trái cây hay giết động vật ở trang trại vậy. Thật phi lý! Những kẻ đang điều hành chính quyền Trung Quốc đúng là cầm thú; họ không có chút lòng trắc ẩn hay trí tuệ.”

Khi anh Wegener biết rằng ĐCSTQ tìm cách cấm mọi người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, anh liền nói: “Điều gì đang diễn ra vậy? Trở thành người tốt là phạm pháp sao? … Nó khiến tôi liên tưởng tới cuốn sách xuất bản năm 1984 của George Orwell. Trong cuốn sách đó, mọi thứ đều bị xoá bỏ: lịch sử, tượng đài, nhân tính. Chúng ta không thể để cho những điều này xảy ra.” Anh lo ngại rằng nước Đức đang tiến gần tới trạng thái được miêu tả trong cuốn sách của Orwell. “Chúng ta không thể để nó lan truyền từ Trung Quốc tới đây được, chúng ta không thể tạo cơ sở cho những hoạt động như thế. Thế giới phải ngăn chặn không cho những điều đó lan rộng bằng cách loại bỏ chúng.”

Anh Wegener tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là “rất quan trọng đối với thế giới trong thời điểm này”. “Chân và Thiện là nền tảng của nhân loại. Nhẫn là những gì mà chế độ Trung Quốc còn thiếu. Nguyên lý này tạo nên sự khác biệt giữa con người và động vật.”

Trung Quốc cung cấp “thuốc phiện” cho nước Đức

Một kiến trúc sư nghỉ hưu đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Ông cho biết ông tin ĐCSTQ đủ khả năng tra tấn các học viên và thu hoạch nội tạng của họ. Ông nói các chính trị gia và doanh nhân nước Đức vẫn hy vọng dựa vào thị trường Trung Quốc để kiếm lời. “Cái gọi là lợi ích kinh tế đó giống như thuốc phiện. ĐCSTQ bán thuốc phiện cho Đức để người Đức nghiện, rồi nó có thể huỷ hoại nước Đức theo ý nó.”

Sớm ngày hôm đó, khi các học viên chưa dựng xong quầy thông tin, một người đàn ông đã tiến lại và hỏi: “Tôi có thể ký bản kiến nghị ở đâu? Xin hãy nhanh nhanh cho tôi ký tên bởi tôi đang vội!”

Một phụ nữ sau khi đọc các bảng thông tin và ký bản kiến nghị đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy đau lòng và muốn khóc khi nghĩ tới cuộc bức hại”. Cô đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và trò chuyện với họ một lúc lâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/28/186534.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share