Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 19-08-2020] Hôm 14 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Áo đã tổ chức các hoạt động cho Ngày Thông tin trên đường Anne’s Column, thuộc trung tâm nhộn nhịp của thành phố Innsbruck. Nhiều du khách và người dân địa phương đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

cb52fa5f18b946bb38d6b1bf90049c52.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

5030abb994f139cb412ec1a3b00d728c.jpg

b82043d03384ca1e963d673cf2ae6c4a.jpg

Các học viên phơi bày tội ác của ĐCSTQ

Một phụ nữ và hai con của cô đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại. Đứa trẻ bảy tuổi đặt nhiều câu hỏi. Người mẹ đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Sau khi một gia đình du khách đến từ Pháp ký bản kiến nghị, họ đã quay lại để cảm ơn các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một du khách đến từ Hàn Quốc đã đứng xem các học viên trình diễn các bài công pháp một hồi lâu. Anh nói với một học viên rằng anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công ở Hàn Quốc, và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại Vienna đã khiến anh ấn tượng sâu sắc. Anh cũng ký vào bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186509.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share