Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại London

[MINH HUỆ 21-08-2020] Mặc dù đại dịch virus corona vẫn còn tiếp diễn, nhưng tại London, các nhà hàng đang mở cửa trở lại và mọi người ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp mùa hè. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thể tiếp tục các hoạt động giới thiệu môn tu luyện cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc.

Hôm 16 tháng 8 vừa qua, một số người qua đường đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên để hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp hoặc xem màn trình diễn bài công pháp. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ các học viên và phản đối cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

038c62ed04771c6682a411cd71f61cae.jpg

Các học viên tiếp tục tổ chức các hoạt động tại London để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng, hôm 16 tháng 8 năm 2020.

Người qua đường: Ủng hộ các bạn cũng là giúp chính chúng tôi

Cô Sylvia đến từ Ý hai năm trước và cô rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu. Cô cùng với bạn là Fabio và Viola tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo.

Cô Sylvia thực hành thiền định và tò mò muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã thử luyện các bài công pháp theo một học viên và cho biết kết quả thật tuyệt vời. Cô nói: “Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn.” Cô rất vui khi nghe nói sách Pháp Luân Đại Pháp có miễn phí trên mạng và cho biết cô sẽ tiếp tục luyện công khi trở về nhà.

Cả ba người bạn đều bị sốc trước việc các học viên bị đối xử tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Fabio nhận xét: “Thật khó để hình dung những thảm kịch như thế này lại có thể xảy ra trong xã hội của chúng ta ngày nay. Chúng ta phải chấm dứt nó vì thế giới này cần công lý.”

Họ nhận xét rằng chính quyền chuyên chế của ĐCSTQ không chỉ gây hại cho người dân Trung Quốc mà còn đe dọa thế giới, có thể thấy qua thông tin sai lệch của nó trong đợt bùng phát virus corona. Cô Sylvia giải thích: “Những gì các bạn đang làm ở đây là quan trọng và rất có ý nghĩa. Nhiều người hơn nữa cần biết điều này. Bằng cách ký vào những bản kiến ​​nghị này, chúng tôi không chỉ ủng hộ các bạn mà chúng tôi còn giúp chính mình.”

88464577dfe79eba0f22264daf9a67bf.jpg

379b5773369785669b5a4e2c416b9ac1.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký vào các bản kiến ​​nghị để chấm dứt nó.

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là điều ngoài sức tưởng tượng

Cô Eileen Von Skopnik, một nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất biết nói một ít tiếng Trung, cho biết cô thích văn hóa Trung Hoa. Trước đây cô đã nghe đến cuộc bức hại và đã ký vào bản kiến ​​nghị. Cô nói cô mong cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc: “Cuộc bức hại này là sai trái, và ngay từ đầu nó không đáng xảy ra. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quả là một cơn ác mộng, và những gì các học viên đã và đang phải chịu đựng là điều ngoài sức tưởng tượng. Tôi muốn khóc mỗi khi tôi nghĩ về điều này.”

Bạn của cô, Robert, cho biết thiền định nâng cao cả tinh thần lẫn thể chất và phát triển trí tuệ nội tâm. Anh nói thêm: “Bằng cách giữ điềm tĩnh và bình yên trong tâm trí của mình, người đó sẽ có được sức mạnh tinh thần to lớn.”

Cô Eileen và anh Robert cho biết các quan chức của Vương quốc Anh cần phải minh bạch về mối đe dọa của ĐCSTQ và giảm thiểu những thiệt hại mà chế độ này đã gây ra cho thế giới. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và nói họ cảm thấy cả thế giới sẽ được thụ ích từ các học viên.

Ngoài việc tự mình ký vào bản kiến ​​nghị, cô Eileen cho biết cô cũng sẽ nói cho những người khác về điều này. Cô cho hay nhiều tháng ở nhà trong thời kỳ đại dịch đã cho cô có dịp suy ngẫm lại về cuộc sống và môi trường xung quanh. Cô học được tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự bình yên nội tâm và nhận thấy nhiều người đã có được những hiểu biết mới về thế giới vì đại dịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186474.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share