Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montana, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 29-08-2020] Từ ngày 19 đến 23 tháng 8 năm 2020, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một quầy thông tin tại Hội chợ vùng Tây Bắc Montana ở Kalispell, Montana. Do giãn cách xã hội, năm nay có ít các đám đông hơn những năm trước, nhưng mọi người dường như ghé lại và trò chuyện thoải mái hơn. Thay cho các nhóm lớn là những nhóm nhỏ hơn đi ngang qua, làm bầu không khí có vẻ bớt hỗn loạn.

Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, hoa sen, và thẻ đánh dấu sách đã được phát tặng. Ngày đầu tiên diễn ra chậm rãi hơn so với bình thường, nhưng đây là cơ hội để trò chuyện với một số chính trị gia địa phương đang tranh cử. Một trong những chính trị gia tranh cử đã phải rất cố gắng mới đến được và nói: “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm.” Những người khác cũng nói như vậy. Một người bán hàng đi ngang qua nói: “Cảm ơn các bạn đã quay lại trong năm nay!”

Trong những năm đầu tham dự hội chợ, nhiều người tham dự đã tỏ ra xa lánh và thiếu tin tưởng đối với quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ do tuyên truyền lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông của chế độ cộng sản Trung Quốc khiến họ hiểu nhầm. Nhiều năm trôi qua, Pháp Luân Đại Pháp đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt, được đánh giá cao và nể trọng. Việc tham gia hội chợ trong nhiều năm đã giúp gây dựng lòng tin cho quầy thông tin, và giờ đây mọi người đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Nhiều bạn trẻ trong trang phục phương Tây đã ghé lại quầy thông tin trước khi đi tới chỗ biểu diễn mô-tô. Một số người trong số họ đã được thông tin đầy đủ về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/29/186547.html

Đăng ngày 31-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share