Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 16-05-2020] Đại dịch gần đây đã xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Chúng tôi hiện đang sử dụng RTC để gọi điện thoại cho người dân trong khu vực này để giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Tôi thấy kết quả của những cuộc gọi điện thoại này có khác biệt so với những cuộc gọi đến Vũ Hán hồi đầu đại dịch.

Khi chính phủ Trung Quốc triển khai cảnh sát để phong tỏa Vũ Hán ở thời điểm bắt đầu bùng phát dịch, người dân ở đó thường rơi vào tình trạng hoảng loạn và tuyệt vọng. Hầu hết mọi người đều dễ dàng tiếp nhận các cuộc gọi giảng thanh chân tướng của chúng tôi và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khi virus Trung Cộng lan rộng khắp thế giới với tỷ lệ lây nhiễm và tử vong tăng cao, ĐCSTQ đã cố tình che giấu tỷ lệ lây nhiễm và số người chết ở Trung Quốc, tạo ra một vẻ bề ngoài dối trá rằng họ đã kiểm soát dịch thành công. Đồng thời, ĐCSTQ đổ lỗi cho Hoa Kỳ về đại dịch này. Những sự dối trá này đã cản trở mọi người không tiếp nhận sự thật.

Trong thời gian này, việc gọi về Cáp Nhĩ Tân rất khó. Sự kết nối không ổn định và chỉ có một vài người sẵn sàng lắng nghe. Tất nhiên, điều này không ngăn cản các học viên ở nước ngoài thực hiện nhiều cuộc gọi để cứu người.

Hướng nội tìm ra thiếu sót, tôi nhận ra rằng bản thân đã đặt quá nhiều mục tiêu vào số người thoái ĐCSTQ. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi quyết định chỉ tập trung vào việc giảng thanh chân tướng khi gọi các cuộc điện thoại. Ngày hôm đó, tôi chỉ giúp được một người thoái đảng, nhưng tôi đã nói rõ sự thật cho người đàn ông này trong một giờ.

Lúc đầu, anh ta phản ứng rất tiêu cực vì anh ta hiểu lầm Đại Pháp quá sâu. Tôi kiên nhẫn xóa tan những quan niệm sai lầm của anh ấy và anh ấy đã yêu cầu tôi chia sẻ những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy về những trải nghiệm cá nhân của mình: Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm và tất cả những căn bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Tôi biết ơn vì tôi đã được ban tặng một cơ hội sống thứ hai trong cuộc đời. Tại nơi làm việc, tôi đã từ chối khoản trợ cấp nhà ở 400.000 Nhân dân tệ được cấp cho tôi, và một lần tôi đã trả lại số tiền thừa khi họ trả lương cho tôi vượt quá mức bình thường. Tôi đã làm những điều này bởi vì Sư phụ của chúng tôi đã dạy cho chúng tôi Pháp lý “bất thất, bất đắc”. Tôi sẽ mất đức nếu lấy những gì tôi không đáng được.

Dưới sự đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng. Để tránh bị bức hại, tôi đã từng phải đi từ nơi này sang nơi khác và không thể trở về nhà mình trong sáu tháng. Tôi bảo anh ấy đừng hiểu lầm các học viên vì chúng tôi được dạy là để trở thành những người tốt.

Sau khi nghe trải nghiệm của tôi, người này đã rất xúc động và thay đổi thái độ. Anh ấy đã hiểu ra chân tướng và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh cảm ơn tôi và chúc tôi hạnh phúc, bình an và may mắn.

Trong quá trình đó, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Trên thực tế, trong cuộc gọi điện thoại này, chính người nghe đã giúp tôi hiểu rằng miễn là chúng ta chân thành giảng thanh chân tướng, thì thay vì theo đuổi một mục đích, chúng ta có thể loại bỏ mọi trở ngại và xóa tan những hiểu lầm của họ.

Tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp ích cho các học viên đang nỗ lực cứu người trong đại dịch. Chúng ta hãy nhanh chóng làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu và đi cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185648.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share