Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Tháng 10 năm ngoái, tôi thấy hai người trò chuyện trên mạng rằng tường lửa kiểm duyệt Internet không hoạt động trong vài giờ ngày hôm đó. Họ nghĩ rằng hẳn có điều gì đó đã xảy ra.

Hai tuần sau, tôi thấy một bài viết trên trang Minh Huệ có tựa đề “Quan niệm và chấp trước trở ngại chúng ta truy cập Internet” và nhận ra điều gì đã xảy ra vào hôm đó.

Hiện giờ số lượng tà ác thực sự còn lại rất ít. Trên bề mặt chúng vẫn còn hung hãn, nhưng sự điên cuồng đó cho thấy chúng đang sợ kết cục cuối cùng.

Gần đây có nhiều tin tức về việc đột phá tường lửa Internet, như việc chính phủ Hoa Kỳ và một công ty đang phóng vệ tinh để xây dựng mạng Internet quỹ đạo thấp. Chúng ta hoan nghênh những nỗ lực hàng ngày của người thường để phá bỏ tường lửa. Nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một công cụ đặc biệt, đó chính là chính niệm của chúng ta, chính niệm có thể giải thể kiểm duyệt Internet.

Quan niệm con người sẽ cản trở hiệu quả chính niệm của chúng ta. Gần đây tôi đã có một số kinh nghiệm vượt qua điều đó. Một ngày nọ, lúc bắt đầu phát chính niệm, tôi tập trung vào một niệm “những tư tưởng con người không phải là tư tưởng thật sự của bản thân ta.” Đột nhiên, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ vi quan lấp đầy mọi tế bào cơ thể tôi. Tâm trí tôi được tẩy tịnh và năng lượng mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.

Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng chúng ta không nên chỉ phụ thuộc vào công nghệ của người thường. Một người tu luyện tu xuất chính niệm để bỏ đi quan niệm người thường. Chính niệm của chúng ta có uy lực vô cùng! Hãy sử dụng chính niệm để giải thể tường lửa của tà ác!

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186229.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share