[MINH HUỆ 18-08-2010] Học viên Thiên Thiên hiện nay gần được sáu tuổi. Cậu bé học Pháp Luân Đại Pháp khi còn rất nhỏ. Mỗi ngày cậu học Pháp, phát chính niệm, phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công và giảng chân tướng về môn tập luyện cho mọi người. Cậu cũng dùng công năng để giải thể các nhân tố tà ác trong các giấc mơ của cậu. Cậu nói rằng Pháp khí của cậu bay ra và giải thể tà ác ngay khi cậu nghĩ về nó.

Ngày hôm qua khi đang ngủ, cậu nhìn thấy bản thân mình đang phát chính niệm nhưng cậu không thể giữ cho lòng bàn tay cậu thẳng đứng và nó ngả sang một bên. Nhiều người mặc đồ màu vàng đang nhìn cậu một cách lo lắng. Hai người trong số họ mặc đồ trắng có in dòng chữ “chúng sinh” đang giữ tay của Thiên Thiên và cố gắng đưa tay phải của cậu trở về tư thế thẳng đứng. Những người khác mặc đồ màu vàng thì la lên: “Gia cường chính niệm, gia cường chính niệm, gia cường chính niệm!” cho tới khi cậu tỉnh dậy. Cậu đã bật khóc trong giấc mơ: “Bây giờ con đã hiểu. Xin cảm ơn!

Tôi thấy rằng nhiều học viên không nghiêm túc trong việc phát chính niệm và lòng bàn tay của họ không được giữ thẳng đứng. Chư thần và chúng sinh đều thật sự lo lắng về điều này.

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên

“[Nếu] mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đối đãi một cách đúng đắn đối với phát chính niệm, lúc bình thường chính niệm rất đầy đủ, thì rất nhanh sẽ có thể giải thể toàn bộ tà linh khắp thế gian. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều minh bạch rồi, đều có thể nghiêm chỉnh làm được chính niệm đủ cả mười phần, thì một ngày là giải quyết xong vấn đề. Mỗi cá nhân đều giải thể hết các nhân tố bất hảo trong phạm vi mà mình đảm nhận, vậy toàn thế giới chẳng phải đều biến đổi rồi ư?”

Phát chính niệm một cách đúng đắn

Bài viết của một học viên ở Cẩm Châu, Trung Quốc

Gần đây chúng tôi đến gần một đồn cảnh sát ở khu vực Nam Sơn để phát chính niệm. Tôi nhìn thấy một vài học viên đang nói chuyện thay vì phát chính niệm. Ai đó có thiên mục khai mở đã nói với tôi: “Khi họ đang nói chuyện, các sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang cười nhạo sự lệch lạc của họ. Chúng nói: ‘Cứ để họ nói chuyện đi. Họ không nghiêm túc về việc này chút nào cả’”

Tôi bị sốc khi nghe điều này. Các đồng tu, chúng ta đang lãng phí thời gian và chúng ta không có nhiều thời gian dành cho Chính Pháp. Khi phát chính niệm, chúng ta chỉ thực hiện việc đó vì mục đích thực hiện điều đó thôi sao?

Đệ tử Đại Pháp là các vị Phật, Đạo, Thần tương lai. Phát chính niệm là thần thánh và trang nghiêm. Đó là một cuộc chiến giữa chính và tà. Chúng ta đang được dõi theo một cách sát sao. Làm sao chúng ta có thể làm điều đó một cách hời hợt mà thậm chí các sinh mệnh tà ác cũng đang cười nhạo chúng ta?

Điều này có nghĩa là chúng ta đang bị rớt lại phía sau. Bằng cách đó chúng ta đang làm Sư Phụ thất vọng và làm cho tà ác vui mừng. Từ bây giờ, tất cả chúng ta nên làm tốt nhất có thể để chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/18/228490.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/6/119854.html
Đăng ngày: 14-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share