Bài của một học viên ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2009] Một vài thời gian trước đây, cảnh sát trong vùng của chúng tôi đã bắt giam những đệ tử Đại Pháp và điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng của chúng tôi bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã bức hại nghiêm trọng những đệ tử Đại Pháp bị bắt giam. Trong những tình huống này, điều phối viên của chúng tôi yêu cầu những đệ tử Đại Pháp trong vùng phát chính niệm hướng về những nơi đó từ một khoảng cách gần. Có ba mục tiêu: Phòng 610 tỉnh, Phòng 610 thành phố, trại lao động cưỡng bức và nhà tù (hai địa điểm sau này đã được liệt kê như là một trong những mục tiêu kể từ khi chúng chỉ xa một vài km). Các đồng tu trong nhóm học Pháp địa phương của chúng tôi tham gia tích cực trong hoạt động này.

Phát chính niệm hướng về Phòng 610 thành phố từ một khoảng cách gần.

Lúc đầu, chúng tôi không biết chính xác vị trí của Phòng 610. Chúng tôi theo chỉ dẫn của một đồng tu và phát chính niệm trong khi đi dọc con đường. Đột nhiên chúng tôi nghĩ về một văn phòng chính quyền thành phố được xây dựng gần con đường cạnh sông. Chúng tôi đã tới đó, và quả thực tìm thấy một tấm biển treo trên cổng đọc là ” Ủy ban Quản lý Tổng hợp” (Phòng 610 là một phần của ủy ban này). Sau đó, chúng tôi phát chính niệm hướng về tòa nhà đó trong một khoảng cách gần.

Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy vô số dải giống như các thanh đầy màu sắc chuyển động qua lại trên đỉnh của tòa nhà. Một số trong chúng là màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh da trời và vô sắc. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng có thể được phát ra từ các đệ tử Đại Pháp. Một số dải giống như các thanh đầy màu sắc này chuyển động chậm và lơ lửng trên bầu trời. Một số chuyển động rất nhanh về phía tòa nhà. Nhưng ngay khi các thanh này đã gần tòa nhà, chúng nhanh chóng đổi hướng, và nó dường như là có một lớp vỏ bọc vô hình trên tòa nhà. Cho dù thế nào, các thanh đầy màu sắc đó không lọt được vào trong tòa nhà. Tôi có thể nói rằng vào thời gian đó có một số khá nhiều các đồng tu phát chính niệm về phía tòa nhà đó. Trên bầu trời, có rất nhiều các thanh (công) đầy màu sắc, nhưng không gì có thể xuyên qua lớp vỏ bọc đó. Thật vậy, tôi đã thấy rằng khá nhiều đồng tu phát chính niệm giống chúng tôi khi chúng tôi lần đầu tiên đi tới địa phương đó, và phát chính niệm dọc trên đường, đặc biệt trong khi họ đến gần bờ sông.

Sau đó tôi đã nói chuyện về những gì tôi thấy khi tôi trao đổi kinh nghiệm với một số đệ tử. Chúng tôi nhắc nhở nhau rằng lần sau chúng tôi phải đột phá qua lớp vỏ bọc đó. Nhưng làm sao mà chúng tôi có thể đột phá nó?

Phát chính niệm hướng về Phòng 610 tỉnh từ một khoảng cách gần.

Ngày hôm sau, chúng tôi đã đi đến Phòng 610 tỉnh để phát chính niệm một lần nữa. Tôi mời vợ tôi đi cùng và cô ấy đã đồng ý. Sau khi phát chính niệm hướng về Phòng 610 thành phố, tôi đã có một ý nghĩ rất mạnh mẽ về việc đột phá qua lớp vỏ bọc trên sào huyệt tà ác đen tối đó. Với một suy nghĩ như vậy trong tâm, tôi đã đi đến tòa nhà văn phòng chính quyền tỉnh. Mỗi chúng tôi lấy một chỗ và bắt đầu phát chính niệm. Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy cảnh giống như tôi đã thấy những ngày khác. Công chúng tôi phát ra giống như các thanh đầy màu sắc chuyển động qua lại trên đỉnh của tòa nhà văn phòng, nhưng không có nhiều các thanh đầy màu sắc. Rõ ràng, chỉ có một vài người trong chúng tôi phát chính niệm từ gần đó tại thời điểm đó.

Sau khi thấy tình trạng này, tôi đã trở nên lo lắng và tự hỏi làm thế nào để đột phá qua lớp vỏ bọc đó. Tôi cầu Sư Phụ giúp đỡ. Sau đó tôi lập tức cầu Sư Phụ giúp chúng tôi đột phá lớp vỏ bọc tà ác đó. Ngay khi tôi có suy nghĩ này, tôi cảm thấy mình đang bay lên trên. Bàn tay của tôi bị đẩy lên một chút, giống như đang tập bài thứ ba của các bài công pháp khi đẩy một Pháp Luân. Các thanh đầy màu sắc mà đang bay trên bầu trời lập tức hợp lại với nhau và đi theo chuyển động của tay tôi và hơi xoay. Trong lúc đó, tôi cảm thấy năng lượng khổng lồ từ vũ trụ cũng tập hợp ở đó, và chỉ trong vài giây, nó được hình thành một đĩa tròn lớn với đường kính khoảng 10 mét (33 ft) và một bề dày 15 cm (6 in). Các đĩa tròn đang xoay đều đặn trên đỉnh của tòa nhà văn phòng. Sau khi chiếc đĩa được tạo thành, chủ nguyên thần của tôi quay trở về thân thể vật chất. Ngay sau khi nó trở về, tôi cảm thấy chuyển động bất thường ở phía trước, bên trái. Khi tôi nhìn vào hướng đó, tôi thấy một đám khói đen theo hướng tây bắc. Trên cả hai phía của đám khói đen đó, xa khoảng hai trăm mét (656 ft), là một đám mây khói đen, dày khoảng 50 cm (20 in). Ba nhóm khói đen đổ xô vào bầu trời ở trên và đổi hướng sau đó chĩa về phía chúng tôi. Tôi giả định nó hẳn là một nỗ lực giải cứu cho tà ác. Không có thời gian để suy nghĩ. Chủ nguyên thần của tôi lập tức bay lên về phía chúng. Tức thì, tôi đến góc phía đông nam của tòa nhà ở phía tây. Tôi nhìn lên và thấy hai dải giống như các thanh năng lượng đầy màu sắc, cả hai màu đỏ. Tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tay phải của tôi chộp lấy một trong những thanh năng lượng và tay trái của tôi lấy một chiếc khác. Cả hai thanh năng lượng hướng lên trời. Tôi lắc thanh năng lượng với lực mạnh và nghe thấy một âm thanh ồn ào. Chỉ trong vài giây, tôi thấy rằng một Pháp khí lớn dài khoảng ba mét (10 ft) và đường kính gần hai mét. Ba đám mây khói đen hoàn toàn biến mất. Phải mất ít hơn nửa phút tất cả. Sau đó chủ nguyên thần của tôi quay trở về thân thể vật chất của mình.

Vài ngày sau, chúng tôi đã đi đến một nhà tù nơi các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ để phát chính niệm từ một khoảng cách gần. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư Phụ đang giúp chúng tôi chuẩn bị mọi thứ mà chúng tôi không thể tự làm. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là phải có chính niệm, niệm cứu độ chúng sinh, không phải cho bản thân.

Trong trường hợp đột phá qua lớp vỏ bọc tà ác đó, không ai biết cách làm thế nào trước đó. Khi tà ác tấn công chúng ta, chúng ta nên làm gì? Khi tà ác và lạn quỷ ẩn nấp bên trong thân thể của những đệ tử Đại Pháp mà không có nhiều chính niệm, chúng ta nên làm cách nào loại trừ tà ác? Sư Phụ dẫn dắt chúng ta thông qua tất cả những điều này, và ban cho chúng ta uy lực và sức mạnh vô song. Sư Phụ là thực sự bên cạnh chúng ta, và chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, và khích lệ chúng ta ở mọi thời điểm. Chúng ta không có lý do gì để không làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư Phụ, đặc biệt là khi đến để cứu độ chúng sinh.

Ngày 18 tháng 12 năm 2009
—————————————————-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/20/214685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/4/113610.html

Đăng ngày 23-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share