Bài viết của Thiên Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-7-2010] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn11 năm, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Từ hồi đó, tôi đã đạt trạng thái tiệm ngộ và có thể nhìn thấy các cảnh tượng nơi không gian khác. Tôi ít khi chia sẻ điều tôi thấy với người khác, nhưng cũng có lúc tiết lộ một chút với các học viên khác để khích lệ họ tinh tấn. Nhiều người khác, kể cả một số học viên trẻ ở khu vực chúng tôi cũng đạt tới trạng thái tiệm ngộ.

Tháng 5 năm 2001, Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu yêu cầu các học viên phát chính niệm. Theo đó, một số người đã đạt trạng thái tiệm ngộ trong chúng tôi thường phát chính niệm chung với nhau. Chúng tôi thường giúp các học viên ở các thành phố khác tiêu trừ bức hại của tà ác dưới hình thức nghiệp bệnh mà cựu thế lực áp đặt vào. Sự hỗ trợ của chúng tôi đã giúp một số học viên lấy lại trạng thái tu luyện bình thường. Đã có nhiều trường hợp như thế này.

Qua nhiều năm phát chính niệm giúp các học viên tiêu trừ tà ác, tôi nhận thấy rằng tà ác căn bản là dùng hai cách để bức hại thân thể đệ tử Đại Pháp. Trong những năm qua là đối với các học viên qua đời sớm, cựu thế lực đã nhồi nhét lạn quỷ, tà linh thối nát đầy ắp các không gian của các học viên. Nhìn từ các không gian khác thì toàn thân của học viên là màu đen. Có thể những học viên này có thiếu sót nào đó, hoặc họ đã ký kết gì đó với cựu thế lực, nhưng chúng ta phải đi theo sự an bài của Sư phụ, hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, kể cả bản thân cựu thế lực và mọi thứ chúng đã an bài.

Chúng tôi thấy nhiều học viên không chú trọng phát chính niệm. Nhiều người bỏ qua việc phát chính niệm tại bốn thời điểm cố định mỗi ngày, mà theo tôi hiểu, việc đó khiến nhục thân, gia đình, môi trường sống của họ và các mặt khác bị can nhiễu. Chúng tôi khuyên tất cả những học viên mà chúng tôi có thể liên lạc cần phải phát chính niệm nhiều hơn, và phủ nhận an bài tà ác của cựu thế lực và những cái gọi là khảo nghiệm. Những người chúng tôi liên lạc được đã thay đổi trạng thái và môi trường tu luyện của họ bằng cách phát chính niệm. Chúng tôi lo cho những học viên nào trên thế giới không chú trọng phát chính niệm, nên đã viết bài viết này.

++++++++

Một số học viên ở khu vực chúng tôi có trạng thái tiệm ngộ đã phát chính niệm cùng nhau hàng ngày.

Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều trận chiến lớn giữa thiện và ác nơi các không gian khác. Cứ cách vài ngày, chúng tôi lại nhìn thấy một hình thế mới. Việc các học viên cùng phối hợp thành một chỉnh thể là vô cùng quan trọng. Tất cả các học viên đã tiêu trừ số lượng lớn hắc thủ, lạn quỷ, tà linh đứng đằng sau, các nhân tố tà ác, các chủng tà ác hình đĩa, các chủng sinh mệnh dưới dạng các thiên thể và cả không hình dạng, cũng như các nhân tố tà ác được gọi là tối hậu, tối cao, tối đại.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên có thiên mục mở và đang trong trạng thái tiệm ngộ sẽ dùng những công năng mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, và trí huệ mà Đại Pháp đã khai mở cho chúng ta để chứng thực Pháp và tiêu trừ tà ác.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Tại sao chúng ta lại tu luyện với sự trợ giúp của công năng? Phải chăng đó là ngẫu nhiên?

Theo tôi thấy thì chúng ta có một sứ mệnh. Sư phụ yêu cầu mỗi chúng ta làm tốt ‘ba việc’. Vậy, đối với học viên nào có thiên mục khai mở và công năng, ngoài việc làm tốt ‘ba việc’, chúng ta còn có thể có vai trò quan trọng trong việc phát chính niệm, mà có thể đó là sứ mệnh và trách nhiệm của những học viên có trạng thái tiệm ngộ. Tuy nhiên, chúng ta không nên dùng công năng vào những mục đích không phù hợp. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về điều này trong các bài giảng của Ngài, và chúng ta cần phải nhắc nhở nhau.

Gần đây, một số người trong chúng tôi có trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy rằng các chủng tà ác có hình dạng còn lại rất ít và đã bị giải thể và tiêu diệt lượng lớn. Nhưng vẫn còn một số chủng tà ác không rõ hình thù, tồn tại dưới dạng vô hình và trong suốt.

Một số giống như khói đen, khí gas đen và nước đen; một số giống như đám mây, sương mù, hay khói bụi, nhưng chúng có thể nhanh chóng tụ thành hình hoặc phân tán ra thành các thứ đồ. Chúng có thể biến thành tà ác, lạn quỷ với hình dáng càng tà ác hơn để can nhiễu và khủng bố các học viên Đại Pháp. Đôi khi, chúng tồn tại dưới dạng vô hình và trốn nơi thân thể ở các không gian khác của những học viên Đại Pháp không tu luyện tốt, hoặc trốn ở chính các không gian của học viên và những phạm vi mà học viên đảm nhiệm. Chúng thường tồn tại ở dạng vô hình vô ảnh, nên thường thì chúng ta không thể nhìn thấy chúng.

Khi cùng nhau phát chính niệm, các chủng tà ác không thể ở lại các không gian đó. Chúng biến thành những thứ hữu hình; một số rất lớn, một số giống như đám mây; một số giống như cái ô nhỏ, một số có hình đĩa đủ loại, giống hình cái đĩa có trục ở giữa; một số là các nhân tố khác nhau có hình cầu, một số như hạt bụi hay hạt tử.

Sau khi định chúng lại đó bằng thần thông, chúng tôi tra hỏi chúng và biết được rằng chúng là một trong số những nhân tố tà ác cuối cùng bức hại các học viên Đại Pháp. Chúng đố kỵ với sự tiến bộ nhanh chóng của các học viên Đại Pháp trong tu luyện và làm các việc theo quan niệm của chúng và cựu pháp lý. Chúng can nhiễu và cản trở các học viên Đại Pháp triển hiện đầy đủ khả năng và trí huệ của họ. Một số trong chúng can nhiễu việc học Pháp của các học viên; một số can nhiễu quá trình chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng của các học viên, can nhiễu việc chia sẻ, tương tác giữa các học viên, can nhiễu việc luyện công và triển hiện công năng của các học viên. Một số còn thao túng tà Đảng, và một số điều khiển người thường, v.v.. Mỗi nhiệm vụ lại có một “cựu thế lực chuyên trách” với an bài hết sức tinh vi. Mỗi loại cựu thế lực làm một chủng việc.

Khi phát chính niệm, tôi nhắm vào một loại cụ thể, như thế, chúng không còn chỗ để lẩn trốn nữa, nên hiệu quả tiêu trừ chúng rất tốt. Ở đâu có hình thức can nhiễu hoặc bức hại nào đó thì tôi sẽ giải thể và tiêu trừ loại cựu thế lực cá biệt đó.

cựu thế lực chọn dùng hai phương cách chính để can nhiễu và bức hại các học viên Đại Pháp, và với mỗi học viên, chúng lại có một cách can nhiễu và bức hại riêng.

Cách thứ nhất là bức hại các học viên trên bề mặt nơi thế giới con người. Chúng hợp các chủng tà ác, lạn quỷ và tà linh vào các không gian của các học viên, phối hợp cả trong lẫn ngoài, để điều khiển cảnh sát và mật vụ bắt các học viên và lục soát nhà họ.

Cách thứ hai là lợi dụng các bộ phận thân thể của những học viên từng bị nghiệp bệnh, lập hang quỷ tại các không gian khác, sai khiến một số chủng tà ác vô hình vô tướng làm điều xấu nơi các không gian thâm sâu hơn, và không ngừng đưa tà ác từ bên ngoài đến các bộ phận thân thể mà học viên có nghiệp bệnh qua các ống dẫn hữu hình và vô hình, làm gia tăng nghiệp bệnh nơi thân thể bề mặt của học viên. Khi gặp tình huống này, một số học viên lầm tưởng rằng đó là bệnh cũ của họ tái phát, khiến họ bị nhụt chí, và suy yếu chính niệm. Điều này đã dẫn đến việc một số học viên bị bức hại đến chết qua hình thức nghiệp bệnh.

Khi các học viên Đại Pháp phát chính niệm để tiêu trừ tà ác ở các không gian khác, tà ác hợp một lượng lớn các chủng tà ác lại để gia cường và hỗ trợ cho đám hắc thủ của chúng. Như vậy, khi chúng ta phát chính niệm để giúp các học viên trong trạng thái nghiệp bệnh, chúng ta phải tiêu diệt những tà ác phụ trợ từ Bắc Kinh – là hang ổ của tà ác.

Có một học viên từng bị bệnh tim – trước khi tu luyện, hay bị chứng tim đập nhanh và tức ngực. Gần đây, tình trạng này xuất hiện trở lại, khiến bà gặp khó khăn trong sinh hoạt bình thường và luyện công. Một số người có trạng thái tiệm ngộ trong chúng tôi đã hợp lại để giúp bà bằng cách phát chính niệm. Với chiêu “dụ rắn ra khỏi hang”, chúng tôi dùng cái lư hương và một cái bảo đỉnh (một loại lư hương thường dùng trong các đền chùa) để dẫn lạn quỷ, tà ác từ các không gian của học viên này vào trong Pháp khí. Tà ác đã an bài và giấu một lượng lớn các chủng tà ác vào những không gian chưa tu luyện tốt của học viên. Khi chúng tôi sắp thanh lý xong những không gian đó, tất cả các loại lạn quỷ tà ác, tà linh cộng sản, cóc nhái và những nhân tố khác tập hợp lại phía trên Bắc Kinh – hang ổ của tà ác ở các không gian khác – rồi chúng lao đến chỗ chúng tôi để gia cường cho đám lạn quỷ tà ác kia.

Như vậy, khi toàn thể học viên Đại Pháp phát chính niệm, chúng ta phải coi trọng việc tiêu trừ tất cả tà ác và các nhân tố tà ác ở tất cả các không gian ở Bắc Kinh – cái hang ổ này vốn là nơi giao hội của tất cả các không gian của tất cả các tầng. Đó là cái mạch chính; cái ổ của tà ác ở tất cả các không gian. Các chủng tà ác từ trên đi xuống trước tiên sẽ tới Bắc Kinh. Sau đó, chúng tản đi các nơi trên khắp thế giới. Đôi lúc, nó giống như cái ống dẫn truyền đi khắp nơi; có lúc Trái Đất đầy những lạn quỷ, tà ác, được chỉ huy bởi một con tà ác trùm ngụ ở tâm Trái Đất. Chúng tôi đã nhìn thấy hình thế này từ khi chúng ta bắt đầu phát chính niệm vào năm 2001.

Khi phát chính niệm, chúng tôi thường dùng lư hương, bảo đỉnh, sấm thần, và Pháp võng được nhắc đến trong Hồng Ngâm để tiêu trừ tà ác. Chúng tôi thường dùng các loại Pháp khí khác nhau. Khi tìm thấy tà ác ở một khu vực nhỏ, đôi khi, chúng tôi dùng dao và kiếm chặt đứt chúng, rồi hút chúng bằng một loại Pháp khí khác. Nếu tìm thấy tà ác trên diện rộng, chúng tôi có thể nổ tung chúng bằng sấm sét của Đại Pháp và các Pháp khí gây nổ khác. Giải thể các không gian ở các tầng thứ bằng cách này trước đây rất hiệu quả.

Sau khi giúp người học viên bị bệnh tim tái phát bằng cách phát chính niệm nhiều lần và tiêu diệt tà ác phụ trợ từ hang ổ ở Bắc Kinh, bà đã trở lại trạng thái bình thường.

Trong quá trình phát chính niệm, chúng tôi định trụ ngay tại chỗ các chủng tà ác trốn trong không gian của người học viên này. Trong khi thẩm vấn, tà ác chất vấn học viên đang bị bức hại: “Tại sao bà không giữ lời hứa? Chúng ta phải cho bà chết mới được.” Người học viên nói: “Ta là đệ tử Đại Pháp. Mọi việc đều do Sư phụ chúng ta quyết định. Ta đi theo an bài của Sư Phụ, ta sẽ hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực và không chấp nhận bất cứ an bài nào của tà ác.” Tà ác không còn lời nào để nói. Sau đó, chúng tôi tiêu trừ thành công tà ác bên trong và bên ngoài các không gian của học viên này. Các triệu chứng bệnh của bà đã biến mất và bà hoàn toàn bình phục.

Chúng tôi thường giúp phát chính niệm cho những học viên có nghiệp bệnh và bị bức hại. Chúng tôi thấy rằng những học viên bị bức hại ở nhiều nơi là do họ không phát chính niệm đủ, và chúng tôi nhìn thấy nhiều tà ác và lạn quỷ trú ngụ trong không gian của họ. Vì đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới đã tiêu trừ từng đám từng đám các chủng tà ác nên hình thế của tà ác mỗi giai đoạn một khác. Trong khi các học viên khác đã thanh lý những tà ác mà họ chịu trách nhiệm tiêu trừ thì tà ác ở các không gian của một số học viên và phạm vi trong Tam giới mà họ phụ trách lại chưa được thanh lý. Tà ác tụ tập ở đó từng đám từng đám, khiến bức hại [đối với họ] càng nghiêm trọng hơn.

Trên đây là thể ngộ của chúng tôi về tình trạng và tình huống mà chúng tôi thấy được nơi các không gian khác ở tầng thứ hiện tại của chúng tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều không đúng. Chúng tôi hy vọng rằng những người khác đã đạt trạng thái tiệm ngộ và có thiên mục khai mở sẽ viết các bài để chia sẻ kinh nghiệm tiêu trừ tà ác của họ để chúng ta có thể cùng nhau đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/9/226710.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/12/118540.html
Đăng ngày 05-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share