Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-06-2020] Vào năm 1982 khi ở độ tuổi 50, ba tôi bắt đầu có vấn đề về bệnh tim mạch. Ban đầu, ông chỉ bị đau ngực thông thường nhưng đó không phải là một vấn đề dễ điều trị và ba tôi phải sống phụ thuộc vào thuốc men. Cả gia đình đều lo lắng cho ba. Những người có vấn đề về tim không được tức giận hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động quá sức nào, vì nhịp tim của họ sẽ tăng lên khiến cho đau ngực và khó thở.

Càng lớn tuổi, tình trạng bệnh tim của ba tôi càng trở nên tệ hơn. Vào năm 2010, nó đã phát triển thành một bệnh trạng nguy hiểm hơn và bác sĩ bảo chúng tôi rằng ông ấy có thể chết bất kỳ lúc nào.

Tôi rất lo lắng nên hàng ngày đều đến thăm ông. Mẹ tôi bảo: “Ba con mỗi đêm đều lên cơn đau tim ba lần dù vẫn uống thuốc đầy đủ.” Tuy nhiên ông không bao giờ muốn đi bệnh viện. Khi tôi cố gắng thuyết phục ông, ông bảo: “Vô ích thôi con. Kể cả khi ba có vào bệnh viện thì họ cũng chỉ cho ba uống thuốc mà thôi.”

Mẹ tôi nhờ tôi và các anh em trai thay phiên nhau chăm sóc ba. Tôi bảo mẹ: “Đừng lo. Con có giải pháp tốt nhất cho ba rồi.” Khi mẹ hỏi tôi đó là gì, tôi trả lời: “Con sẽ nói ba nhớ và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Điều này đã giúp ích cho rất nhiều người.” Ba tôi không nói gì cả. Mẹ tôi nghi hoặc hỏi: “Liệu nó có tác dụng không con?” Tôi trả lời: “Ba mẹ không cần phải tốn một xu nào và nó vẫn sẽ giúp ích cho ba. Điều đó chẳng tuyệt vời sao? Hãy nhìn cụ bà Lưu xem. Bà bị ung thư gan giai đoạn cuối. Các bác sĩ chẳng đã phán rằng bà chỉ có thể sống được khoảng một tháng và gia đình nên chuẩn bị hậu sự là gì. Nhưng thấm thoắt đã 10 năm rồi. Chẳng phải cụ ấy vẫn sống khỏe mạnh đó sao? Bà ấy thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày đó mẹ.”

Trước khi rời đi, tôi nói với ba: “Nếu ba không thể niệm lớn thành tiếng thì hãy niệm trong tâm. Điều quan trọng nhất là ba phải tin vào Pháp Luân Đại Pháp.”

Hôm sau tôi lại đến thăm ba và hỏi xem ba đã đỡ chưa. Ba tôi nói đêm qua ba vẫn lên cơn đau tim ba lần. Khi ông nói như thế, tôi biết rằng ông vẫn không tin vào sức mạnh của Đại Pháp.

Tôi nói: “Con là con của ba, con chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho ba mà thôi, con muốn ba khỏe mạnh. Con đã là học viên Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm qua và chẳng hề có bệnh tật gì từ lúc bắt đầu tu luyện, cũng chẳng bao giờ phải dùng đến bất kỳ thuốc men nào. Ba cũng đã chứng kiến những lợi ích mà con đã được Đại Pháp ban cho mà. Ba hãy nghĩ thử xem. Vì sao mà không niệm những câu đó và xem điều gì xảy ra? Nó có thể làm ba giảm đau và chúng con không còn phải lo lắng về ba nữa. Điều đó chẳng phải tuyệt vời sao?.” Lần này thì ba tôi đã đồng ý.

Ba ngày sau khi tôi tới thăm ba, ba mẹ đã chào đón tôi một cách vui vẻ. Tôi biết rằng ba tôi đã đỡ hơn. Mẹ tôi bảo ông ấy không có bất kỳ cơn đau tim nào cả đêm hôm trước. Từ đó về sau, ba tôi đã niệm những câu đó hàng ngày. Vài tháng sau, ông nói với tôi: “Ba đã hồi phục hoàn toàn rồi. Tim của ba không còn đau nữa và ba không còn bất kỳ triệu chứng đau tim nào nữa.” Vào cuối mùa thu năm 2017, ba tôi năm đó đã 89 tuổi. Chúng tôi đưa ông đến bệnh viện để khám. Bác sĩ nói ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy ba tôi bị bệnh tim. Ông ấy bảo đây quả là một phép lạ.

Cả gia đình tôi đều vô cùng biết ơn đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã chữa lành căn bệnh tim cho ba tôi và cứu mạng ông ấy.

Trải nghiệm sức mạnh siêu thường của Đại Pháp là một bằng chứng cho thấy những tuyên truyền của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm qua nhằm phỉ báng và vu khống Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập đều là dối trá.

Không những thế, ĐCSTQ còn cố gắng che đậy và trì hoãn các báo cáo về sự bùng phát của virus corona ở Vũ Hán, từ đó khiến cho căn bệnh này lan rộng trên toàn cầu, gây ra đại dịch và gây nguy hiểm cho cả thế giới.

Mọi người không nên tin vào sự dối trá của ĐCSTQ. Người dân nên tránh xa nó và những ai đã tham gia vào đảng thì nên thoái xuất khỏi nó và các tổ chức liên đới. Mọi người sẽ được thụ ích to lớn khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/16/406651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/19/185578.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share