Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Nam, Trung Quốc

[Minh Huệ 11-06-2020] Tôi là giáo viên trung học dạy lớp cuối cấp ở một trường trung học tại tỉnh Hồ Nam. Trải qua nhiều năm, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho những sinh viên và bất kỳ ai mà tôi tiếp xúc. Cá nhân tôi đã chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi xin mạn phép chia sẻ một vài ví dụ như sau

Giúp cho một học sinh bị đau cấp tính

Ngày 7 tháng 4 năm 2007, tôi đã tổ chức mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học ở trường. Tôi đã dạy lớp này trong một học kỳ rưỡi. Nhờ tôi mà tất cả các học sinh của tôi đã biết chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên. Họ biết tôi thực sự quan tâm đến họ và họ tin tưởng tôi.

Giữa kỳ thi, tôi nhận thấy một học sinh đột nhiên cúi gập người xuống, đặt tay lên bụng và gục đầu lên bàn. Tôi vội vàng hỏi xem có chuyện gì không ổn hay không. Em nói rằng đang bị đau bụng khủng khiếp. Khuôn mặt em ấy trở nên tái nhợt và trông rất đau đớn.

Tôi bình tĩnh hỏi: “Em có tin thầy không?” Em ấy gật đầu. Tôi chộp lấy một mảnh giấy và viết: “Hãy liên tục niệm trong tâm của em ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.’“ Em ấy gật đầu.

Tôi quay về bàn của mình nhưng vẫn để mắt đến em ấy. Trong vòng một phút, sắc mặt của em đã trở lại bình thường.

Tôi đến chỗ em lần nữa và hỏi: “Em có muốn đi khám bác sỹ không?” Em ấy lắc đầu cười và nói thầm: “Em khỏe rồi thầy ơi! Thật ngạc nhiên là nó đã biến mất rồi!” Lúc đó không thể giải thích nên tôi đơn giản bảo em ấy nhớ những từ đó và vì sao nói chúng có thể giúp được cho em.

Nghĩ lại việc giảng chân tướng của bản thân trước đây, tôi nhận ra mình thật sự chưa nhấn mạnh để các học sinh của mình ghi nhớ và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Kể từ sự cố đó, tôi kể cho các học sinh của mình về nhiều người đã được đắc phúc báo sau khi niệm câu chân ngôn trên. Sau khi tôi giảng chân tướng và giúp học sinh thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, tôi đã bảo các em nhớ những từ đó.

Một lần, tôi bảo các em ấy lặp lại câu chân ngôn đó một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng các em lại hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Mọi người trong tòa nhà có lẽ đã nghe thấy, nhưng tôi không lo lắng, vì cả trường đều biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả những học sinh mà tôi chưa từng dạy cũng đã chào tôi bằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Điều này đã xảy ra nhiều lần trong khuôn viên trường trong hơn 10 năm qua.

Cơn đau của anh trai giảm bớt

Anh trai tôi cũng là một giáo viên và đã thoái khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà anh đã từng tham gia. Tuy nhiên sau khi tôi bị bắt 2 lần thì anh bắt đầu hiểu lầm về Đại Pháp. Năm 2015, anh bị chẩn đoán ung thư phổi. Tôi đã cố thuyết phục anh đọc tài liệu chân tướng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo!” nhưng anh đã từ chối.

Vào tháng 3 năm 2017, anh hấp hối. Con gái anh đã gọi cho tôi đến nhìn anh lần cuối. Tôi lặng nhìn từng cơn đau dữ dội đổ dồn lên anh. Mặt anh tái nhợt như một tờ giấy và không thể nói được.

Tôi nhận ra rằng những lỗ hổng trong tu luyện của tôi hẳn đã khiến anh ấy hiểu lầm Đại Pháp. Tôi yêu cầu anh ấy xin lỗi vì những bình luận tiêu cực mà anh ấy đưa ra về Đại Pháp và cầu xin Sư phụ cho anh ấy về một thế giới bên kia tốt đẹp. Anh trai bướng bỉnh của tôi cuối cùng cũng gật đầu. Anh gật đầu khi tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo!” Trong vòng một phút, thần sắc trên khuôn mặt của anh đã trở lại và anh ấy dường như không còn đau đớn nữa. Chị dâu tôi đã chứng kiến sức mạnh của những chân ngôn này. Hai giờ sau, anh ấy bình yên ra đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185538.html

Đăng ngày 24-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share