Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại San Diego

[MINH HUỆ 23-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego đã tổ chức kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại đối với pháp môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng một buổi thắp nến tưởng niệm ở bảo tàng USS Midway.

b7ab5c475c56d039f8e027ab30ac4842.jpg

e78833617d4bff8fb696ad7c92e290bc.jpg

bb2b729eb98cc9fd0cf5796eb88f04b8.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm ở San Diego, hôm 18 tháng 7 năm 2020

69e9b9b7790badbce37d1ae5b3a8f72e.jpg

Xúc động trước tính tàn khốc của cuộc bức hại, người qua đường cũng tham gia thắp nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng

Bầu không khí của buổi lễ thật ôn hòa và trang nghiêm. Những học viên trong trang phục áo vàng ngồi xếp thành các hàng ngay ngắn tiến hành thắp nến lúc 7:30 chiều. Nhiều người qua đường đã dừng lại hỏi han về sự kiện. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại, một số đã cùng tham gia thắp nến cùng các học viên để tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết.

Một cựu chiến binh nói với một học viên rằng ông đã từng nghe nói về rất nhiều tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, nhưng đây là lần đầu tiên ông biết đến tội ác thu hoạch nội tạng. Ông hy vọng rằng thông qua các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, ngày càng có thêm nhiều người biết được bản chất thật của ĐCSTQ.

Một người đàn ông khác nói với một học viên: “Tôi biết rất rõ về sự gian ác của ĐCSTQ, nhưng nhiều người lại không biết được điều này. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như thế để phổ biến cho nhiều người hơn nữa biết [chân tướng]”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186117.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share