Bài viết của các phóng viên Minh Huệ ở Phần Lan và Thụy Điển

[MINH HUỆ 23-7-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, hòa chung với chỉnh thể các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới tưởng niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên ở Phần Lan đã tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Helsinki. Các học viên ở Thụy Điển đã tổ chức hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Mynttorget ở Stockholm ngày 21 tháng 7 vừa qua.

Helsinki

d4032f27b7687c54ee98a1ba569bcb94.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung quốc ngày 20 tháng 7

Một người đàn ông Trung Quốc đến Đại sứ quán Trung Quốc đã chầm chậm lái xe ngang qua tấm biểu ngữ về Pháp Luân Công rồi giơ ngón tay cái lên tán dương các học viên. Một sinh viên trẻ người Trung Quốc nói với một học viên: “Cháu biết chân tướng rồi. Cháu rất cảm kích và đánh giá cao nỗ lực của các cô chú! Các cô chú hãy giữ an toàn nhé!” Khi một học viên trò chuyện với một gia đình người Trung Quốc về cuộc bức hại, một người lớn tuổi trong gia đình cứ liên tục cảm ơn người học viên này vì đã nói với họ những điều đó.

Buổi chiều cùng ngày, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước khu Trung tâm Mua sắm Kamppi. Nhiều người đã dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

d4032f27b7687c54ee98a1ba569bcb94.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

06eec4df339bb5af89bdb3dc899a8878.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người dân Helsinki về cuộc bức hại

bbb81f9600124cdb0129259a3eedff10.jpg

0458088408f4fc4912a513a2df350b66.jpg

ae8b2541c66c589a0dbf908f3946a18f.jpg

Người dân ở Helsinki ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Nhiều người đã khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Một người đàn ông từ Estonia đã ký vào bản kiến nghị và nói: “Các bạn đang làm một việc thật tuyệt vời! Đó là một việc chân chính rất đáng làm!”

Cô Chu Lạc Tân, một học viên ở Phần Lan, chia sẻ với một phụ nữ về những bức hại mà bản thân cô đã phải trải qua. Người phụ nữ này đã rất cảm thông với cô Chu và nói bà rất muốn học Pháp Luân Công.

Thụy Điển

f84b8f583392f43086318487925434e5.jpg

Các học viên ở Thụy Điển tọa thiền tại Mynttorget ở Stockholm

6257fd704dab216a7f60f7089ce5ee22.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ bằng cả tiếng Thụy Điển và tiếng Anh

11ce632ceb1fe0552b822424b8db5890.jpg

67d694ca55ab92ef7c33679eef430ce3.jpg

Người đi đường dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

79521eee9369e5fc48c9add08de6fe7c.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Daniel, 17 tuổi, đến từ Trung Quốc, đã kể lại những bức hại mà bản thân cậu đã phải trải qua. Khi mới học lớp một, cậu đã bị yêu cầu phải gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Giáo viên của cậu đã đe dọa cậu rằng nếu cậu không gia nhập tổ chức cộng sản này thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ở trường. Sau khi Danial và cha mẹ cậu từ chối cho cậu gia nhập đội, Danial đã bị các giáo viên miệt thị và bạn bè cùng lớp bắt nạt. Hàng ngày, cậu rất sợ đi học. Khi lên 8 tuổi, cậu cùng cha mẹ mình đã rời khỏi Trung Quốc. Cậu nói rằng cậu rất vui khi ở Thụy Điển và được tự do tu luyện Pháp Luân Công.

Nhiều người đã dừng lại để nghe các học viên giảng chân tướng, tìm hiểu thêm về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, đồng thời ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Một số người muốn học Pháp Luân Công. Một người đàn ông nói với một học viên rằng ông đã từng làm việc ở Trung Quốc và đích thân cảm nhận được sự chà đạp tự do ở đó. Ông khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục nhé! Tôi luôn ủng hộ các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186127.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share