Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New York
[MINH HUỆ 21-07-2020] 21 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện ôn hòa. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới thường tổ chức các sự kiện để tưởng nhớ các học viên đã bị mất đi sinh mạng do cuộc bức hại. Các học viên tại ngoại ô New York đã tổ chức thắp nến tưởng niệm và các sự kiện quy mô nhỏ để gợi nhắc mọi người rằng cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra và cũng để phản đối sự tàn bạo vẫn đang tiếp diễn của ĐCSTQ.
Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên tại ngoại ô New York đã tổ chức thắp nến tưởng niệm và các hoạt động để gợi nhắc mọi người rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn
Bà Phòng Tư Ấp sống ở New York nhưng là người dân thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Bà bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh trai bà, ông Phòng Thái Kiệt, cũng là một học viên Đại Pháp, đã bị tra tấn đến chết vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Bà Phòng kể: “Anh trai tôi là trưởng một đồn cảnh sát ở thành phố Bạch Sơn và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Anh ấy trở nên rất cần cù và tận tụy, đã giúp giải quyết nhiều vụ án giết người. Anh ấy không tham gia vào những đấu đá nội bộ và hủ bại chốn quan trường. Tuy nhiên, vì là học viên nên anh ấy đã buộc phải từ chức.”
Bà Phòng nói rằng vào năm 2000, anh trai bà và một số học viên khác bắt đầu sản xuất các tài liệu giảng chân tướng. Trên đường đi phát tặng tài liệu, ông bị các cảnh sát của Sở Cảnh sát Thành phố Hoa Điện bắt giữ. “Những cảnh sát đó sợ anh tôi vì anh là cảnh sát và hiểu biết về luật pháp. Vì vậy, họ đã áp dụng một phương pháp kỳ lạ khó hiểu hơn nhưng lại tàn nhẫn hơn.”
“Họ đặt một cuốn sách dày lên ngực anh trai tôi, và sau đó lấy một cây gậy liên tục đánh vào cuốn sách. Kiểu tra tấn này gây nội thương nghiêm trọng nhưng từ ngoài mà nhìn lại không phát hiện ra được. Phổi của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Anh đau đớn không thể chịu nổi và nôn ra máu.” Năm 2005, gia đình anh nhận được một cuộc gọi, nói rằng: “Ông Phòng Thái Kiệt bị tai nạn xe hơi và đang trong cơn nguy kịch.” Khi gia đình vội vã đến bệnh viện, anh ấy đã gần như không thở được nữa. “Đầu anh ấy bị băng bó dày chằng chịt, và nửa thân trên của anh bị bầm tím. Tất cả đã quá muộn.”
Bà Phòng Tư Ấp kể: “Sau đó, chúng tôi được những người ở đó nói rằng anh trai tôi đã bị cảnh sát đánh đập đến chết.”
Bà Phòng cho biết: “Ở Trung Quốc, việc tra tấn một học viên [Pháp Luân Đại Pháp] đến chết được coi là tự sát. Đây là chính sách bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay, đã xác nhận được 4.544 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết, và vô số những học viên khác đã mất tích sau khi bị ĐCSTQ mổ lấy nội tạng.”
Bà Phòng nói: “Giải thể Trung Cộng, đưa Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại) ra công lý là tâm nguyện của người Trung Quốc lương thiện.”
Học viên Quách Ngọc Long đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
Ông Quách Ngọc Long, quê tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, cũng kể lại những gì ông đã trải qua khi bị bắt giữ phi pháp vào ngày 20 tháng 5 năm 2001 và bị giam giữ trong sáu năm. Ông kể: “Tôi đã phải chịu nhiều cực hình trong Trại lao động cưỡng bức Bàn Cẩm. Tôi bị giam trong một cái lồng sắt, không được ngủ và bị một nhóm người đánh đập. Họ chọc vào mắt tôi và đặt tôi vào tư thế ‘lái máy bay’ (hai chân duỗi thẳng và hai bàn tay chạm đất). Họ thay phiên nhau đánh tôi và khiến cho đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm của tôi bị lệch nghiêm trọng.”
“Khi các lính canh thấy rằng việc tra tấn dã man cũng không làm tôi từ bỏ đức tin vào [nguyên lý của Đại Pháp] Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã bí mật thêm các loại thuốc gây tổn thương thần kinh khi bức thực tôi. Sau mỗi lần bị bức thực, lục phủ ngũ tạng của tôi cực kỳ khó chịu.”
“Tôi chỉ còn da bọc xương. Dạ dày tôi tựa như cái túi lủng lẳng bên trong cơ thể. Tóc tôi rụng hết. Tôi không thể nhớ tên của bất kỳ ai. Tôi trông giống như một người sống sót từ trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã trong Thế chiến II.”
Học viên Hàn Liên Hương đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, trưng biểu ngữ trên sân cỏ ở phía trước bà với thông điệp “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”
Bà Hàn Liên Hương đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bà bị bắt vào tháng 7 năm 2008 vì đã gặp luật sư Cao Trí Thịnh và trợ lý của ông khi họ đến Đại Liên để thu thập bằng chứng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát ở đội an ninh nội địa đã bắt giữ và tra tấn bà. Họ lấy túi ni lông trùm lên đầu bà rồi dùng gậy cao su đánh đập bà, bóp mũi bà để bức thực bà bằng rượu, nhét tàn thuốc vào lỗ mũi, trói bà vào ghế sắt và giật điện bà bằng dùi cui điện.
Bà Hàn nói: “Cuộc bức hại này do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, phát động. Đưa Giang ra công lý là một biểu hiện của công lý. Thiện ác hữu báo. Các đảng viên tích cực tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Tô Vinh, Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh, Vương Lập Quân, Tôn Lực Quân v.v., đều đã bị cầm tù hoặc chết bất đắc kỳ tử.”
Bà Hàn nói thêm: “Các quốc gia dân chủ đã áp dụng các chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền. 28 quốc gia đã ban hành hoặc đang chuẩn bị ban hành Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu. Họ sẽ từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản của những người tham gia bức hại. Trong những năm gần đây, nhiều người đã bị từ chối cấp visa vì họ đã tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”
Ông Cát Chí Cương cùng với vợ, bà Lý Lệ căng một biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, để phản đối việc bắt giữ hàng loạt của ĐCSTQ đối với các học viên ở quê nhà 21 năm trước.
Ông Cát Chí Cương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, cho biết: “Gần đây, Sở Cảnh sát Trường Xuân đã ra lệnh cho đồn cảnh sát địa phương các các nơi thống nhất hành động. Trong khoảng thời gian quanh ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và bị giam giữ. Cho đến nay, trong huyện nhỏ ở Nông An, đã có hơn 30 học viên bị bắt và bị giam giữ.”
“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Theo thống kê từ trang web Minh Huệ, trong nửa đầu năm 2020, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 5.313 học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp 238 thành phố ở 28 tỉnh, thành phố và các khu tự trị trên cả nước Trung Quốc.”
Bà Lý Lệ lưu ý rằng vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, thành phố Trường Xuân – quê hương của bà, đã đưa ra một thông báo yêu cầu tháo dỡ thiết bị thu sóng truyền hình vệ tinh (thường gọi là “nắp chảo nhỏ”) trước ngày 15 tháng 7. Những ai không tháo dỡ thiết bị sẽ bị phạt, bị tịch thu thiết bị, v.v. Mọi người đang bị buộc phải phá bỏ các thiết bị.
“Thành phố Trường Xuân cưỡng ép người dân phải tháo dỡ và phá hủy các máy thu vệ tinh. Người sáng suốt nhìn qua một cái liền biết, việc này chính là để ngăn cản người dân xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân [một đài truyền hình độc lập phát sóng tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc]. ĐCSTQ duy trì quyền lực của mình dựa vào bạo lực và dối trá, và điều mà nó sợ nhất chính là việc người dân biết chân tướng.”
Bà Lý Lệ cho biết: “Số người đã làm tam thoái trên trang web nước ngoài hiện đã vượt quá 360 triệu người. Đây là biểu hiện của sự thức tỉnh tinh thần của người dân Trung Quốc sau khi họ minh bạch chân tướng.”
Ông Ba Học Nhuệ cùng với gia đình, người thân và bạn bè của mình đã in các biểu ngữ song ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Trung Cộng là không thể chấp nhận được.” Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và chính nghĩa sẽ tất thắng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/409304.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186125.html
Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.