Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2020] Ngày 2 tháng 6 năm 2020, một toán cảnh sát đã xông vào nhà bà Lỗ Mạnh Quân và bắt giữ bà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Họ đã tịch thu của bà máy in, một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Gia đình không được vào thăm bà và họ cũng không được biết hiện bà đang bị giam giữ ở đâu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa tu cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lỗ 58 tuổi, cùng em gái là Lỗ Ánh Quân, cả hai đều ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2003. Bệnh thấp khớp của bà Lỗ Mạnh Quân và bệnh hen suyễn nặng của em gái bà đã sớm biến mất sau khi họ tu luyện.

Vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, bà Lỗ Mạnh Quân liên tục bị bắt và đã bị kết án hai lần với tổng thời gian tám năm. Em gái bà buộc phải sống xa nhà trong ba năm sau khi thoát khỏi một vụ bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 2007. Người cha 80 tuổi của họ cũng buộc phải đi ẩn trốn để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại đã gây tổn thương rất lớn lên em của bà Lỗ. Cô đã qua đời vào ngày 29 tháng 1 năm 2011, chỉ vài tháng sau khi trở về nhà và để lại một đứa con trai mới biết đi.

Tám năm bị cầm tù

Ngày 4 tháng 2 năm 2004, bà Lỗ bị bắt giữ vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công và sau đó bị kết án bốn năm. Năm đầu tiên bà bị giam giữ tại Nhà tù Song Phong và ba năm còn lại bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam.

Vì bà Lỗ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã còng hai tay bà ra sau lưng với một tay vắt qua vai và hai tay vặn lại phía sau lưng ở chỗ cổ tay. Kiểu tra tấn hết sức thống khổ này khiến xương tay phải của bà bị lộ ra. Toàn bộ cánh tay trái bị bầm tím và ngay cả đến tận giờ bà vẫn phải chật vật mỗi khi nhấc cánh tay phải lên. Vì lính canh liên tục còng tay bà theo cách này nên các vết thương ở hai cổ tay của bà không thể lành lại được.

be86abc1b6606cb89a7cfa03f9919bbe.jpg

Minh hoạ tra tấn: còng hai tay ở phía sau lưng

Một ngày sau khi được thả vào ngày 3 tháng 2 năm 2011, bà Lỗ lại bị bắt và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên.

Bảy tháng sau, vào ngày 27 tháng 9 năm 2011, bà lại bị bắt tại nhà một lần nữa và lại bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Bà Lỗ bị bắt lần thứ tư vào ngày 2 tháng 9 năm 2013 vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị kết án bốn năm tù vào ngày 25 tháng 3 năm 2014. Mẹ bà, đã ngoài 70 tuổi, sau khi đi cả một chặng đường đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam mà không được phép gặp con gái.

Trong một đơn kiện hình sự nộp vào năm 2015 đối với cựu lãnh đạo của Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, mẹ của bà Lỗ đã viết: “Tôi đã 74 tuổi. Trong 10 năm qua, ngày ngày tôi đều phải sống trong sợ hãi. Tôi rất lo cho các con gái của mình (do cuộc bức hại Pháp Luân Công).”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/28/408293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185802.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share