Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020] Một cư dân ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 3,5 năm vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Lệ Hà đã bị cảnh sát theo dõi sau khi bà bị phát hiện đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư vào ngày 17 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát đã xông vào nhà bà vào ngày 23 tháng 9, tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công cùng máy tính của bà và bắt giữ bà.

Bà Lưu bị giam giữ ở Trại tạm giam Lưu Dương kể từ đó và bị tước quyền thăm thân. Mặc dù lính canh cho bà viết thư về cho gia đình, nhưng bất cứ chi tiết nào bà viết về việc bị ngược đãi trong trại tạm giam đều bị xoá khỏi thư.

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Toà án Thành phố Lưu Dương đã xét xử bà Lưu. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Ngày 3 tháng 6, Trần Dũ Siêu, Thẩm phán chủ tọa của Toà án Thành phố Lưu Dương, đã đến trại tạm giam và giao bản án – bà Lưu đã bị kết án 3,5 năm tù.

Liên tục bị nhắm đến

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công 21 năm qua, bà Lưu đã liên tục bị giam giữ. Bà đã phải thụ án một năm tại trại lao động và năm năm tù.

Bà Lưu bị bắt lần đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 1999 vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị buộc tội “thỉnh nguyện phi pháp” và bị giam giữ trong một tháng.

Bà Lưu bị bắt một lần nữa vào tháng 7 năm 2001 vì phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị kết án năm năm tù và bị tra tấn trong tù vì từ chối từ bỏ đức tin.

Việc bà Lưu bị kết án và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu khiến cho mẹ bà vô cùng đau buồn. Sức khoẻ của người phụ nữ cao tuổi ấy bị suy giảm nhanh chóng và bà đã qua đời không lâu sau đó.

Bà Lưu tiếp tục bị bắt một lần khác trong khi đang đổ xăng vào tháng 8 năm 2011. Bà đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lao Đao Hà và bị giam 30 ngày. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in cùng các tài sản cá nhân khác của bà rồi sau đó mới thả bà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh tiếp tục bị sách nhiễu.

Ngày 8 tháng 2 năm 2012, bà Lưu đến Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được tạo lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, và đề nghị trả lại máy tính và máy in mà họ đã tịch thu của bà từ năm trước. Bà cũng yêu cầu họ ngừng sách nhiễu bà cùng gia đình, đặc biệt là cô con gái đang học đại học của bà.

Bà Lưu lập tức bị bắt. Sau khi Nhà tù Trường Sa từ chối tiếp nhận, cảnh sát đã đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Long để thụ án một năm ở đó.

Chỉ sáu tháng sau khi được thả, ngày 31 tháng 8 năm 2013, bà Lưu lại bị nhân viên Phòng 610 và cảnh sát địa phương đưa đến Trung tâm Tẩy não Lao Đao Hà.

Bà Lưu bị bắt một lần khác nữa vào mùa hè năm 2017 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Lần này bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Lưu Dương trong 15 ngày.

Vì chồng bà Lưu đã qua đời từ nhiều năm trước và bản thân bà thường xuyên bị bắt và giam giữ nên con gái bà thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình. Cô gái trẻ phải dựa vào họ hàng để chi trả chi phí ăn học.

Gần đây, cô đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, nhưng rồi lại bị giáng một cú sốc nữa với lần gần nhất mẹ cô bị kết án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/408130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185739.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share