Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 25-06-2020] Một phụ nữ 70 tuổi đã bị bức hại tàn bạo trong suốt 20 năm qua vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt năm lần và phải lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian bốn năm chín tháng. Bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau trong thời gian bị giam giữ, bao gồm bức thực tàn bạo, đánh đập và tẩy não.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tiếu Căn Tường là một nhân viên hưu trí của Tập đoàn Hồng Đô ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và bà vẫn kiên định vào đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt.

326c14715fa45d40ea207b301a80b5de.jpg

Bà Tiếu Căn Tường

Bị tra tấn tàn bạo trong thời gian thụ án lao động cưỡng bức lần đầu tiên

Tháng 11 năm 1999, bà Tiếu đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và bị giam giữ năm ngày. Một tháng sau, bà cố gắng đi một lần nữa và lại bị bắt. Sau đó, bà đã bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Giang Tây.

Tại trại lao động, bà đã từ chối từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bức thực tàn bạo khi nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Có lần bà đã kháng cự mạnh mẽ trong một lần tuyệt thực và các lính canh đã kéo tay bà mạnh đến nỗi phần da giữa ngón trỏ và ngón giữa của bà bị rách toạc và chảy rất nhiều máu. Trong một lần bức thực khác, các lính canh đã cố tình kéo ống thông tới lui liên tục để hành hạ bà cho đến khi máu chảy ra từ mũi bà.

Bà Tiếu thường xuyên bị đánh đập vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các lính canh thỉnh thoảng còn túm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Bà thường bị bầm tím khắp mặt và tay. Bà cũng nhiều lần bị treo lên từ chỗ còng tay và bị đánh đập. Có lần một chân của bà bị thương nặng đến nỗi bà phải bước đi khập khiễng.

Bà Tiếu vẫn không được thả mãi cho đến tận ba tháng sau khi đã kết thúc thời hạn lao động cưỡng bức.

Bị làm nhục trong thời gian bị giam giữ

Không lâu sau khi được thả sau lần thụ án lao động cưỡng bức đầu tiên, bà Tiếu lại bị bắt một lần nữa vào cuối tháng 10 năm 2001 vì phát tặng tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Sở Cảnh sát Khu Thanh Vân ở Nam Xương và bị thẩm vấn tại đó.

Vì từ chối cung cấp mọi thông tin nên bà đã bị treo lên từ chỗ còng tay với hai chân gần như không chạm đất và đồng thời bị một nam cảnh sát trưởng đánh đập. Đến ngày thứ ba, bà không thể đứng vững để cởi đồ khi dùng nhà vệ sinh. Một nam cảnh sát kiên quyết “giúp bà” bằng cách cởi và mặc quần cho bà. Việc tra tấn kéo dài năm ngày bốn đêm.

Ngày 1 tháng 11 năm 2001, bà Tiếu bị chuyển đến một Trại tạm giam và bị giam 15 ngày ở đó. Sau đó bà bị đưa đến một phiên tẩy não và tại đây bà đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp. Bà được thả sau đó một tháng sau.

Án lao động cưỡng bức ba năm

Ngày 8 tháng 2 năm 2002, bà Tiếu bị bắt tại nhà và bị đưa thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Giang Tây một lần nữa để thụ án ba năm ở đó.

Các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động không được cung cấp đủ thức ăn, và mỗi bữa ăn chỉ có một phần nhỏ của chiếc bánh hấp hoặc một ít cơm.

Đầu năm 2004, bà Tiếu bị biệt giam vì các viên chức của trại lao động muốn nỗ lực ép bà từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bắt phải đứng từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau với hai tay giữ ở sau lưng. Khi đang đứng, bà phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Hai tuần sau, giám đốc trại lao động và trưởng đội thay phiên nhau nói chuyện với bà đến tận nửa đêm và đe doạ bà. Những cuộc nói chuyện như thế kéo dài năm ngày.

Trong một phiên tẩy não khác, để tra tấn tinh thần bà Tiếu, các lính canh trại đã treo những áp phích với những lời lẽ xúc phạm nhà sáng lập Pháp Luân Công lên lưng bà, đầu giường và cửa phòng nhà vệ sinh. Họ cũng đặt chúng trên sàn nhà vệ sinh và lôi bà vào đó để giẫm lên chúng. Có vài đêm, họ vặn đồng hồ nhanh hai tiếng và ép bà Tiếu phải dậy lúc 4 giờ sáng để dọn dẹp.

Để gây thêm áp lực lên bà, các viên chức trại lao động còn xúi giục chồng bà Tiếu ly dị bà.

Lần bắt giữ thứ năm

Ngày 29 tháng 4 năm 2010, bà Tiếu và hai học viên khác bị bắt khi đang phát tặng tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây. Cả ba người đều bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ. Một cảnh sát đã đá vào đầu gối của bà Tiếu để ép bà phải quỳ xuống. Một người khác trói tay bà lại và thẩm vấn bà. Khi bà từ chối trả lời các câu hỏi, người này đã đánh vào đầu và mặt bà bằng một cuốn sách dày.

Sau đó, ba học viên đã bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Chương Thụ và bị giam ở đó hai tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/408162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185793.html

Đăng ngày 22-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share