Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2020] Hiện tại, một công nhân nghỉ hưu ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị giam hơn chín tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ban đầu, Tòa án Quận Mậu Nam dự kiến xét xử ông vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2020, nhưng không biết vì sao đã hoãn lại. Hiện vẫn chưa rõ tòa án này đã lên lịch cho phiên xét xử mới hay chưa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã giả là người giao hàng để lừa ông Phan Bồi Đức, 64 tuổi, mở cửa và bắt giữ ông. Ông đã bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh kể từ đó.

Ông Phan bị cảnh sát nhắm đến sau khi ai đó báo với chính quyền rằng đã nhìn thấy các tấm áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên cột điện và các nơi khác vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Họ nghi ngờ rằng ông Phan là người đã dán những tấm áp phích đó và bắt đầu theo dõi ông.

Vào buổi chiều của ngày ông bị bắt giữ, cảnh sát đã đưa ông Phan tới nơi ở khác của ông để lục soát. Các tờ lịch có thông tin Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của ông bị tịch thu.

Trong khi thẩm vấn ông Phan tại đồn công an, cảnh sát đã không cung cấp cho ông đồ ăn và nước uống. Biết rằng ông Phan không hút thuốc, nên các cảnh sát đã ra sức hút thuốc, khiến phòng thẩm vấn tràn ngập khói thuốc.

Khi hai con trai ông Phan đã đi tới văn phòng quản lý tài sản để xem đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ cha họ, một nhân viên đã bảo họ rằng cảnh sát đã cưỡng chế họ xóa đoạn video đó.

Sau khi ông Phan bị truy tố vào cuối tháng 2 năm 2020 và vụ án của ông bị chuyển sang Tòa án Quận Mậu Nam, thẩm phán chủ tọa Kha Học Quân đã từ chối gặp mặt luật sư của ông. Kha còn phách lối nói với luật sư qua điện thoại: “Nếu không đồng tình thì ông cứ việc thoải mái kiện tôi.”

Vào ngày 13 tháng 3 và ngày 22 tháng 6, Luật sư của ông Phan đã tới trại tạm giam gặp ông. Ông nói rằng tinh thần của ông Phan đang tốt và chứng phát ban mà ông mắc phải trong mấy tháng đầu ở trong trại tạm giam đã biến mất.

Bài liên quan:

Người đàn ông Quảng Đông đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin

Cảnh sát xông vào nhà của một người đàn ông và bắt giữ chủ nhà


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/27/408244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185811.html

Đăng ngày 15-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share