Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2020] Bố mẹ tôi đã không thể đi làm trong sáu tháng vì bố tôi bị đau lưng nghiêm trọng và mất cảm giác hai chân. Mẹ tôi thì bị một khối u trên cổ, dài 22,5 cm và rộng 2,5 cm. Mẹ cảm thấy toàn thân lạnh buốt dù đang là mùa Hè nóng bức. Chị gái và em trai tôi đề nghị tôi chăm sóc bố mẹ.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi bảo bố mẹ hãy niệm chín chữ chân ngôn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bố tôi niệm trong ba ngày và chân của ông trở nên sưng hơn. Ông khóc và hỏi: “Vì sao bố càng tệ hơn vậy con?”

Tôi giải thích cho bố về nội dung trong cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và bảo: “Bố hãy liên tục nhẩm những từ này nhé!”

Ông tiếp tục nhẩm những từ này trong ba ngày nữa. Chỗ sưng biến mất, và bố đã có thể đi lại được. Ông đã hồi phục chỉ trong sáu ngày niệm chín chữ chân ngôn.

Ngược lại, mẹ tôi thì không thấy tiến triển gì. Tôi biết mẹ tôi không thật tâm khi nhẩm những chữ ấy. Tôi bảo mẹ hãy đặt tâm vào việc này trong ba ngày.

Sư phụ giảng:

“Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh, tuy nhiên hiệu quả đối với những người có nghiệp lực to nhỏ khác nhau là khác nhau.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Trong suốt ba ngày đó tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân cho bố mẹ nghe. Lần này mẹ tôi thực sự đã hiểu chân tướng về Đại Pháp và đã khỏi bệnh.

Dì tôi thay đổi thái độ với Đại Pháp

Dì tôi 75 tuổi và mắc nhiều bệnh tật. Có lần dì đến thăm chúng tôi và nhờ tôi đến chăm sóc cho dì. Dì sẽ cho tôi chỗ ăn ở và lương 2000 Tệ một tháng.

Tôi không ở lại ban đêm mà đến nhà dì sau bữa sáng. Dì quyết định sẽ trả cho tôi 1500 tệ mỗi tháng. Tôi đồng ý và nói rằng tôi sẽ chăm sóc dì kể cả khi không có lương, vì tôi là một học viên Đại Pháp.

Tôi dọp dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà và lau bếp. Dì bảo tôi nghỉ trưa nhưng tôi vẫn tiếp tục lau dọn. Tôi mất ba ngày để dọn sạch căn nhà của dì. Dì rất vui và nói rằng đã lâu rồi căn nhà mới sạch sẽ như thế.

Dì kể tôi nghe về bệnh tình của dì, gồm có đau lưng, đau dạ dày, vấn đề tim mạch và hô hấp.

Tôi đọc Hồng Ngâm IV của Sư phụ cho dì nghe. Sau khi tôi đọc xong dì nói rằng dì đã thở nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm sau tôi đọc Cửu Bình cho dì và sau đó khuyên dì thoái ĐCSTQ, dì vui mừng nói: “Dì đã kết nạp đội thiếu niên. Giúp dì thoái nhé.”

Làm việc tại nhà dì thực sự là cơ hội tốt để tôi đề cao tâm tính, vì khi tôi mới bắt đầu làm việc ở đó dì rất nóng nảy và thường đổ lỗi cho tôi trong mọi việc. Nhưng tôi đều không hề tức giận.

Trước Tết Nguyên Đán, dì bảo tôi cùng đi mua sắm. Trên đường về nhà, tôi một tay xách giỏ hàng hóa, vai đeo một túi hàng, còn một tay dắt dì.

Một ngày con gái dì ấy đến và chứng kiến cảnh tôi vẫn yên lặng trong lúc bị la mắng. Cô ấy nói: “Chị có tâm tính quá tốt, không tức giận bất kể có bị người khác nói thế nào.”

“Chị ấy không bao giờ giận dữ kể cả mẹ có đối xử như thế nào đi nữa,” dì tôi thêm vào.

Khi họ hỏi tôi vì sao có thể chịu đựng như vậy, tôi nói: “Cháu là một người tu luyện. Cháu nên làm việc tốt.”

Sau khi chứng kiến cách tôi đối đãi với dì, dì tôi đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Đại Pháp và đã rất ủng hộ Đại Pháp.

Nhiều năm qua tôi kiên trì con đường tu luyện của mình, nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Nhiều người đã bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi quan sát hành vi của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185475.html

Đăng ngày 09-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share