Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Một phụ nữ 76 tuổi đã qua đời trong khi đang thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng ngày 13 tháng 6, gia đình bà Mạnh Khánh Mai nhận được điện thoại của Nhà tù Nữ Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, thông báo rằng bà đang trong tình trang nguy kịch. Khi họ tức tốc tới Bệnh viện Quân đội Tỉnh Sơn Đông, bà Mạnh đã qua đời. Trên giấy chứng tử của bà ghi rằng bà qua đời lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng 6 vì suy đa tạng do mất điện giải. Lãnh đạo nhà tù nói rằng trước khi qua đời, bà Mạnh tuyệt thực 28 ngày, nhưng họ phủ nhận việc bức thực hay tra tấn bà.

Gia đình bà Mạnh yêu cầu được đưa thi thể bà trở lại huyện Đan, tỉnh Sơn Đông nơi bà sinh sống để hỏa táng, nhưng lãnh đạo nhà tù từ chối. Họ buộc phải hỏa táng bà Mạnh ở Tế Nam và đưa tro cốt của bà về nhà vào ngày 16 tháng 6.

Bà Mạnh từng bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng sau một vụ tai nạn xe hơi. Gia đình bà bỏ ra số tiền rất lớn để tìm cách chữa bệnh cho bà những không có tác dụng. Chỉ một ngày sau khi bà luyện Pháp Luân Công, tình trạng bệnh của bà biến mất và bà có thể tự đi lại được

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Mạnh đã nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu. Ngày 20 tháng 8 năm 2009, bà bị giam giữ 45 ngày sau khi bị bắt giữ. Cảnh sát nỗ lực đưa bà vào trung tâm tẩy não nhưng đã phải trả tự do cho bà sau khi trại lao động từ chối tiếp nhận và vì sức khỏe yếu.

Ngày 19 tháng 4 năm 2013, bà Mạnh bị bắt giữ một lẫn nữa. Sau khi Viện kiểm sát huyện Đan trả lại hồ sơ cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) đã gây áp lực để công tố viên truy tố bà.

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, bà Mạnh bị tòa án triệu tập. Luật sư của bà hiện hộ vô tội cho bà, và chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của bà. Thẩm phán kết án bà ba năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Sau khi được trả tự do chưa đầy một năm, bà bị bắt một lần nữa vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà cũng bị kết án ba năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Tháng 3 năm 2018, bà Mạnh tuyệt thực để phản đối bức hại và bà đã bị bức thực và tra tấn. Gia đình nghi ngờ rằng trước khi qua đời bà cũng bị bức thực trong lần tuyệt thực gần đây nhất, và việc bà đột ngột qua đời có thể là do bà bị bức thực và tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185634.html

Đăng ngày 09-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share