Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 03-05-2020] Tôi dạy tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh nhỏ. Tôi muốn chia sẻ những thể hội tu luyện của bản thân trong khi giảng chân tướng cho học sinh và gia đình của mình.

Giảng chân tướng cho mẹ

Khi mới bước vào tu luyện, tôi đã vui vẻ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ mình. Tôi đã tặng mẹ một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, để đọc. Sau khi mẹ tôi đọc một đoạn, mẹ có một số thắc mắc và hỏi tôi.

Mẹ tôi đang tu luyện một pháp môn của Phật giáo và hỏi tại sao cuốn Chuyển Pháp Luân lại không được viết giống như kinh Phật. Mẹ tôi cũng có một số bình luận tiêu cực về Đại Pháp. Tôi hết sức nhẫn nại giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ. Đôi lúc mẹ hiểu ra và tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng cũng có lúc bà không tán đồng.

Trước khi mẹ tôi đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã có cảm nhận rằng mẹ không thể tiếp nhận Đại Pháp. Chúng tôi đã từng tranh luận gay gắt rằng môn mà mẹ đang tu và Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện nào tốt hơn. Bởi vì mẹ kiên quyết bảo vệ cho môn của mình, nên tôi đã quyết định lấy lại cuốn sách.

Tôi biết có thứ gì đó đang cản trở tôi khi tôi không thể trả lời thấu tình đạt lý mọi thắc mắc của mẹ. Tôi đã quyết định bình tâm lại, buông việc này xuống, và tập trung tu luyện bản thân. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ về Đại Pháp sau.

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng mình cần đối đãi với người thân như những chúng sinh khi giảng chân tướng. Khi tôi để những chấp trước của bản thân đối với họ bị lẫn vào, thì sẽ rất khó để họ tiếp nhận chân tướng. Khi tôi trở về nhà, tôi đã đem về một đĩa USB có chứa các video chân tướng. Tôi đã mời mẹ cùng xem với tôi để mẹ có thể hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào. Sau khi xem xong toàn bộ các video, mẹ tôi đã minh bạch rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và đã không còn cố can nhiễu việc tu luyện của tôi nữa.

Khi quan điểm của mẹ về Đại Pháp trở nên tích cực, tôi đã trò chuyện với mẹ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm hại người dân thế nào. Vì đang trên đường trở về nhà nên chúng tôi đã có nhiều thời gian để trò chuyện. Tôi nói rằng nếu ai cũng tin vào Thần và nhớ rằng thiện ác hữu báo, thì họ mới có thể ước thúc hành xử của chính mình và tránh làm điều xấu. Như thế sẽ thật tốt biết bao! Mẹ đã lắng nghe tôi hết sức chăm chú.

Tôi nói rằng vì ĐCSTQ cổ xúy thuyết vô thần, khuyến khích con người theo đuổi vật chất, và ủng hộ đấu tranh, nên xã hội ngày nay mới trượt dốc thậm tệ. Mẹ nói mẹ hiểu việc này.

Mẹ tôi đã thay đổi thái độ và bắt đầu ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Thậm chí mẹ còn bảo cháu nội (con của anh trai tôi) tu luyện cùng tôi. Tiếc rằng tôi không có dịp giảng chân tướng cho vợ chồng anh trai. Mặc dù vợ chồng anh trai tôi không phản đối Đại Pháp, nhưng họ cũng không muốn cho con mình bước vào tu luyện. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với họ sau.

Giảng chân tướng cho học sinh của mình

Tôi dạy sáu lớp học. Đồng nghiệp của tôi đều biết tôi là người chân thành, chính trực và tận tâm, và người quản lý của tôi cũng nhìn nhận tích cực về tôi. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện Đại Pháp. Môi trường làm việc của tôi vô cùng hòa hợp và dễ chịu, và tôi có ít mâu thuẫn với người khác.

Song, tôi lại có nhiều xung đột tâm tính với học sinh của mình. Hễ khi các em biểu hiện ra hành vi tiêu cực thì đó là cơ hội tốt để tôi nhìn xem bản thân còn thiếu sót ở đâu. Khi tôi thay đổi bản thân, môi trường cũng cải biến.

Tôi đã tạo một môi trường học tập hòa ái và dễ chịu cho học sinh và các em đã sớm yêu thích việc tới trường. Các em quý mến và tin tưởng tôi, và việc này đặt nền tảng tốt cho tôi giảng chân tướng cho các em. Tôi hiểu rằng các em học ở lớp học của tôi thì chính là đều có nhân duyên với mình, vì vậy tôi cần cứu các em.

Ngay khi tôi đề cập tới Trung Quốc, nhiều em học sinh liền có phản ứng tiêu cực. Các em cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Tôi đã giải thích rằng nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa tuyệt vời thế nào và nó có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tôi đã hỏi các em có biết vì sao Trung Quốc ngày nay lại bại hoại đến vậy không. Tôi giải thích rằng sau khi ĐCSTQ lên cầm quyền, nó đã phá hủy nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp và đánh tráo những giá trị đó bằng việc sùng bái quyền lực và tiền tài. Ngày nay, mọi người chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân. Chẳng hạn, nhiều sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc có chất lượng kém, và thậm chí cả hàng giả cũng được đem bán. Tôi chỉ ra rằng việc này cũng có tác động đến Việt Nam, và đó là lý do vì sao mọi người lại có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực về Trung Quốc.

Tôi nói cho các em biết Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và môn tu luyện này lại đang bị ĐCSTQ bức hại một cách tàn bạo. Tôi đã tặng cho các em những bông hoa sen nhỏ, và khích lệ các em dùng “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo trong cuộc sống thường ngày của mình. Các em đều hào hứng tiếp nhận những bông hoa sen và trân quý chúng. Một số em học sinh còn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi thật sự thấy xúc động.

Tôi nhận ra rằng mỗi lần tôi giảng chân tướng cho một em học sinh nào đó, thì sau đó học sinh này liền rời đi và một em học sinh mới sẽ đến. Và sau khi tôi giảng chân tướng cho tất cả các học sinh trong lớp, lớp học đó liền được bàn giao lại ngay cho một giáo viên khác, và khi đó tôi lại được phân công tiếp nhận một lớp học mới. Tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình với các em học sinh đó.

Nhờ chiểu theo Pháp lý của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng mình cần dùng văn hóa truyền thống Trung Hoa tốt đẹp để thức tỉnh lương tri của mọi người, và giúp họ phân biệt đúng sai để từ đó họ có thể đưa ra được lựa chọn tốt đẹp cho chính mình.

Bất động tâm trước tình hình hiện tại

Virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona) đã bắt đầu lây lan vào cuối năm 2019 và trở thành đại dịch vào hồi đầu năm 2020. Về vấn đề này, Sư phụ giảng:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.” (Lý Tính)

Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để giải thích cho học sinh của mình rằng tại sao xuyên suốt trong lịch sử lại xuất hiện những lần dịch bệnh, và rằng tại sao dường như dịch bệnh lại nhắm vào những người cụ thể. Tôi hy vọng rằng học sinh của mình có thể rút ra bài học từ việc này và trở thành người tốt để các em có được tương lai tốt đẹp. Khi giải thích vì sao dịch bệnh lại bắt đầu tại thành phố Vũ Hán, tôi đã chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở đó.

Không lâu sau khi tôi hoàn tất việc giảng chân tướng cho tất cả các lớp dạy của mình, Phòng Giáo dục đã đưa ra thông báo đề nghị mọi người ở nhà. Thật may mắn là tôi đã giảng chân tướng cho các em ngay trước đó, nếu không, cơ hội này sẽ trôi qua và không bao giờ trở lại nữa.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý Tính)

Tôi đã đọc Kinh văn “Lý Tính” của Sư phụ một vài lần, và khi tôi đọc tới câu cuối như trên, lời giảng dưới đây của Sư phụ khiến tôi chấn động. Sư phụ giảng:

Công năng bản tiểu thuật

Đại Pháp thị căn bản” (Cầu Chính Pháp môn, Hồng Ngâm)

Tạm diễn nghĩa:

“công năng là thuật nhỏ

Đại Pháp là căn bản” (Cầu Chính Pháp môn, Hồng Ngâm)

Tôi lập tức ngộ ra rằng đối với một người, “giữ vững căn bản…” có nghĩa là cần dựa trên Pháp, để không “dao động theo các loạn tượng đó”.

Kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi là cần xét đến người mà mình đang trò chuyện và hoàn cảnh của họ. Chúng ta có thể dùng các chủ đề mà họ quan tâm để họ dễ dàng lắng nghe chúng ta.

Ngoài ra, người tu luyện cần tu “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nếu mọi người biết chúng ta “Chân”, họ sẽ tin lời chúng ta nói; với “Thiện”, chúng ta có thể cảm hóa lòng người; và với “Nhẫn”, chúng ta có thể giữ tâm bình thản và không đi sang cực đoan. Hơn nữa, chỉ khi học Pháp vững chắc, và dùng trí huệ của chúng ta để giảng chân tướng, thì chúng ta mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185370.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share