Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2020] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rõ trách nhiệm của mình là trợ Sư chính Pháp và thức tỉnh lương tâm của chúng sinh. Các đồng tu và tôi đã vượt qua sự can nhiễu của tà ác và các chấp trước của bản thân để có thể làm tốt việc giảng chân tướng về Đại Pháp, phân phát tài liệu chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong đại dịch virus Trung Cộng năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng thanh chân tướng bằng cách giữ vững chính niệm.

Loại bỏ can nhiễu bằng chính niệm

Trong khi virus Trung Cộng lây lan suốt dịp Tết Nguyên đán, tôi cũng bắt đầu ho và toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi. Bình thường tôi có thể đi bộ một quãng đường dài mà không thấy mệt mỏi. Nhưng, trong đợt dịch này, tôi không thể đi bộ nhiều hơn vài dặm, và cảm thấy khắp người nhức mỏi. Trước tiên tôi phủ nhận sự can nhiễu của cựu thế lực và giữ chính niệm rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và chỉ có Sư phụ mới có thể an bài con đường tu luyện của tôi. Trong thời gian đặc biệt này, các học viên phải phủ nhận tất cả các can nhiễu. Tôi cũng hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau“. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sự can nhiễu và nỗi đau cơ thể cứ ám ảnh tôi, vì vậy tôi đã nhẩm thuộc lòng những lời dạy của Sư phụ nhiều lần. Cuối cùng, mọi can nhiễu và các triệu chứng đã biến mất.

Một đồng tu tu luyện rất tinh tấn cũng có những triệu chứng nghiệp bệnh trong Tết Nguyên đán, và cô ấy đã sụt cả chục cân. Cô ấy nghĩ rằng đó là một thử nghiệm để cô ấy vượt qua, và do đó đã sử dụng tất cả các loại phương pháp để vượt qua nó – không thành công. Cô đã phải chịu đựng đau khổ một cách bất lực. Tôi đọc những lời dạy của Sư phụ cho cô ấy, và cô ấy ngay lập tức nhận ra sự thiếu sót của mình và bắt đầu đọc đoạn Pháp này. Triệu chứng của cô biến mất trong vòng vài giờ. Lần sau khi tôi đến thăm cô, trạng thái bất thường của cô đã hoàn toàn biến mất.

Con đường tu luyện nhất định là không luôn bằng phẳng. Miễn là chúng ta đối xử với bản thân như những người tu luyện và tin vào Sư phụ và Pháp, thì không có khổ nạn nào chúng ta không thể vượt qua. Tôi bị đau tim dữ dội một vài lần và ngay lập tức đã cầu xin Sư phụ giúp tôi. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy thư giãn và không còn đau đớn nữa. Một lần khác, tôi bị đau đớn vô cùng ở hậu môn, khiến tôi chợt tỉnh giấc. Người tôi đổ mồ hôi đầm đìa, và cảm giác như có ai đó đang muốn lấy mạng tôi. Tôi lập tức hét lên “Sư phụ! Xin hãy cứu con” chục lần. Tôi không còn cảm thấy đau nữa.

Giảng thanh chân tướng

Virus ĐCSTQ lan nhanh trên khắp Trung Quốc sau Tết Nguyên đán, gây ra sự hoảng loạn lớn. Tuy nhiên, các học viên chúng ta đã xem nhẹ nó vì chúng ta có Pháp ở trong tâm. Chúng ta biết chúng sinh đang phải đối mặt với một cơn hoạn nạn và rằng chúng ta cần phải thức tỉnh lương tâm của họ.

Khi trang web Minh Huệ xuất bản một tạp chí đặc biệt về chủ đề này, các học viên tại điểm sản xuất vật liệu của chúng tôi đã tạo ra 600 bản. Tôi học Pháp, phát chính niệm trong ngày và phân phát tất cả các tài liệu vào tối hôm đó. Tôi đã cố gắng bao phủ càng nhiều khu dân cư càng tốt, và suy nghĩ duy nhất của tôi là phải để chúng sinh biết được chân tướng. Khi tôi đi ngang qua một sĩ quan cảnh sát, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi vì có rất ít người trên đường. Nhưng tôi không có chút sợ hãi và bình tĩnh đi qua anh ta.

Tôi cũng đã chú ý rất nhiều đến việc giảng thanh chân tướng trực diện. Trong khi mua sắm đồ tạp hóa, tôi đã thuyết phục gần như tất cả nhân viên của các cửa hàng tạp hóa gần đó thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Con trai và con dâu tôi đã phản đối việc tôi ra ngoài mỗi ngày. Tôi nói với con trai rằng: “Sư phụ đã chuẩn bị cho việc Chính Pháp trong một thời gian rất dài, và bây giờ là lúc chúng ta phải thức tỉnh lương tâm của mọi người. Chúng ta là những học viên và có nhiều năng lượng, và chúng ta sẽ ổn. Nếu các con ngăn cản mẹ làm những gì mẹ dự định làm, thì các con đang làm điều xấu”. Con trai tôi đã lùi bước và chỉ nhắc tôi đừng đến những khu vực đông dân cư và phải tự bảo vệ bản thân. Các cháu không còn cố gắng ngăn tôi giảng chân tướng nữa.

Một ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi đã giảng chân tướng cho 24 người. Điều đó rất hiếm vì không có nhiều người ở bên ngoài. Tôi biết Sư phụ đã an bài việc này và cũng là khích lệ tôi ra ngoài giảng chân tướng.

Sau khi bài giảng mới “Lý tính” của Sư phụ được công bố, tôi đã rất vui vì mình đã có những suy nghĩ đúng đắn. Tôi không bị ngăn cản bởi những quan niệm của con người và không lãng phí những cơ hội quý giá để thức tỉnh lương tâm của chúng sinh. Khi giai đoạn nghiêm trọng nhất của đại dịch tạm thời đã qua, ngày càng có nhiều người ra bên ngoài và việc giảng chân tướng cũng trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta nên nhân cơ hội này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Các đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Tôi trân quý cơ hội tuyệt vời này để tu luyện ở trong Pháp và sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn trên con đường trợ Sư chính Pháp thiêng liêng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184362.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share