Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2010] Ngày 1 tháng 6 năm 2010, bà Lưu Uyển Thu ở quận Tây Cố thuộc thành phố Lan Châu đang nói chuyện về Pháp Luân Công với các học sinh tại một trường tiểu học thì có vài học sinh, dưới sự ảnh hưởng tiêu cực từ các tuyên truyền của ĐCSTQ, nên đã tố giác bà với chính quyền địa phương. Vào buổi chiều cùng ngày, ủy ban cư trú về người lao động tại nơi bà làm việc, Xưởng sợi hóa chất thành phố Lan Châu, cùng với Ủy ban thi hành luật và chính trị quận Tây Cố, và Phòng 610 địa phương thông báo cho bà Lưu đến ủy ban cư trú để nhận tiền lương quá hạn của bà. Tuy nhiên, đó lại là một cái bẫy, và có hơn 30 công an mặc thường phục đã đợi ở đó để bắt bà. Họ cũng dùng vũ lực lấy đi chìa khóa và lục soát nhà bà. Sau đó bà bị đưa đến Trại giam Tự Nhi của quận Tây Cố. Bà được thả vào tối ngày 8 tháng 6 năm 2010.

1. Bị treo lên bằng hai cổ tay trong 42 ngày tại Trường giáo dục luật Lan Châu

Bà Lưu Uyển Thu, khoảng 50 tuổi, là một nhân viên tại Xưởng sợi hóa chất thành phố Lan Châu. Bà bị bắt và bị đưa đến Trại tẩy não Cung Gia Loan tại thành phố Lan Châu năm 2003. Trại tẩy não cũng được biết như Trường giáo dục luật Lan Châu.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2003, bà Lưu bị nhốt trong một phòng biệt giam và bị treo bằng hai cổ tay vào cửa sắt của phòng biệt giam trong 42 ngày. Sau khi được thả xuống, bà vẫn bị giam trong phòng biệt giam, căn phòng không có gì ngoài một nhà vệ sinh. Hai cổ tay bà Lưu bị chảy máu và bị sưng tấy và mụn mủ. Một lần khi bà ngủ quên trong nhà vệ sinh, do bị cấm ngủ tàn nhẫn, bà đã ngã xuống đất và bị thương ở mặt. Những vết vết sẹo do bị ngã xuống đất có thể thấy rõ ở trên mặt bà. Bác sĩ Trần, một phụ nữ từ phòng khám của trường giáo dục luật, đã xúi giục người tại nơi làm việc của bà ta, người được cử trông chừng bà Lưu đã cho nhiều thuốc phá hủy thần kinh vào thức ăn của bà Lưu. Nhận ra có thuốc trong thức ăn, bà đã rửa sạch mọi thứ và chỉ để lại một ít canh cho một bữa ăn. Sau đó, chính quyền chỉ cung cấp một bánh bao hấp cho mỗi bữa ăn. Ngoài ra, họ cũng không cho bà dùng phòng tắm.

Vào một ngày sau 10 giờ tối, công an Thường Bẩm Khắc đã còng tay bà Lưu, trói bà với dây thừng và kéo bà đến tầng hầm, nơi ông ta đã tra tấn bà. Cuộc tra tấn đã gây cho tinh thần của bà bị xuy sụp và nói không rõ ràng. Công an Triệu Kiện sau đó đã bịt miệng bà bằng một dây cao su và quấn quanh đầu bà nhiều lần. Khi dây cao su được quấn hết, nhiều tóc của bà đã bị giật mạnh ra ngoài.

Sau đó, bà Lưu bị đấm và bị treo lên khung sắt ở tầng hầm trong nhiều ngày bởi công an Trương Chí Cương, Triệu Kiện và Lưu Chí Phong. Bà chỉ được đưa xuống khi có bữa ăn. Trong thời gian công an nghỉ, bà Lưu đã tháo được còng và cố trốn thoát qua ống thông gió. Bà đã bị phát hiện và bị kéo đi bởi nhiều công an như Thôi Lập Đông, đi cùng với Trương Chí Cương và Lưu Chí Phong, đã đánh bà dã man đến khi bà bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, công an đã treo bà lên thêm một tuần trước khi tiếp tục nhốt bà trong một phòng biệt giam.

Sau đó, bà bị còng tay và bị đánh nhiều lần. Hai người từ nơi làm việc của bà, có họ là Kim và Tạ, người được giao nhiệm vụ canh chừng bà tại trại tẩy não, cũng đánh bà bằng một cây chổi, giữ bà nằm trên giường, và cắt tóc bà. Bà Lưu sau đó bị kết án tù.

2. Bị treo lên bằng còng tay trong 24 giờ, bị đánh, và lao động cưỡng bức

Tháng 10 năm 2005, bà Lưu bị bắt bởi công an ở Đồn cảnh sát đường Bạch Ngân thuộc thành phố Lan Châu khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công, và bị đưa đến Trại tẩy não Cung Gia Loan.

Lúc đó trời lạnh và bà chỉ mặc một áo len dài tay. Chính quyền đã nhốt bà vào một phòng giam không có lò sưởi và treo bà lên bằng hai cổ tay đã bị còng ra sau lưng vào một cửa sắt. Còng tay chỉ được mở khi có bữa ăn và đi vệ sinh. Bà đã chịu đựng việc bị treo lên trong nửa tháng cho đến khi hai chân bà bị sưng tấy và mưng mủ.

Chỉ trong ít ngày được thả xuống, chính quyền đã chuyển bà Lưu đến Trại lao động cưỡng bức Hòa Bình ở thành phố Lan Châu.

Tại trại lao động, bà Lưu bị quản lý sát sao bởi một hay hai tù nhân mỗi ngày, và bị buộc phải lao động. Bà có thể bị đánh và bị lăng mạ nếu bà từ chối làm việc. Để cố ép bà từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, các lính canh ở trại đánh bà với một cây gậy và xúi giục các tù nhân treo bà lên và đánh bà, làm mặt bà bị biến dạng.

Sau khi thời hạn lao động cưỡng bức của bà kết thúc vào năm 2007, bà Lưu bị gửi đến Trại tẩy não Cung Gia Loan thêm một lần nữa bởi chính quyền trại lao động cưỡng bức vì đã không từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó bà được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/10/225161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/24/118137.html
Đăng ngày 11-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share