Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2010] Ngày 1 tháng 6 năm 2010 là Ngày tết thiếu nhi ở Trung Quốc, nơi trẻ em có thể tham dự các lễ hội cùng với cha mẹ và giáo viên của mình. Tuy nhiên, năm nay là năm ghi dấu thứ 11 của cuộc bức hại vô nghĩa đối với các học viên Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ, và nhiều trẻ em vô tội tiếp tục phải chịu đựng khi gia đình của các em bị tan vỡ.

Bé Giai Giai, 6 tuổi chứng kiến sự tàn bạo của công an chống lại gia đình bé

Tháng 5 năm 2008, Trương Hòa Bình, trưởng Phòng 610 tại Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, nói với ông Liêu Tùng Lâm và con trai ông là anh Liêu Chí Quân, “Chúng tôi muốn phá hủy hoàn toàn gia đình ông.”Công an đã lục soát nhà của hai người và lấy đi tài sản cá nhân của họ. Bé Giai Giai, 6 tuổi, đã đứng đó sững sờ và ôm chặt lấy mẹ. Giai Giai không dám nói bất cứ điều gì, và bị công an ở Cục an ninh quốc gia bắt giữ bất hợp pháp. Cô bé đã chứng kiến sự tàn bạo của công an đối với cha mẹ và ông bà của bé. Điều này đã làm Giai Giai bị tổn thương tâm lý trầm trọng. Giai Giai và bà được thả vào nửa đêm, và bị đưa về nhà trong một xe công an. Bé nói với bà rằng bé muốn đi bộ. Vì Giai Giai vẫn còn run do sợ hãi, bà của bé đã phải bế Giai Giai vào trong xe. Bé đã bị tổn thương vì tất cả những điều đã trải qua.

Em Tiều Liên Hoa không thể vào nhà sau giờ học

Tháng 4 năm 2009, ông Liêu Hiểu Hồng và bà Thạch Giáo Ngọc, một đôi vợ chồng ở Sâm Châu, đã bị công an địa phương bắt giữ. Nhà họ bị lục soát và tài sản cá nhân thì bị tịch thu. Khi con gái họ là em Tiều Liên Hoa từ trường về nhà, em đã không thể vào nhà và bị bỏ lại đứng ở bên ngoài cửa. Vào lúc chập tối, em đã khóc, vì sự cô độc và không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Suốt thời thơ ấu của em, cha mẹ của Tiều Liên Hoa đã bị bắt và bị bức hại nhiều lần. Em phải sống trong nỗi sợ hãi suốt những năm đó.

Tiếng khóc của một đứa bé 9 tuổi

Anh Tiếu Tự đã bị bắt và bị đưa đến Nhà tù Đô Quân ở Quý Châu. Vợ anh, cô La Xảo Hồng, đã bị bức hại đến chết lúc 28 tuổi.

Bé Thính Thính, 9 tuổi, đã muốn hỏi, “Cha mẹ bé đã phạm tội gì? Những người tốt xin giúp gia đình bé.

Em Lôi nhỏ tuổi và em trai của em đã không nhớ được cha mẹ em trông như thế nào.

Ông Lôi Tỉnh Hùng là một người đàn ông tốt bụng và có tài. Ông bị đánh đập, bị tra tấn và bị biến dạng vì từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị thiêu đến gần chết, và hiện đang bị giữ tại Nhà tù Đô Quân ở Quý Châu. Để nuôi sống gia đình, vợ ông phải xa nhà và làm việc ở ngoài thị trấn.

Con gái của họ mới 4 tuổi và con trai thì nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng hai em không nhớ được cha mẹ mình trông ra sao.

Một cậu bé khóc cho mẹ của em.

Cô Quách Ba Cần là một nhân viên tại Công ty hóa chất Sâm Châu. Sau nhiều năm bị tra tấn và tẩy não, cuối cùng cô được thả ra. Tuy nhiên, cô lại bị bắt vào năm 2007. Con cô đã chứng kiến mẹ mình bị ép đưa vào một xe công an, em đã giữ chặt xe công an và khóc, “Mẹ, tôi muốn mẹ của tôi

Giang Vĩnh Huy, một công an từ quận Bắc Hồ, đã hét to với em, sau đó đẩy em sang một bên và rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/5/224832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/29/118230.html
Đăng ngày 13-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share