Bài viết của một học viên tại Canada

[MINH HUỆ 18-05-2020] Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã dạy cho chúng ta:

“Việc này chưa từng có tại tu luyện trong lịch sử quá khứ; đệ tử Đại Pháp là những người khai sáng.” (Trả lời các đệ tử Đại Pháp tại Peru, Lý Hồng Chí, Ngày 17 tháng 12 năm 2005)

Thỉnh thoảng tôi lại xin chỉ dẫn từ Sư phụ khi tôi đang phải trải qua ma nạn, có một lần tôi đã thực hiện điều này và nhận thấy nó thật là hữu ích.

Sau đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ khiến tôi phải thức dậy. Trong mơ, tôi hỏi Sư phụ vì sao Ngài lại để tâm vào việc cứu người. Sư phụ nói vì con người ai ai cũng có chút Phật tính còn sót lại. Tôi hỏi Ngài Phật tính mà Ngài nói là gì, và rồi Sư phụ chỉ vào tôi.

Điều này thực sự đã gia trì cho việc tu luyện của tôi vào thời điểm đó, khiến tôi càng tin tưởng rằng bản thân là một người khai sáng con đường tu luyện của mình ở vai trò của một đệ tử Đại Pháp–con đường vốn xưa nay chưa từng có trong lịch sử vũ trụ. Và giữa lúc trải qua can nhiễu, điểm hoá từ bi của Sư phụ giống như tiếng sấm rền vang mang năng lượng thiện lương là một trải nghiệm mà tôi chưa từng có trước đó. Nhiều tháng sau nó vẫn còn đọng lại trong tâm linh tôi.

Tôi đã ngộ ra bằng cách nhìn vào khía cạnh cứu chúng sinh của việc cầu xin Sư phụ trợ giúp nếu một cá nhân cần một chỉ dẫn trên con đường tu luyện của họ. Vì nhân tâm mà tôi đã e ngại việc này khi tôi nghe những học viên khác nói về việc cầu Sư phụ trợ giúp. Sau đó một lần nữa tôi lại nhận ra rằng tôi thực sự là một lạp tử nhỏ bé của Đại Pháp và không thể suy nghĩ giống như tôi đang tu luyện theo Thiền Tông, và rằng cầu xin Sư phụ trợ giúp thực sự là một phần của việc hướng về Pháp, tôi luyện chính niệm, điều mà sau đó tôi đã bắt đầu dụng tâm vào tu luyện nhiều hơn.

Mỗi khi thành kính cầu xin Sư phụ dẫn dắt, tôi lại nhận được trợ giúp thần kỳ của Ngài qua những thần tích nhỏ bé. Vào đầu mùa Đông, tôi được an bài tham gia vào một hạng mục Đại Pháp. Việc này đến với tôi không lâu sau khi tôi hỏi Sư phụ rằng con đường của tôi trong giai đoạn này của Chính Pháp là gì, do tôi vừa tốt nghiệp và không còn có thể giảng chân tướng tại trường học nữa, và tôi cũng chưa tìm được việc làm (tôi đang tìm việc và sau đó tìm được hạng mục giảng chân tướng cứu người).

Một trong những hạng mục mà tôi tham gia là biên dịch cho Shen Yun vùng Bắc Mỹ. Sau đó người điều phối của tôi chia sẻ rằng cô ấy cũng cầu Sư phụ trợ giúp khi nhóm làm việc cần được hỗ trợ, và rằng chẳng bao lâu sau tôi đã xuất hiện. Tôi đề cao tâm tính nhanh chóng khi biên dịch cho các cuộc phỏng vấn của Shen Yun. Đôi khi tôi cũng có thể gánh vác trách nhiệm như là phụ tá của người điều phối.

Tôi nhận ra rằng biên dịch cho một số cuộc phỏng vấn Shen Yun rất xúc động. Tôi có cơ hội lắng nghe khá nhiều cặp vợ chồng truyền thống, người vợ được người chồng quý trọng và tôn kính, còn người vợ để cho chồng mình là người chịu trách nhiệm, là người lên tiếng về màn trình diễn tích cực và cảm động của chương trình, không cần cạnh tranh với chồng mà nhẹ nhàng khen ngợi anh ấy và gia đình. Điều này đã củng cố những suy nghĩ của tôi về mối quan hệ giữa nam và nữ của nhân loại đã chuyển biến sang hướng tốt đẹp.

Tôi hy vọng liên tục đề cao và thực hiện tốt việc cứu người trong khi phù hợp với xã hội theo phương cách truyền thống và tiếp tục chân chính thực tu trước khi viên mãn. Tôi hy vọng bài chia sẻ ngắn này của tôi khích lệ, và “…để các bạn đồng tu đều có thể chính niệm chính hành…” (Thành thục-Lý Hồng Chí-Ngày 29 tháng Mười năm 2005)

Tạ ơn Sư phụ đã không ngừng dẫn dắt đệ tử của Ngài, bao gồm cả con trong đó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185080.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share