Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2020] Quá trình thanh lý tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố và vị tư đã đồng hành cùng tôi kể từ khi tôi bước vào con đường tu luyện. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm tu luyện, tôi vẫn không thể khống chế bản thân khi có một tình huống nào đó xảy ra. Tôi sẽ trở lại với tâm thái của một người thường, tranh đấu, đổ lỗi, cũng như chịu đựng sự oán hận. Sau cùng, tôi luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác.

Một bài viết tiếng Trung có tựa đề “Học cách xin lỗi” được đăng tải trên trang web Minh Huệ vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, đã khiến tôi vô cùng xúc động. Tác giả viết: “Đôi lúc tôi biết rất rõ rằng bản thân có lỗi, nhưng tôi không thể thừa nhận nó, bởi tôi không thể mở miệng [để nói]”.

Tôi hướng nội và nhận ra bản thân mình cũng gặp vấn đề tương tự. Cái tôi cao ngạo đã khiến tôi phủ nhận sai lầm của mình, và từ chối xin lỗi.

Tôi đã học Pháp rất nhiều, và dĩ nhiên tôi hiểu hành động này là sai. Nhưng bất cứ khi nào quan niệm hậu thiên của tôi bị động chạm đến, tôi sẽ biện giải, tranh luận, đổ lỗi và oán hận người khác. Tôi đã không sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng không hình dung được rằng mình sẽ cúi đầu, thừa nhận bản thân đã làm sai, và xin lỗi.

Các đồng tu đã chỉ ra vấn đề này cho tôi nhiều lần. Một đồng tu nói: “Anh đã từng nhượng bộ ai chưa? Anh luôn coi thường người khác, và chưa bao giờ thừa nhận lỗi sai của mình”. Tôi luôn phủ nhận, tranh cãi và đổ lỗi cho người khác khi nghe những bình luận tương tự.

Hướng nội sâu hơn, tôi nhận thấy căn nguyên chính là ảnh hưởng của văn hóa Đảng, bao gồm cả việc tôi ôm giữ cái tôi quá nhiều, cũng như ngoan cố, khinh thường và thiếu suy nghĩ.

Sau đó, tôi tự hỏi bản thân rằng việc cúi đầu, xin lỗi có thể tệ đến đâu chứ. Tu luyện chính là hướng nội, phóng hạ chấp trước và đề cao tâm tính. Trong mâu thuẫn, kể cả khi tôi không sai, tôi vẫn cần hướng nội.

Cái tôi lớn và thái độ khinh thường có liên quan đến tâm tranh đấu do văn hoá Đảng hình thành, nơi mọi người đều muốn là số một. Đảng muốn mỗi người đều trở thành một đấu sĩ, một người vị tư, và sẽ tranh đấu vì danh lợi, thể diện và hư vinh. Nó muốn huỷ diệt nhân tính.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhận ra căn nguyên của vấn đề. Là một người tu luyện, tôi phải tẩy sạch độc tố do văn hoá đảng tích tụ, và dần tẩy tịnh bản thân ở trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184046.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share