Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-04-2020] Cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu những thông tin quan trọng về đại dịch vi rút corona đã giúp nhiều người Trung Quốc minh bạch hơn về sự tà ác của Đảng và việc nó coi thường mạng sống của con người như thế nào.

Nhiều người cũng nhận ra rằng những điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cố gắng nhắc nhở họ trong nhiều năm qua – ví dụ như tránh xa khỏi ĐCSTQ để bảo vệ bản thân – đều rất đúng và chân thành. Một số người mong muốn nhận thêm thông tin từ các học viên và một số người đã thể hiện sự quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp.

“Làm ơn hãy giúp tôi thoái xuất hết khỏi nó”

Một người bạn của chồng tôi đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong một vài năm trước. Sau khi hết cách ly xã hội, anh ấy đã tới thăm chúng tôi. Anh ấy nói: “Tôi mong muốn Đại Pháp có thể bảo hộ gia đình tôi!”

Tôi nói: “Vậy thì anh có thể khuyên mọi người trong gia đình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ khi họ thực sự đồng ý thì mới được tính.”

Anh ấy nói rằng anh sẽ đảm bảo tất cả mọi người thân đều sẽ biết về điều này. Sau đó anh ấy nói: “Tôi cũng là một Đảng viên. Làm ơn hãy giúp tôi thoái xuất khỏi nó. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Như thể là đại dịch lần này đã thuyết phục anh ấy cần hoàn toàn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Mục tiêu trong năm nay của tôi là sống sót”

Một chủ doanh nghiệp ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc quyết định thoái ĐCSTQ sau khi anh minh bạch chân tướng. Anh ấy ủng hộ Đại Pháp. Mỗi năm anh ấy đều xin các tờ lịch Minh Huệ. Anh ấy cũng lắp đặt phần mềm vượt tường lửa Internet để đọc tin tức từ truyền thông hải ngoại. Anh ấy nói: “Mục tiêu trong năm nay của tôi là sống sót. Không còn điều gì quan trọng nữa cả!”

“Có quá muộn để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Tôi đã giảng chân tướng cho cháu trai họ của mình rất nhiều lần, đồng thời cũng đưa cho cháu các sách của Đại Pháp và tài liệu. Nhưng cháu chưa bao giờ đọc và cũng không tỏ ra hứng thú.

Trong đại dịch, tôi nghĩ rằng mình có thể thử một cách tiếp cận khác. Tôi gửi cho cháu đường link để đột phá tường lửa và để cháu tự đọc các tin tức không qua kiểm duyệt.

Một vài ngày sau, cháu trai gọi điện cho tôi và nói: “Dì ơi, trước đây cháu đã sai rồi. Sau khi cháu bấm vào đường link dì gửi, cháu đã có thể đọc các bài viết trên website Minh Huệ. Cháu đã đọc được tất cả sự thật. Bây giờ cháu đã minh bạch mọi chuyện. Trước đây cháu đã quá sai rồi. Cháu muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Liệu có quá muộn không? Cháu vẫn còn thời gian chứ?”

Tôi hạnh phúc khi nghe điều đó và trả lời: “Không, không bao giờ là quá muộn để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Bây giờ mỗi ngày cháu đều đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cháu rất tinh tấn trong tu luyện. Cháu nói rằng mình đã tụt lại phía sau quá xa và cháu cần nhanh chóng bắt kịp!

Bùa hộ mệnh của Đại Pháp trong ví của con rể tôi

Khi vợ chồng con gái tôi còn đang hẹn hò, con gái tôi đã tặng con rể một vật lưu niệm của Đại Pháp. Cháu tin tưởng và ủng hộ Đại Pháp. Cháu luôn luôn để vật lưu niệm trong ví.

Năm ngoái con rể tôi đi cùng một người bạn đến gặp một thầy bói. Người này nói với con rể tôi rằng cháu là một người may mắn vì có bùa hộ mệnh. Con rể tôi đã rất ngạc nhiên khi vị thầy bói thậm chí còn biết về vật lưu niệm trong ví của cháu. Và cháu càng tin tưởng vào Đại Pháp hơn.

Năm nay, trước ngày sinh nhật của cháu ngoại tôi, con rể đã gọi cho tôi và hỏi xem liệu tôi còn nhiều vật lưu niệm nữa không. Khi tôi nói tôi còn, cháu đã nhờ tôi: “Mẹ có thể nói với bố con chân tướng về Đại Pháp và tặng ông một bùa hộ mệnh được không?” Tôi trả lời: “Tất nhiên là được rồi!”

Khi chúng tôi tới bữa tiệc sinh nhật, con rể đã kể lại câu chuyện về vị thầy bói và bùa hộ mệnh của cháu, điều này đã khiến cha cháu, người trước đây đã thoái Đảng rất ngạc nhiên. Tôi đã nói với ông thông gia về Đại Pháp trong hơn hai giờ đồng hồ. Ông ấy cũng đã đọc các tài liệu giảng chân tướng mà chúng tôi đưa cho ông.

Ngày hôm sau, nhiều họ hàng tới hơn. Vì chúng tôi đang ở nhà thông gia nên tôi có chút dè dặt và không nói quá nhiều về Đại Pháp với mọi người. Đầu giờ trưa, dì của con rể đến. Cô ấy nói rằng mình có một vài vấn đề sức khỏe. Ông thông gia ngay lập tức nói: “Nhanh lên, hãy xin một bùa hộ mệnh từ bà thông gia của anh!”

Vào giờ ăn trưa, tôi cùng cháu trai vào bên trong và giảng chân tướng cho người dì và con trai của cô. Cả hai người đều đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau bữa trưa, tôi cũng tặng cho chú và bà của con rể mỗi người một bùa hộ mệnh. Tất cả mọi người đều vô cùng hạnh phúc.

Vào ngày sinh nhật của cháu trai, tôi đã giúp bốn người thoái ĐCSTQ và đã tặng năm món lưu niệm mà tôi mang theo cho chính xác năm người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184285.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share