Bài viết của một học viên vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Chồng tôi, bố mẹ chồng, hai anh em chồng và vợ của họ tất cả đều theo học. Điều gì đã khiến tám người trong một đại gia đình chúng tôi tu luyện môn này? Dưới đây là vài câu chuyện của chúng tôi.

Đại Pháp đã cải biến cá tính mạnh mẽ của tôi

Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp truyền đến làng tôi và không lâu sau đó tôi được giới thiệu môn tu luyện này. Tôi đã từng là một người có cá tính mạnh mẽ và thường tranh đấu với người khác vì những vấn đề tầm thường. Sau khi học Đại Pháp, tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tu khứ nhiều thói quen xấu. Tôi có thể hướng nội và cân nhắc đến người khác trước.

Lúc đó, tôi làm việc ở một mỏ than và đã từng mang kim loại phế liệu từ mỏ về nhà để bán lấy tiền. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết việc này không đúng và ngừng lợi dụng ông chủ.

Sau ba năm không ngừng đề cao tâm tính, tôi đã có thể khắc chế bản thân ngay cả khi bị người khác ngược đãi. Thay vì chống trả, tôi có thể mỉm cười và tự xem xét bản thân có thiếu sót gì không.

Chồng tôi từ bỏ những thói quen xấu

Chứng kiến thay đổi của tôi và nhiều thần tích xảy ra với người nhà, chồng tôi cũng bước vào tu luyện vào tháng 5 năm 1999.

Bố mẹ chồng tôi và tôi đã nhiều lần khuyên nhủ anh ấy từ bỏ những thói xấu, bao gồm uống rượu, hút thuốc và chơi mạt chược nhưng đều không có tác dụng. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy anh ấy đã từ bỏ những thói quen này không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy tập trung vào công việc hơn và có thể cải thiện kỹ năng làm việc của mình. Đổi lại, anh ấy đã nhận được nhiều giải thưởng vì thành tích xuất sắc tại đơn vị công tác.

Sự chuyển biến nhanh chóng của anh chồng tôi

Anh trai của chồng tôi có sức khỏe kém và thường xuyên trễ nải trong công việc. Vợ của anh ấy không vui vẻ khi có người chồng bất tài và hai vợ chồng thường xuyện tranh cãi nhau. Bố mẹ chồng sống với chúng tôi cũng lo ngại cho họ, nhưng không ai đưa ra được giải pháp nào.

Một ngày, mẹ chồng hỏi tôi: “Anh chồng của con đã làm không tốt và vợ nó thường tranh cãi với nó. Mẹ thực sự không biết giúp anh con như thế nào. Con có nghĩ rằng anh ấy cũng có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi đáp: “Sao chúng ta không bảo anh ấy thử một lần xem?”

Khi anh ấy đến nhà chúng tôi, mẹ chồng tôi đưa cho anh ấy một quyển Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Hãy về nhà và đọc quyển sách này, nó sẽ giúp ích cho con.”

Một tuần sau anh ấy quay lại. Chúng tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy thay đổi trong một thời gian ngắn như thế! Gương mặt anh ấy trông thật khỏe khoắn và anh ấy tràn đầy năng lượng! Anh ấy kể với chúng tôi rằng sau khi đọc xong quyển sách, anh ấy cảm thấy đủ sức khỏe để quay trở lại làm việc. “Quyển sách này thật kỳ diệu!” Vợ anh ấy cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh ấy và sau đó cũng trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Những câu chuyện của bố mẹ chồng tôi

Mẹ chồng tôi là một người tử tế. Bà đã từng mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch. Bà thường xuyên đến bệnh viện và hàng ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Huyết áp của bà đã trở lại bình thường sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không còn đau ngực nữa. Hiện tại bà rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi rất gần gũi với nhau. Hàng xóm và mọi người trong làng đều ngưỡng mộ cuộc sống hòa thuận của chúng tôi.

Bố chồng tôi đã từng làm việc chung với tôi tại mỏ than và chức năng phổi của ông rất kém. Ông cũng hút thuốc nhiều và sáng nào cũng ho. Khi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tái phát, ông nhập viện hết lần này đến lần khác. Chúng tôi hối thúc ông bỏ thuốc lá. Nhưng ông từ chối: “Đó là điều duy nhất mà bố tận hưởng trong đời này. Bố không muốn bỏ nó.”

Ông ấy mắc bệnh về da gọi là vảy nến. Ông bị nổi mẩn trên khắp cơ thể bao gồm cả da đầu. Nó bùng phát lên nhiều lần với những cơn ngứa dữ dội. Thật là khổ não.

Mặc dù chứng kiến những thay đổi của vợ, của con trai lớn và của tôi sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng ông cũng chưa sẵn sàng.

Khi mẹ chồng tôi và tôi lắng nghe bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, ông nghi ngờ khi nghe được đoạn về một học viên không bị thương sau khi bị xe ô tô đâm. Ông ấy lẩm bẩm một mình: “Chắc chắn, chắc chắn là không có vấn đề sau khi bị xe ô tô đâm. Tôi không tin chút nào!”

Điều cuối cùng phá tan sự hoài nghi của ông là con trai tôi. Khi con trai tôi tám tháng tuổi, cháu bị viêm tai giữa. Mỗi khi cháu sốt, chỗ viêm lại tái phát. Bác sỹ nhi khoa bảo chúng tôi rằng không có cách chữa triệt để và chúng tôi cần giữ cho cháu không bị sốt. Mẹ chồng tôi rất e ngại và lo lắng cho cháu.

Vài năm sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh viêm tai giữa của con trai tôi đã biến mất. Không có thứ gì tiết ra từ tai của cháu nữa! Chúng tôi thực sự nhẹ nhõm. Sau đó hầu như cháu hiếm khi bị bệnh và hiện giờ đã là một thanh niên 26 tuổi khỏe mạnh.

Con trai tôi hồi phục mà không cần điều trị, đã thuyết phục được bố chồng tôi, cuối cùng ông đã tham gia cùng với chúng tôi và bắt đầu tu luyện. Không chỉ bỏ thuốc lá, mà bệnh vảy nến và các cơn ho của ông cũng biến mất.

Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã cứu chúng tôi! Chúng tôi sống hạnh phúc và hòa thuận. Niềm vui tu luyện khó nói thành lời. Khi một người, rất cuộc đã tìm thấy chân tướng của vũ trụ, khi một cá nhân đã minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh, người đó sẽ kiên định đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185195.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share