Bài của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2010] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân- Thiện- Nhẫn lần thứ 100 đã ra mắt lúc 5 giờ chiều ngày 28-06-2010, trong phòng triển lãm ở tầng trệt của Trung tâm Báo chí Hàn Quốc, tại Seoul, Hàn Quốc.

2010-7-1-minghui-falun-gong-korea1--ss.jpg

Một người hướng dẫn giải thích các bức tranh tại lễ khai mạc của Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân- Thiện- Nhẫn lần thứ 100 ở Seoul

Trong sáu năm qua, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại hơn 200 thành phố ở hơn 40 quốc gia. Đây là lần thứ 100 những bức tranh này được triển lãm ở Hàn Quốc kể từ tháng 9 năm 2004. Đó là triển lãm nghệ thuật số một ở đất nước này.

2010-7-1-minghui-falun-gong-korea2--ss.jpg

Ông Hà, Giám đốc của Hiệp hội Nghệ thuật Seoul, phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Hà, Giám đốc của Hiệp hội Nghệ thuật Seoul, phát biểu tại lễ khai mạc: “Hội họa biểu đạt cảm xúc của một nghệ sĩ. Từ phương diện này, các bức tranh trong Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đưa cho chúng ta những thông điệp hòa bình. Chúng tôi hy vọng những thông điệp này sẽ lan truyền xa hơn và rộng hơn. Là đại diện của Hiệp hội Nghệ thuật Seoul, chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích của mình tới  nhà tổ chức của triển lãm.”

2010-7-1-minghui-falun-gong-korea3--ss.jpg

Ông Kim, trụ trì của chùa Baolin  ở Washington và là giám đốc của Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc ở Washington, DC, đưa ra một bài phát biểu

Ông Kim, trụ trì của chùa Baolin  ở Washington và là giám đốc của Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc ở Washington, DC, đưa ra bài phát biểu của mình: “Tôi đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Công và các sự kiện của họ tại Hoa Kỳ, và tôi đã nhận thấy rằng nhiều người Mỹ tập Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công là một môn tập tốt với mục đích để giữ gìn sức khỏe. Tôi rất buồn khi biết rằng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một môn tập tốt như vậy. Làm thế nào mà ĐCSTQ có thể đàn áp một nhóm người tốt như vậy? Thật không thể chịu đựng nổi.

Ông tiếp tục:”Các học viên Pháp Luân Công phổ truyền sự thật trong một hoàn cảnh bất lợi và thực hiện những nỗ lực không ngừng để cải thiện sức khỏe con người. Tôi hy vọng các bạn đạt được còn nhiều hơn trong tương lai.

2010-7-1-minghui-falun-gong-korea4--ss.jpg

Ông Kwon Hong-Dae, Chủ tịch Phật Học Hội của Hàn Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Kwon Hong-Dae, Chủ tịch Phật Học Hội của Hàn Quốc, trưởng ban tổ chức của triển lãm, phát biểu tại lễ khai mạc:” Những nghệ sỹ này là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ, gồm có giáo sư Kunlun Zhang, đã trải qua sự bức hại tàn bạo dưới bàn tay của ĐCSTQ. Chúng tôi đang tổ chức triển lãm để kêu gọi mọi người giúp các học viên này và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Triển lãm kéo dài một tuần được chia làm bốn phần, bao gồm: yên hòa, môi trường bất lợi, sự can đảm, và công lý. Các bức tranh thể hiện lòng can đảm kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với sự bất công của ĐCSTQ và cuộc bức hại tà ác, coi nhẹ tự do, phẩm giá, và nhân loại. Triển lãm cũng bao gồm các tác phẩm đạt giải vàng và giải đồng trong cuộc thi Vẽ tranh minh họa Quốc tế Trung Quốc được tổ chức bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/1/226303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/3/118311.html

Đăng ngày 05-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share