[MINH HUỆ 23-10-2009] Trong suốt tuần từ ngày 12 tới 18 tháng 10 năm 2009, triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn quốc tế đã được tổ chức tại phòng trưng bầy nghệ thuật Anaid tại Bucharest, gần Nghị viện.

Phòng trưng bày nghệ thuật Anaid là một phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại nổi tiếng. Ngày mở cửa triển lãm là vào thứ Hai ngày 12 tháng 10 lúc 7 giờ 30 tối.

Mặc dù thời tiết lạnh và mưa, nhiều người đã tới xem triển lãm. Sự kiện bắt đầu với một cuộc hội thảo báo chí tham dự bởi đài truyền hình văn hóa chính ở Rumani-TVR Cultural. Ông Adrian Sturdza, Chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp Rumani đã được phỏng vấn.

Ba người đã khai mạc triển lãm: Bà Dragu Mariana- một sử gia nghệ thuật làm việc tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia Rumani, bà Lucia Humeniuc- đồng chủ tịch SIRDO- một tổ chức phi chính phủ về nhân quyền Rumani, và giáo sư Ion Oprean- phó chủ tịch Đảng dân chủ nông dân quốc gia Cơ đốc giáo.

2009-10-23_romania1.jpg

Ion Oprean, giáo sư đại học, phó chủ tịch Đảng dân chủ nông dân quốc gia Cơ đốc giáo

2009-10-23_romania2.jpg

Ms. Mariana Dragu, người phụ trách và là sử gia nghệ thuật làm việc tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia Rumani

2009-10-23_romania3.jpg

Lucia Humeniuc, đồng chủ tịch SIRDO (một tổ chức nhân quyền)

Tất cả những người phát biểu đã khen ngợi các tác phẩm, sự thuần khiết và thông điệp hy vọng được truyền tải qua từng bức tranh.

Một trong các vị khách, một sinh viên triết học nói cô đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau về tra tấn, “Tôi hi vọng sẽ có nhiều hơn những sự kiện như thế này để giúp những người bị bức hại và tăng cường nhận thức của công chúng.”

Trong lời phát biểu của mình, bà Dragu chỉ ra rằng những tác phẩm này chẳng mấy chốc sẽ tạo ra một xu hướng mới trong nghệ thuật và giá trị của nó rất cao.

Đây là một bằng chứng sống rằng nghệ thuật có thể cứu mạng con người” bà Humeniuc đã khẳng định. Bà nói,“Sự tra tấn tiêu diệt người bị tra tấn, nhưng nó làm mất nhân tính kẻ tra tấn. Những gì xảy ra là một điều kinh khủng trải khắp toàn bộ đất nước.

Giáo sư Oprean đã bị ấn tượng bởi ánh sáng phát ra từ tất cả bức vẽ. Ông khẳng định một xã hội cần ba điều để đạt đến những giá trị đáng có của nó. Chúng là đạo đức, sức mạnh và tình yêu giành cho những người khác.

Khi ra về, mọi người cám ơn những nhà tổ chức đã mang đến cho họ cơ hội xem triển lãm và đề nghị được thông báo về những sự kiện như thế này trong tương lai.

2009-10-23_romania4.jpg

2009-10-23_romania5.jpg

Các vị khách ngắm nhìn các bức tranh

Những ngày sau nhiều người đã tới xem triển lãm và đã rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của các bức tranh và bởi sự tàn ác mà chúng mô tả rất chân thực. Họ đã mua một số bản in những tấm áp phích của một vài bức tranh, cũng như bưu thiệp và đĩa CD âm nhạc được sáng tác bởi các học viên.

Một vị khách, là một giáo viên từ một trường đại học nổi tiếng đã đề nghị chúng tôi gửi cho bà một thư điện tử (e-mail) và mang một áp phích tới trường đại học của bà lần tới khi chúng tôi tổ chức triển lãm. Bà muốn đưa các nhóm sinh viên tới xem nó.

Các học viên đã phối hợp rất tốt, và gần như tất cả mọi người đã đóng góp trong việc tổ chức triển lãm. Nó rất quan trọng cho môi trường tu luyện tại Rumani.

Nhiều tài liệu thông tin liên quan đã được phân phát, và sự kiện đã được quảng cáo trên tờ Đại Kỷ Nguyên địa phương, trên trang web, và trên một tạp chí hàng tuần tuần rất nổi tiếng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111785.html

Đăng ngày: 25– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share