Bài viết của một học viên ở Los Angeles

[MINH HUỆ 15-04-2010] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tài trợ bởi Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Hoa Kỳ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Los Angeles ngày 03-04-2010.

2010-4-14-minghui-falun-gong-232644-0--ss.jpg
Tiêu đề: Một thảm kịch ở Trung Quốc

Triển lãm bao gồm 35 bức tranh, nhiều chủ đề trong số đó được lấy từ các sự kiện thực tế cuộc sống. Thông qua kỹ thuật hội họa truyền thống, các nghệ sỹ thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công và tinh thần kiên định của rất nhiều các học viên Pháp Luân Công trong khi đối mặt với cuộc bức hại diễn ra tại Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình ở lễ khai mạc, ông Chang-sheng Chiu, phó giám đốc của Trung tâm dịch vụ Văn hóa và Kinh tế Đài Loan ở Los Angeles, đã nói rằng đó là một triển lãm cảm động mà thực sự gây ấn tượng với ông. Ông nói rằng một đất nước không thể tiến bộ mà không có dân chủ và pháp quyền. Nhưng sức mạnh của niềm tin có thể dạy người ta sống tốt, và bổ sung cho pháp luật và chính trị. Theo ý kiến của ông Chiu, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn giống như một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thế giới này và làm cho con người sống tích cực.

Ông Youfu Li, Chủ tịch của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Hoa Kỳ, cho biết trong bài phát biểu của mình: ” Để vô hiệu hóa chế độ xấu xa của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người dân hơn nữa cần biết sự thật. Triển lãm này đã giúp truyền rộng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc để mọi người nhận thức được vấn đề này. Cho dù bạn đang tham gia vào chính trị, kinh doanh, hoặc các ngành nghề khác, khi bạn biết được sự thật, điều đó là quan trọng. ”

Ông Trương Tấn (Jin Zhang), một cố vấn cho các vấn đề Trung Quốc tại Los Angeles, phát biểu sau khi xem các bức tranh:” Tôi đã ở Mỹ 27 năm và đây là lần đầu tiên tôi xem những bức tranh nổi bật như vậy. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ rằng các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo như vậy...”

Học viên Lu Tian đã kể về chồng của cô, anh Ceng Rixu, và luật sư của anh, ông Wang Yong, đã bị kết án tù như thế nào, chồng cô bị kết án 3 năm và ông Wang 7 năm, và cả hai hiện giờ đang ở trong tù. Đáp lại, ông Trương nói:” Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại trước đó, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đứng cạnh một nạn nhân của cuộc bức hại này. Thật đau đớn. Tôi là một người Cơ đốc giáo, không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi cũng tin vào lòng tốt và bảo vệ công lý. Tôi mong rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt ngay lập tức.”

Ông Trường Vương Thắng (Shengsheng Wang), giám đốc của Hội Khổng Tử và Mạnh Tử Hoa Kỳ, đã ca ngợi những bức tranh sau khi xem chúng. Ông nói: ” Đây là lần đầu tiên tôi xem một thứ nghệ thuật tầm cỡ cao như vậy. Chân-Thiện-Nhẫn là một niềm tin vĩ đại, mà được mở rộng và tự do ở Đài Loan. Tập Pháp Luân Công là có lợi ích cho sức khỏe, và các học viên dần dần thăng tiến bản thân bằng việc đi theo Chân-Thiện-Nhẫn. Triển lãm nghệ thuật mang lại sự đa dạng cho thế giới.

Bà Trương, một vị khách tới xem triển lãm, đã nói sau khi xem các bức tranh:” Tôi không chắc chắn làm thế nào để diễn tả những cảm xúc của mình. Luyện tập Pháp Luân Công là một điều tốt, nhưng ĐCSTQ sẽ không cho phép các học viên có niềm tin riêng của họ. Cuộc bức hại là xấu xa. Tôi rất buồn sau khi xem bức tranh mô tả sự tra tấn mà các học viên phải chịu đựng.” Bà Trương đã rất vui khi biết rằng Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 605 kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà nói, “Cuộc đàn áp này là phi nhân tính.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/15/221602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116160.html

Đăng ngày 08-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share