Viết bởi Thi Hân

[MINH HUỆ 23-04-2009] Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Tế Chân Thiện Nhẫn, một hoạt động được tổ chức trên khắp thế giới, đã tới Singapore vào ngày 19-04-2009. Cuộc Triển Lãm Nghệ Thuật, được tổ chức bởi Pháp Luân Phật Học Hội (Singapore) tại khách sạn Excelsior, đã thu hút người dân tại nhiều quốc gia khác nhau đến xem và thưởng thức. Hiểu Đan, một du học sinh người Hoa tại Singapore, đã nói rằng các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày là rất cảm động. Bức họa “Giác Giả” đã làm cô cảm động đến gần như rơi nước mắt.

2009-4-19-singapore-01--ss.jpg

2009-4-19-singapore-02--ss.jpg

2009-4-19-singapore-03--ss.jpg

2009-4-19-singapore-04--ss.jpg

Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức tại khách sạn Excelsior của Singapore đã thu hút nhiều người dân thuộc các dân tộc khác nhau và đến từ các giai tầng xã hội khác nhau.

Ông Trương, một hướng dẫn viên, đã giới thiệu tới người xem các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật và giải thích rằng chúng là những tác phẩm của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Qua tu luyện theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn, sức sáng tạo của những nghệ sĩ này hàm chứa trong đó những nguyên lý uyên thâm này. Cùng lúc đó, thông qua các tác phẩm nghệ thuật, họ đã vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, để ngày càng nhiều người hơn nữa nhận thức được rằng nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang phải chịu đựng những khổ nạn đau đớn mà họ không đáng phải chịu đựng.

Hiểu Đan, một sinh viên Trung Quốc trong độ tuổi 20 đang học để trở thành một nữ y tá tại Singapore, đã nói rằng những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày thật cảm động. Cô đã suýt khóc khi xem tác phẩm điêu khắc “Giác Giả” của Giáo sư Trương Côn Lôn (Zhang Kunlun). Cô nói rằng “Giác Giả” thật là trang nghiêm từ bi, và phát xuất ra một trường hòa ái và bình an. Là một du học sinh tại Singapore trong tám năm, Hiểu Đan nói rằng cảnh sát của ĐCSTQ tại Trung Quốc là rất độc ác khi tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Cô tin rằng chính cuối cùng rồi sẽ thắng tà, và cô cổ vũ các học viên Pháp Luân Công hãy tiếp tục nỗ lực của họ.

Anh Eric, một người theo Cơ Đốc giáo và lớn lên tại Singapore, đã nói rằng anh đã có một hiểu biết rõ ràng về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua cuộc triển lãm nghệ thuật. Anh đã bị ấn tượng sâu sắc bởi bức họa “Coming For You”, bức họa miêu tả 36 học viên Pháp Luân Công người Tây Phương đã tới Trung Quốc và nói với người dân Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Anh cho biết anh chưa từng nghĩ rằng ĐCSTQ lại cũng có thể tàn ác với cả các học viên người Tây Phương như vậy. Anh Eric, một người có chuyên môn về âm nhạc, nói rằng nhạc nền “Phổ Độ” và “Tế Thế” tại sảnh của cuộc triển lãm là rất thanh bình và tĩnh tại.

Ngoài người Hoa, cuộc triển lãm cũng đã thu hút khá nhiều người thuộc các dân tộc khác nhau và từ các quốc gia khác nhau. Vài người xem đến từ Pakistan nói rằng họ đã nhận ra Pháp Luân Công tại cuộc triển lãm. Họ cũng cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công là rất hòa bình và thân thiện. Thông qua lời giới thiệu của các hướng dẫn viên, người xem đã có được hiểu biết sâu sắc hơn về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/20/199311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/23/106737.html

Đăng ngày 24-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share