[MINH HUỆ 28-2-2010] Từ 12 đến 18 tháng 2, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Galeri Cipta 2, gần Học viện âm nhạc Jakarta.

2010-2-27-jakarta--ss.jpg
Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn thu hút mọi người từ nhiều tầng lớp xã hội

Trong lúc khai mạc, tổ chức vào đêm ngày 12 tháng 2, bốn vị khách được mời đã bình luận. Họ là Liman Kurniawan của Hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, Benny Halim của Khám phá nghệ thuật tạo dáng thật sự, Muhammad Bachtian, giám đốc bảo tàng nghệ thuật địa phương, và Drajat, một giám đốc từ Bộ văn hóa Indonesia. Hết người này đến người khác, các phát ngôn viên đã ca ngợi sự trong sáng và vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật. Sau buổi diễn thuyết, năm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn bài ngồi thiền.

Một họa sĩ trẻ xúc động sâu sắc bởi bức tranh “Thêu Pháp Luân,” miêu tả một phụ nữ lớn tuổi đang may một biểu tượng Pháp Luân lớn trên một biểu ngữ vào buổi tối. Các chi tiết mô tả trong bức tranh gây ấn tượng anh ta, và anh nói rằng bức tranh này là vô giá. Ông Wito là giám đốc của Hội đồng nghệ thuật Bale Lukis và cũng là một họa sĩ. Ông cho biết rằng những bức tranh thể hiện vượt xa kỹ năng của ông và ông cảm thấy các thông điệp theo mỗi bức tranh. Ông nói rằng các bức tranh rất sâu sắc và ông học được nhiều từ chúng.

Một họa sĩ khác nói rằng ông chưa bao giờ xem một triển lãm loại này, có nhiều nội dung tâm linh và mỗi bức tranh kể một câu chuyện sống động.

Một nhà sưu tầm nghệ thuật từ Surabaya nói các bức tranh ở đẳng cấp thế giới. Ông nói rằng có một nơi tập công Pháp Luân Công gần nhà ông và ông sẽ học cách tập.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/28/218968.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/1/115023.html
Đăng ngày: 07–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share