Bài viết của Trịnh Văn Quảng

[MINH HUỆ 19-9-2009] “Ngày nhạy cảm” là một từ đặc biệt của ĐCSTQ. “Ngày nhạy cảm” gồm có những ngày lễ chung và hội hè, cũng như những ngày kỷ niệm, nhất là những ngày được đánh dấu bởi sự thảm sát bởi ĐCSTQ hoặc những cuộc đàn áp. Hiện tượng này nay đã lan truyền ra đến ngoại quốc.

2009-9-15-korea913ccp-01.jpg

Tại Hàn Quốc ngày 13-9 -2009, hơn 100 tên côn đồ người Trung Quốc, được xúi giục bởi ĐCSTQ, đã tấn công nhưng người tham gia vào một cuộc diễu hành để mừng “60 triệu người thoái ĐCSTQ.” Chúng đã phá hủy những đồ đạc dùng trong cuộc diễu hành. Một số những người chịu trách nhiệm đã bị bắt và mang đến sở cảnh sát.

Các “ngày nhạy cảm” điển hình là gì? Các chính quyền địa phương nghi ngờ và hoảng sợ, cũng như nhạy cảm cao độ đối với đám đông. Họ trông chừng chặt chẽ những nhóm người cụ thể, gồm có những nhà hoạt động dân chủ, các học viên Pháp Luân Công, những người tham gia khiếu nại cho các nhân quyền căn bản của họ, những người bất đồng chính kiến, và những nhà bình luận tự do trên mạng. ĐCSTQ dùng bất kỳ và mọi phương cách trong bộ máy của nó, gồm bắt, giam giữ, và tra tấn, để bịt miệng những người này. Tại các vùng gọi là “nhạy cảm”, như là quảng trường Thiên An Môn, những mật vụ của chính phủ ở tất cả các cấp, cũng như các cảnh sát thường phục, có mặt ở khắp nơi. Giây phút mà họ để ý đến một người “đáng nghi ngờ” họ sẽ chận người đó lại để lục soát túi xách và người họ, và sau đó tra hỏi hoặc thậm chí giam giữ người đó.

Về mạng lưới Internet, ĐCSTQ chận đứng các trang mạng hải ngoại tiếng Trung mà có quan điểm đối nghịch với nó. Mỗi khi có những “từ nhạy cảm” xuất hiện trên diễn đàn công cộng, ĐCSTQ sẽ hoặc là “hòa hợp” diễn đàn đó hoặc chặn đứng toàn bộ. Sau đó chúng đi tìm địa chỉ IP và bắt giam bất cứ ai là tác giả nếu là xuất phát từ nội địa Trung Quốc.

Các kênh truyền thông Trung Quốc phải đi liền với đường lối của Đảng và ca tụng Đảng. Những tin tức hoặc đề tài nhạy cảm không tốt cho nó là bị xóa ngay. Các ký giả mà đi lệch đường lối Đảng sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Bây giờ hiện tượng này đã truyền ra đến toàn thế giới. ĐCSTQ hậu thuẫn cho các lãnh tụ người Trung Quốc ở hải ngoại mà ủng hộ cộng sản, các lãnh tụ ngoại quốc của các chính phủ ngoại quốc mà có ảnh hưởng, nó mua các kênh truyền thông tiếng Trung, len lỏi vào các nhóm hải ngoại, và gieo rắc vào họ cái lý tưởng Đảng và văn hóa Đảng để gây ảnh hưởng đến các kênh truyền thông quan trọng. Đồng thời, nó tích cực thực hiện khủng bố. Ví dụ, trong mười năm mà chính phủ Trung Quốc đã khủng bố Pháp Luân Công, các tay sai ĐCSTQ đã đánh, khủng bố, và / hoặc hăm dọa các học viên tại một số địa điểm trên thế giới.

Ngày 1 tháng 10 là một ngày nhạy cảm khác. ĐCSTQ, nguồn gốc sự đau khổ của dân chúng Trung Quốc trong 60 năm qua, nay đã không còn thuốc chữa. Tuy nhiên, nó lại yêu cầu ba tỷ dân Trung Quốc “ăn mừng” dịp này. Sự “ăn mừng” này, vốn tốn hàng tỷ đô la, sẽ được thực hiện không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở hải ngoại nữa. Cờ đỏ của ĐCSTQ sẽ được kéo lên trước Nhà Trắng tại Mỹ quốc, một cuộc tụ họp sẽ tổ chức trước Quốc Hội Canada, và các “bài ca cách mạng” sẽ được ca tại Nhà hát lớn Sydney, Úc Châu.

Cách đây không bao lâu, hiện tượng “ngày nhạy cảm” của ĐCSTQ này đã nổ tại Hàn Quốc. Các sự tấn công rất giống với điều đã xảy ra tại Flushing, New York. Ngày 13 tháng 9, nhân một cuộc tụ họp để mừng “60 triệu người thoái ĐCSTQ” tại thành phố Ansan-si, khoảng một trăm tên côn đồ người Trung Quốc, được xúi giục bởi ĐCSTQ, đã tấn công nơi tụ họp. Với khí giới trong tay, chúng đã đánh đập những người tham gia cuộc diễu hành. Một số tên côn đồ đã bị bắt và mang đến sở cảnh sát. Các tên côn đồ này thừa nhận chúng có được sự hậu thuẫn của tòa lãnh sự quán Trung Quốc.

Tuy nhiên, các hành động của ĐCSTQ đã có tác dụng nghịch với điều mà họ muốn. Nó càng đàn áp dân chúng, thì rõ ràng dân chúng trong và ngoài Trung Quốc càng thấy rõ bản chất thật của nó và họ càng chống trả. Sự phản đối có lý trí và hòa bình của các học viên Pháp Luân Công chống cuộc đàn áp đã thật sự dạy cho con người ta cách bảo vệ nhân quyền một cách hòa bình và bất bạo động. Ngày nay, bất cứ sự đàn áp người dân nào của ĐCSTQ đều bị phơi bày, và chúng bị lánh xa. Các sự phản đối bởi các cá nhân để bảo vệ quyền của họ sẽ được đăng tải trên toàn quốc và hải ngoại qua mạng lưới Internet, bằng điện thoại, hoặc các phương cách truyền thông khác. Điều này càng làm ĐCSTQ lo lắng. Bây giờ nó xem mỗi ngày đều là “ngày nhạy cảm” cho nó và dân chúng có thể không còn bị gạt bởi các sự giả dối của nó hoặc bị sợ hãi bởi bạo lực của nó.

Ví dụ, việc cài đặt phần mềm “Đập Xanh” để kiểm soát tin tức được truyền đi qua mạng lưới đã bị dân chúng tại Trung Quốc và các chính phủ và công ty nước ngoài phản đối mạnh mẽ. Do áp lực căng thẳng tại quốc nội và ngoại quốc này, ĐCSTQ tuyên bố hoãn vô hạn định việc thực hiện chương trình này. Như vậy, kế hoạch ban đầu để cài phần mềm kiểm soát này từ ngày 1-7-2009 đã bị đình chỉ trên mạng.

Đã 60 năm dưới chế độ ĐCSTQ, sự tàn ác của nó vẫn không dừng, và nó là một sự kinh hoàng bất biến. Tuy nhiên, khi nó cảm thấy các con vít đang bị siết chặt, thì nó vẫn tiếp tục và không ngưng dùng áp lực và những lời giả dối. Khi ĐCSTQ ở mức bạo lực tối đa của nó, thì đó cũng là lúc nó yếu kém nhất. Những sự kiện như là thuê côn đồ tấn công người đã cho thấy rằng nó biết nó đang sụp đổ và vì thế nó đang buông lỏng hết mức.

Chúng tôi khuyên các công dân hãy vượt thoát các ảo giác của họ về ĐCSTQ và thoái bỏ nó đi. Đó mới là yêu nước thật sự.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/19/208490.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/25/111081.html
Đăng ngày: 05-07–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share