Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2020] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, được khắp nơi trên toàn cầu kỷ niệm. Thế nhưng, tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ, vẫn đang ở trong tình trạng phong tỏa do dịch virus Trung Cộng (Đảng Cộng Sản Trung Quốc), (virus corona). Mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp không thể tụ họp để tôn vinh ngày lễ thiêng liêng này, nhưng tất cả chúng ta đều thầm kỷ niệm trong tâm và kính chúc sinh nhật nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí của chúng ta.

Sáng ngày 13 tháng 5, tôi cùng mẹ đi đến bãi biển để luyện công. Trong lúc nhập định, qua thiên mục của mình tôi chợt trông thấy Sư phụ đang ngồi trên một đài sen vàng kim lấp lánh quan sát chúng ta. Cơ thể của Ngài phát ánh hào quang rực rỡ tỏa đi rất xa. Tôi và mẹ cũng được bao bọc trong ánh hào quang ấy. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Mặc dù không thể tổ chức được một buổi lễ tập thể, nhưng Sư phụ luôn bên cạnh chúng ta, dẫn dắt chúng ta trên suốt con đường tu luyện. Đệ tử chúng ta thực sự là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ này.

Cùng với tất cả các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Gần đây tôi có vài trải nghiệm rất thú vị.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà, như mọi người biết, ở xã hội nhân loại, muôn vàn chúng sinh này đều không đơn giản, thậm chí cả động vật cũng không đơn giản. Rất nhiều sinh mệnh đều đến từ cao tầng. Chúng ta cần cứu độ họ.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Trong lúc tôi và mẹ đang thiền định, đôi khi có những con rùa biển to bơi lại rất gần chúng tôi. Khi luyện công xong, chúng tôi đã nói với chúng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong thế giới này có vô lượng chúng sinh, và đại dương thì thật bao la rộng lớn. Việc chúng bơi lại gần chúng tôi không hề ngẫu nhiên. Tôi thực sự hy vọng chúng sẽ được cứu độ.

Trước đó vài ngày, chúng tôi thấy một con hải cẩu nằm trên bãi biển. Vài người đã dừng lại để chụp ảnh nó. Chúng tôi nghĩ nó thật dễ thương. Thế nhưng, vào ngày hôm sau, chúng tôi vẫn thấy nó ở đó. Tôi và mẹ mình chợt nhận ra lý do vì sao nó không chịu rời đi, vậy nên chúng tôi đã nói với chú hải cẩu rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy mau về nhà đi.” Sau đó, chú hải cẩu đó đã bơi trở về biển cả. Ngay cả động vật cũng còn lo lắng và muốn nghe “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bởi vậy việc cứu người còn cấp bách hơn rất nhiều.

Tôi hy vọng ngày càng thêm nhiều chúng sinh có thể bước ra khỏi cái bóng hắc ám của ĐCSTQ, thoát khỏi sự nguy hiểm của virus Trung Cộng, luôn nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185237.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share